1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản năng đàn ông! - không liên quan tới GDGT

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi jarrodbui, 13/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bản năng đàn ông! - không liên quan tới GDGT

    Tôi có thằng bạn làm chung, đã ly dị 2 lần mặc dù mới 26 tuổi và chuẩn bị lấy vợ lần thứ 3! Tôi bảo nó là mày có thể tìm hiểu kỹ hơn và chuẩn bị cho cuộc sống chu đáo hơn về tài chính thì hãy lấy vợ có được không?

    Nó cho tôi một bài dài về "bản năng con đực" nói là đàn ông không thể sống một mình được mà phải có đôi có cặp. Đàn ông, theo nó, phải làm chủ gia đình, cho dù cuộc sống vất vả cho dù nghèo khổ cũng vẫn phải lập gia đình. Nó dặn tôi là đừng nói mức lương thật của nó cho vợ sắp cưới của nó biết. Nó là chuyên gia "nổ văng miểng" luôn, cua gái thì cứ nói là mình có job thơm lắm(thực ra job lương 3 cọc 3 đồng), có tiền trong nhà bank (mặc dù thiếu nợ ngập đầu). Đi chơi với em thì chiều chuộng dẫn đi shopping cà thẻ tín dụng thoải mái, đi du lịch tha hồ nên em nào cũng mê tít. Về khả năng ******** thì nó tấn công các em tới tấp, trong thang mày vắng người mà nó oral *** cho em luôn! (xin nói thêm thằng này nó thấp, mập, bụng bự, mắt ti hí chứ không phải thuộc loại đẹp trai gì)

    Hai cô vợ đầu tiên thì theo không về nhà nó ở, chẳng có đám cưới đám xin gì. Cô vợ sắp cưới thứ ba thì mê nó quá nên cho nó mượn tiền xài rồi và sẵn sàng mọi chi phí cho đám cưới sắp tới.

    Nó nói là thằng đàn ông nào mà nói thực ra hoàn cảnh tài chính mình ra cho bạn gái biết, hoặc ngại ngùng vì sự nghiệp chưa chắc chắn nên không lập gia đình là tkhông phải đàn ông thực sự, thiếu bản năng con đực??? Các bạn trai nghĩ sao, nó nói có đúng không? Chị em phụ nữ có thích mẫu người như nó không?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cha này chả phải ngại ngùng gì chỉ là đang cố lừa con nhà người ta !! Nếu là đàn ông thực sự thì chả cần tỏ vẻ có tiền để cua gái, trong khi nợ ngập đầu, càng ko thoải mái trong tiêu pha để loè người ta bằng những thứ mà thực sự khả năng mình ko gánh vác nổi .Lương ba cọc ba đồng ko sao, nhưng lương 3 cọc 3 đồng mà cách tiêu tiền và hành xử như thế là có sao đấy !! Chưa nói đến việc với cô thứ 3 này còn mượn tiền người ta .Nếu đàn ông đàng hoàng thì ko thấy ngại ngùng khi mượn tiền bạn gái hơn là ngại ngùng vì cho cô ấy biết tình hình tài chính của mình hay sao ?? Cho nên em mới bảo phụ nữ mà chỉ mù quáng yêu là ko tốt .Nếu anh ta ko có nhìu tiền vẫn chấp nhận được, nhưng con người như thế vẩn ko nhìn ra và vẫn chấp nhận yêu thì là dại
    Còn bác hỏi phụ nữ có thích mẫu đàn ông như thế ko thì rõ ràng là ko , chỉ vì các cô ko biết sự thật chứ biết rồi thì tỉnh và chạy mất dép ngay ấy mà .Hai cô trước chắc vì sống trong chăn, biết chăn có rận thì đã muốn chuồn ra ,mà ông bạn bác cũng có coi hôn nhân ra cái gì đâu, cứ như trò đùa .Bảo đảm nếu anh ta ko chịu thay đổi thì đến cuối đời vẫn ko có cuộc hôn nhân nào cho đúng nghĩa
    Mà cũng buồn cười nhỉ .Em nghĩ là đàn ông đẹp mới đểu thôi chứ ,nếu đã ko đẹp, ko tiền ....mà còn đểu nữa thì mới thấy lần đầu . Thế thôi từ nay em thay đổi suy nghĩ, chả thà cua đại 1 anh trông ngon ngon, anh có đểu thì em còn nhìn mặt đẹp trai của anh vớt vát ,chứ cả mặt mũi cũng khiến em chán thì sống chung được mới là lạ
  3. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nếu đàn ông không đẹp, không giỏi, không tiền, nhưng ******** giỏi (sorry) thì phụ nữ vẫn mê, đúng không???
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ for *** thì đâu cần cái mác người yêu ? Kiếm trai bao cũng được mà !
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 13/03/2006
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    - pó tay cho cái ông bạn gì đấy của pác - no comments!
    - Đàn ông xấu mã nhưng giỏi ******** vẫn có thể có các bà các chị chết, quan trọng là người là làm cho các bà các chị ... sướng tới bến. Mỗi ng có một khẩu vị riêng, nên chả có gì lạ cả
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác trước !!! Nhân tướng học xếp dạng người này vào mạng con lợn, đam mê nhục dục, tiểu nhân, sống đoản mệnh và không nên giao du kết bạn với loại người này.
  7. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không ai chấp nhận thằng cu này. Tuy nhiên các bác nghĩ xem nó nói có đúng phần nào không? Đàn ông dù khổ dù nghèo dù xấu vẫn phải lập gia đình bằng mọi giá mới đúng là đàn ông. Còn sợ nghèo sợ khổ là thiều bản năng đàn ông???
    Các bác cho ý kiến nhé
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cha này lập gia đình cũng là cho có với người ta chứ có ý thức giữ gìn gia đình đâu . Gia đình cũng chả thể gọi là gia đình, chỉ như những cặp sinh viên thuê nhà sống chung 1 cách tạm bợ , ko được thì chia tay, kiếm người khác thế vô...Cái thân còn lo chưa xong mà lại còn tỏ vẻ ta đây trưởng giả em thấy hài lắm .Người nghèo về tiền bạc có thể thông cảm được, nhưng nghèo tâm hồn thì là bó tay ... Mà cái bác gì coi bói hay nhỉ , em chưa gặp tận mặt loại đàn ông đó, nhưng nghe tả cũng thấy ghét rồi .Còn loại ốm o mặt choắt mỏ nhọn ,mắt láo liên còn hãi nữa các bác ạ
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Uầy! mình thấy rõ bản chất người ta rồi thi mới biết hắn đểu chứ, chứ mấy chị em bị hắn dẻo mém thì có mà mê tít, không đổ mới lạ, thế mới gọi là lừa. Mà cái thằng cha này cũng ác thật, sống không để đức cho con cháu, sống chỉ biết mình thế này thì về sau cũng chả hơn gì, nói thật đấy.
    Hắn nói phải có đôi có cặp, hắn nói trụ cột này trụ cột kia, vậy mà con gái nhà người ta có dựa được vào cái cột đấy đâu, đến nỗi phải bỏ đi kia mà. Hắn đi theo tiếng gọi của bản năng, thế nên khi bản năng đến với người này gọi hắn thì hắn đến, rồi đến lúc bản năng với người khác gọi thì hắn cũng bỏ người này để đến với bản năng mới thôi mà, không thông cảm được.
  10. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là đồ ..... . Nhưng mà cũng phải công nhận tài cưa gái của nó giỏi thật đấy , những loại đàn ông như thế này chỉ thích hợp với mấy bà thích nịnh bợ , õng ẹo thôi . gớm !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này