1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn người vợ(người chồng) tương lai của bạn sẽ như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nonhon, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bạn muốn người vợ(người chồng) tương lai của bạn sẽ như thế nào??

    Các bác hãy nói xem, chọn người để mình gửi gắm cả đời như thế nào. Chân thật một chút nha....

    Knights.
  2. minhtaon

    minhtaon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hoa lan la mot van de ma moi nguoi phai quan tam
  3. minhtaon

    minhtaon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    bác minhtaon nói chi thế nhỉ khó hiểu quá.
    Người vợ của em phải là một người có hiểu biết rộng này, quan trọng la yêu tôi. Người vợ đó biết thay đổi món ăn(đại khái là biết nấu nướng), chiều chồng, không được hiền quá và ... và..... người vợ của tui phải trông sáng sủa thông minh.
    Thế thôi bác nonhon ạ, chỉ bấy nhiêu thôi.
    fox
  5. quatao

    quatao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn phải tùy hoàn cảnh nưa nhưng mà theo tôi thì phải có ít nhất 4 tiêu chuẩn.
    1. Nhiều tiền
    2.Phải khoẻ mạnh, xinh nếu là gái và không quá sấu nếu là trai
    3. Không phải là người sống dựa vào người khác
    4. Phải là người thật sự thông cảm với mfinh
    Có lẽ như thế là đủ
  6. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ chọn là một cách hay,
    cái gì đó đến thì nó sẽ tự đến thôi, không thể nói trưóc được
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sao lại thế, bạn nói thế là sai rồi, ở đây không phải là bạn chọn mà là bạn phải nghĩ đến tương lai của bạn chứ, không thể phó mắc cuộc sống của mình như thế chứ.
    Chẵng nhẽ bạn thích ở với một người không ra gì, hãy suy nghĩ về người mà bạn sẽ gửi gắm cả đời chứ.
    Knights.
  8. frog4eyes

    frog4eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người chồng tương lai hả? Chà, khó nghĩ wá. Chắc chắn người đó phải thật giỏi giang, biết chiều chuộng...Ơ, nhưng 16 tuổi mà nghĩ đến chuyện chồng con rồi thì có hơi sớm wá không?
    LOVE YOU FOREVER
  9. honeyd

    honeyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [;)} ái chà, các bác nhà ta nghĩ xa xôi quá nhẩy? em thì em nghĩ thế này. cái gì mình ước mơ và nghĩ đến thì chẳng bao giờ dược đâu, nhất là trong chuyên T/Y tính cua trong lỗ như thê này. nhưng mà em được chọn thì em sẽ chọn người chồng thực sự hiểu em, thực sự thông cảm với em. nhất là người ấy phải thông minh, chứ nếu không thì chăc chăng chiều nổi em đâu, ha ha
    [red]honeyd
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, ngắn gọn thui: Gồm có 3 điểm đáng yêu
    1. Yêu tôi
    2. Hiểu tôi
    3. Hơi kiêu một chút
    Không biết có phải là nhiều quá không nhỉ?
    [side=4]@Benkai@[/side=4]

Chia sẻ trang này