1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn yêu một cô gái như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sakura2004, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangAnh_kotaro

    HoangAnh_kotaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn đầu tiên của tui là phải đẹp (cô 1 hoặc cô 2)!!!
    Thứ hai là phải mạnh mẽ như tui (tất nhiên không phải như kiểu Lý Đức).Làm sao để cho khi nói chuyện hai người phải ngang hàng với nhau ;chứ một bên liên tục "Dạ,vâng,..." thì thật khủng khiếp (Mà khủng khiếp hơn là chính mình phát ra những câu "Vâng ,dạ,..." đó )
    Thứ ba là yêu tui hết lòng (và cả hết sức nữa...).Cô ấy càng giao tiếp rộng càng tốt ,nhưng phải có ý chí kiên định "trước sau như một" (nếu không đột nhiên trên đầu mình mọc ra cả đống sừng thì còn nói làm cóc gì nữa?)
    Tiêu chuẩn như vậy cho nên đến bây giờ vẫn "Đêm nay anh lại một mình..." Đó quả thật là một nỗi đau khổ ghê gớm đối với một người "trẻ ,khoẻ,đẹp ''chai'' " như tui
  2. HoangAnh_kotaro

    HoangAnh_kotaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà liệu cái yếu tố đẹp(nguồn gien tốt cho con cái) có cần thiết cho không nhỉ?
    Hạ thấp điểm chuẩn ở mục này xuống thì cũng có không ít thí sinh qua ải ĐH Tình trường đâu...
    Tất nhiên,xét cho cùng thì ai thấy gái đẹp chả khoái.Khoái nhất là vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn ,quần áo (cấm suy nghĩ bậy bạ!!!).
  3. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hoá ra sakura2004 là "giai" hả?
    Sakura2004 đâu? Có người đang rất bực mình đây này.
  4. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Sao sakura2004 luôn nhắc đến bằng cấp trong các topic của mình thế nhỉ? Trả lời theo chủ đề thì không hẳn đúng cách nghĩ của giới mày râu. Nó đơn giản hơn nhiều: ai yêu được thì ta cứ yêu. Không câu nệ bằng cấp, chỉ cần đừng thất học. Đừng đến mức " người thì thậm xấu, nói thì thậm ngu" là được. Tất nhiên phải bù đắp lại là những yếu tố khác và trên hết là duyên định không giải thích được
  5. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hê ! chà thế à các bác ! Nói như các bác thì em mạo muội xếp mình vào dạng 3 rùi . Dễ nhìn ( vài đứa bảo là rất xinh, nhưng ko phải là đẹp, nghe bảo thế cũng thấy đa đã. He! He! )
    Có duyên, vui tính, giao tiếp rộng, chính kiến ổn định, tần số giao động thấp, thông minh .Và bên cạnh đó còn : Đanh đá, sẵn sàng xé xác bất kỳ thằng nào ( ý nộn, người lào ) dám đụng vào bà ( nại nhầm, vào mình chứ nỵ ). Em nghĩ chị em cũng cần có tí máu hổ lang trong cái thời buổi hiện nay, lếu ko thì cũng dễ bị xơi tái nắm. Dĩ nhiên cái máu đó chỉ nên nổi lên khi gặp phải những kẻ ko biết điều và nhưng con yêu râu xanh thôi. Cỡ như DELIBAD thì phải thế mới được .
    Mà nói chung xet'' đi xét nai. em thấy mình cũng ko đến lỗi lào, thế mà già cả rùi vẫn " trơ cái hồng nhan với lước lon ".
    Thế lày là thế lào ? Các bác trả nhời hộ em với !
  6. betapyeu21284

    betapyeu21284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoanganh_korato ơi ,em rất viết bài nhưng càng đọc về cô gái trong mộng của anh ,em càng thấy giống em quá nên đành phải viết vậy. Thế nhỡ anh ko đạt chuẩn người con trai trong mộng của em thì sao ..
    Mà bọn con trai bây giờ cả thèm chóng chán lắm,gặp được người trong mộng rồi ,cưa cẩm được rồi vứt vào xó nhà ý ,đến nỗi có mạng nhện rồi với ngó ngàng đến. Uh,mà xét cho cùng chắc em chỉ đạt tiêu chuẩn 2 thôi.
  7. for_yourEysE_only

    for_yourEysE_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thật ra everman cũng có lý đấy. Yêu là 1 chuyện ma lấy nhau là 1 chuyện khác nhá. Như tui đây, muốn lấy người mình yêu mà có được đâu, ai bảo anh ấy già quá làm gì, nhìn tui như vợ bé của anh ấy vậy
  8. Macgo

    Macgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn không xinh đẹp, không cao ráo, không trắng trẻo ... tóm lại là không có một tiêu chuẩn nào để qui định cô ấy xinh cả nhưng ... mà cô ấy vẫn có nhiều người theo đuổi lắm, có lắm kẻ si mê đến phát dại phát khờ ra... Vậy là thế nào? Mình nghĩ rằng hình thức không mang tính quyết định đâu, vì cô ấy không xinh nhưng đẹp theo đúng nghĩa của từ ĐẸP, cô ấy thông minh, duyên dáng và nhạy cảm ... thế là đủ ...
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có tiiêu chuẩn nào cả, hic, hic cứ gặp thấy yêu là yêu thôi!!!!
  10. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chẳng có tiêu chuẩn nào cả, chấp nhận nhau thôi, thấy được là iu! Bạn là con trai bạn có tiêu chuẩn chả nhẽ con gái người ta không có tiêu chuẩn.Giả sử bạn thích 1 cô gái da trắng tóc dài, hiền dịu bạn tấn công cô ta he he nhưng cô ta lại không thích mẫu người như bạn he he -> bạn không yêu ai được nữa -> ko vợ con -> loài người tuyệt chủng!

Chia sẻ trang này