1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @rang-khenh: Oài, bạn bức xúc làm gì, bác ý tán phét cho vui ý mà. Bác ý mà được 1/10 như mấy anh bác ấy lấy ví dụ thì đã chả phải lên đây chém gió chửi đời hằn học thế đâu.
    Haizzzz, thế tóm lại đằng ấy có được thế này ko, mà giọng lượng khượng thế
    Không được thế, chỉ quen hơi nồi chõ thì biết gì mà triết lý xoa đầu thiên hạ
    P.S: Dạo này cúm Khệnh, à nhầm, cúm Lợn, lây lan nhanh thật [huýt sáo].
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    À.. anh thì cũng chưa đến mức đói ăn sống nhờ trợ cấp của nhà nước và gia đình, Cũng chẳng đại gia đến mức sống trên tiền coi thiên hạ bằng vung. Dưng anh cũng đủ điều kiện để " chơi" những thú vui mà anh thích. Vậy là đủ cô goen nhỉ. Cá nhân anh là anh thấy hài lòng với cuộc đời của anh, he he he.
    Mà cô lại mắc cái bệnh của bọn ttvn rồi. Người ta bắt là bắt ý chứ không bắt cái lời cô goen nhé. Cô thấy anh viết ý sai ở đâu thì cô nói, chứ cứ bắt từng chữ từng chữ rồi đem cả đời sống thật ngoài kia vào đây, he he. Thế thì anh chịu rồi.
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hê, ông anh này biết chơi đấy, nhưng đúng như ông anh nói, đến lúc biết vị của gái thì già mất rồi, thằng em cũng sắp già rồi, ngẫm mà buồn, chưa biết đc ji nhiều, chỉ mới biết rằng tình yêu hay tán tỉnh chả là cái ji cả, chỉ là vì cái này cái nọ gắn kết lại, như tiền bạc, địa vị, học hành, cứ đôi nào gắn lại rồi bù trừ nhau mà hoà hợp đc thì gọi đấy là yêu
    Chắc già rồi nên ko mơ mộng đc nhiều nữa
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chuan luôn , kái nì là tư tưởng lơn gặp nhau luôn . H tìm đc cảm xúc gần như là chuyên ko thể , cầm tay gái h gái nào cung như gái nào rồi chả co cảm xúc gì sất ...
    Kiếm đc cô nào mà mình yêu sống yêu chết bi h thì ko biết là sướng hay khổ nữa ... Tim toàn sạn làm gì co tình ...
    Ngày ngày vào đây chém gió , thi thoảng đọc đc topic của mấy e gái , bạn zai còn sinh viên , tình cảm còn trong sáng thấy mà thèm , iu đương còn biết run rẩy , gặp gái còn biết xoắn quẩy thấy mà thèm ...
    Mình bi h gặp gái mà thấy xoăn quẩy chắc chỉ xoăn quẩy vì đăng cấp hay địa vi của gái cao quá thôi như kiểu xoắn quẩy khi gặp ng co tiền bạc và trải nghiệm sống vưot trội , ở 1 giai cấp trên hăn thôi ... chứ ko bao h xoắn quẩy vì chuyên tình cảm nam nữ thông thường ...
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ôi thằng em còn trẻ mà sao già đời nhanh thế, ko biết là suớng hay khổ đây, nhiều nguời thì mong va chạm nhiều để lọc lõi đời nhanh, đến lúc chai sạn rồi mới muốn quay lại cảm giác của cái gọi là vô tư trong sáng
    Nhiều lúc a mong đc trẻ lại 10 tuổi, a sẽ đi chinh chiến gái suốt ngày, kô mệt mỏi, cảm xúc luôn tràn đầy, giờ ngại lắm rồi, nhìn gái ngon mấy cũng trơ ra, chả còn hứng thú tán tỉnh ji, đã an phận rồi
    Cậu nào còn trẻ khoẻ hứng thú thì cố tận huởng đi ko sắp " về già " rồi tiếc
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Phải đem đời sống thật vào chứ. Nếu ko đem hoá ra bác bịa/mơ mộng mà vẫn tự cho phép nói với giọng xoa đầu thiên hạ vậy, há chẳng phải rất buồn cười sao
    Nói chung chém gió là thói thường trên mạng, ko phải quá xấu, và chị em ko phải là ko biết, có điều thường con gái ko hay nói thẳng suy nghĩ, họ chỉ nghĩ thầm trong bụng "Bác này bốc phét là giỏi" chẳng hạn, thậm chí thỉnh thoảng còn nên giả vờ ngây thơ tin sái cổ để xem tiếp trò vui. Tuy nhiên có một vài trường hợp cá biệt, giọng điệu huênh hoang sơ hở lại kèm lượng khượng quá, thì cũng đáng bị bóc mẽ để lần sau rút kinh nghiệm huênh hoang kín nhẽ và duyên dáng hơn.
    P.S: Em vừa nhận được một tin nhắn làm em rất rất vui nên em gión tay tha cho bác (JK ^___^ ), chúc bác lần tới chặt chém hoành tráng và nghệ thuật hơn nữa nhé
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Phản biện ( viết vì jumani, iu nhất cái con mashi maro lắc lắc của anh, dạo này em lười viết, vừa viết 1 câu chuyện dài lắm để phản biện xong thì cái lap chết tiệt hết pin, khỏi động lại chưa kịp lưu, mất toi 5 tiếng ngồi viết truyện tặng mọi người )
    Mình muốn hỏi bạn mấy vấn đề
    1. 20% yếu tố xã hội là gồm những yếu tố gì, bạn có thể nói chi tiết hơn được không ?
    2. Bạn dựa trên cơ sở nào để chia phần trăm như vậy.
    Phân tích 3 trường hợp
    1. Các Mr đi chơi gái, thì 30% tình cảm và 20% xã hội thể hiện ở đâu. ( Mà sao ông nào cũng chơi với 100% thể lực của mình )
    2. 1 chàng trai yêu 1 cô gái và quyết định lấy cô gái này làm vợ mặc dù biết cô ấy có bệnh nặng và sắp chết. Vậy 50% yếu tố bản năng và 20% xã hội thể hiện ở đâu
    3. 1 chàng trai phải lấy 1 cô gái mình không yêu vì bị gia đình ép buộc nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy 50% bản năng và 30% tình cảm để đâu.
    Chốt lại
    1. Hành vi lựa chọn ******** và nguyên nhân sâu xa của các cuộc chia tay có liên quan với nhau như thế nào. Bạn có thể giải thích rõ được không. Dựa vào đó giải thích trường hợp
    VD : 1 chàng trai thành phố và 1 cô gái quê yêu nhau, gia đình cô gái ép cô gái phải bỏ chàng trai thành phố để lấy 1 chàng trai cùng làng. Và họ chia tay. Vậy sự chia tay ấy có liên quan gì đến hành vi lựa chọn ******** ? Các % yếu tố được giải thích như thế nào ở đây.
    2. Hiểu hơn về thái độ rất khó hiểu của đối phương. Giải thích trườn hợp :
    VD : 1 đôi nam nữ yêu nhau vào công viên ngồi, bỗng nhiên cơn gió mạnh thổi bay mất chiếc mũ của cô gái xuống hồ, cô gái bảo chàng trai lao xuống nhặt, nhưng vì sợ ướt hết bộ quần áo đẹp và người ta chú ý, chàng trai ko xuống. Thế là cô gái cứ khóc bắt đền chàng trai. Chàng trai điên tiết bỏ đi luôn. Vậy cái lý thuyết chọn người tình của bạn giải thích như thế nào vì hành động không xuống hồ và bỏ đi khó hiểu của chàng trai ?
    Tôi nói thật, tôi tìm hiểu về tâm lý và con người cũng khá lâu rồi, chưa bao giờ tôi dám khẳng định 1 cái gì chính xác trong tình cảm hay tính cách con người cả. Vậy mà cậu hùng hồn phát biểu đọc xong tài liệu của cậu thì ta có thể nắm rõ thái độ hành vi của con người thì thật là tài tình. Tôi xin lỗi vì thái độ khinh thường, không thèm viết mà chỉ cười khẩy mỉa mai của tôi khi đọc cái các bài viết trong topic này của cậu. Và rất tiếc là câu chuyện tôi viết để cậu đọc cảm nhận về cái gọi là tình người đã bị biến mất do sự cố nên có thể cậu không thể hiểu hết những điều tâm ý tôi muốn nói với cậu. Nhưng thôi cậu cứ giải quyết xong cái đống trên kia đi đã.
    Với chị Fire Tiger, anh God and Ghost, anh Cong050, anh cuoiquentoquoc, anh haclongthanvu, chị gwen83, em Luv Domino, ... những người bạn của em. Em vẫn là ar của ngày xưa. Dù rằng bây giờ lời nói câu văn có vẻ bạc nhược đi nhiều.
    Em vẫn nhớ nguyên câu nói của chị Fire " chị thích cách viết ngày xưa của em ar ạ, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi ".
    Vẫn còn chứ chị
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đi Sg về chắc quà to lắm anh nhỉ ;)) ko biết em đc cái giè đây nay .
    Đúng là lâu lắm chả gặp
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @ alone_rock: Có cần thiét phải mất nhiều thời gian " phản biện " lại bài viết " siêu đẳng " của chủ topic như thế không?
    ps: Tên anh đâu? Quên tên anh à?
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lúc đầu bạn ấy viết thế này.
    Mình nhấn mạnh cái dòng đỏ. Xin chú ý
    Theo như bạn nói thì hầu như con người cũng lựa chọn ******** bạn đời cũng dựa trên bản năng động vật có từ thời xa xưa, và yếu tố tình cảm chỉ là phụ. Và bạn đưa ra hàng loạt chỉ số chuẩn để chúng tác động và suy nghĩ của con người dẫn đến lựa chọn của con người.
    Mình sẽ đưa ra 1 trường hợp rất thực tế thế này
    2 bạn trẻ quen nhau trên mạng, hàng ngày họ nói chuyện với nhau ( giả sử không có wc hay ảnh mà xem mặt nhau đi ). Rồi họ yêu nhau, tiếp xúc với nhau và cưới nhau hoặc QHTD với nhau. Vậy thì cái bản năng nào ở đây dẫn đến sự lựa chọn của 2 bạn trẻ này. Các chỉ số cơ thể, đùi eo mông ngực ở đâu, bản năng ở đâu khi họ yêu nhau trên mạng. Yêu thể hiện cho sự lựa chọn rồi nhé. Đừng nói lúc đó họ chưa QHTD qua mạng mà mình sẽ thất vọng lắm đấy.
    Về sau bạn ấy lại viết thế này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Các yếu tố quyết định hành vi ********/ tình yêu của con người có 50% từ yếu tố bản năng, 30% từ tình cảm, và 20% từ xã hội
    [/QUOTE]

    Mình muốn hỏi bạn mấy vấn đề
    1. 20% yếu tố xã hội là gồm những yếu tố gì, bạn có thể nói chi tiết hơn được không ?
    2. Bạn dựa trên cơ sở nào để chia phần trăm như vậy.
    Phân tích 3 trường hợp
    1. Các Mr đi chơi gái, thì 30% tình cảm và 20% xã hội thể hiện ở đâu. ( Mà sao ông nào cũng chơi với 100% thể lực của mình )
    2. 1 chàng trai yêu 1 cô gái và quyết định lấy cô gái này làm vợ mặc dù biết cô ấy có bệnh nặng và sắp chết. Vậy 50% yếu tố bản năng và 20% xã hội thể hiện ở đâu
    3. 1 chàng trai phải lấy 1 cô gái mình không yêu vì bị gia đình ép buộc nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy 50% bản năng và 30% tình cảm để đâu.
    Chốt lại
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Khi đọc xong tài liệu này, các ban sẽ nắm rõ hơn về hành vi lựa chọn ******** của hai giới, biết được nguyên nhân sâu xa của các cuộc chia tay, hiểu hơn những thái độ rất khó hiểu của đối phương [/QUOTE]
    1. Hành vi lựa chọn ******** và nguyên nhân sâu xa của các cuộc chia tay có liên quan với nhau như thế nào. Bạn có thể giải thích rõ được không. Dựa vào đó giải thích trường hợp
    VD : 1 chàng trai thành phố và 1 cô gái quê yêu nhau, gia đình cô gái ép cô gái phải bỏ chàng trai thành phố để lấy 1 chàng trai cùng làng. Và họ chia tay. Vậy sự chia tay ấy có liên quan gì đến hành vi lựa chọn ******** ? Các % yếu tố được giải thích như thế nào ở đây.
    2. Hiểu hơn về thái độ rất khó hiểu của đối phương. Giải thích trườn hợp :
    VD : 1 đôi nam nữ yêu nhau vào công viên ngồi, bỗng nhiên cơn gió mạnh thổi bay mất chiếc mũ của cô gái xuống hồ, cô gái bảo chàng trai lao xuống nhặt, nhưng vì sợ ướt hết bộ quần áo đẹp và người ta chú ý, chàng trai ko xuống. Thế là cô gái cứ khóc bắt đền chàng trai. Chàng trai điên tiết bỏ đi luôn. Vậy cái lý thuyết chọn người tình của bạn giải thích như thế nào vì hành động không xuống hồ và bỏ đi khó hiểu của chàng trai ?
    Tôi nói thật, tôi tìm hiểu về tâm lý và con người cũng khá lâu rồi, chưa bao giờ tôi dám khẳng định 1 cái gì chính xác trong tình cảm hay tính cách con người cả. Vậy mà cậu hùng hồn phát biểu đọc xong tài liệu của cậu thì ta có thể nắm rõ thái độ hành vi của con người thì thật là tài tình. Tôi xin lỗi vì thái độ khinh thường, không thèm viết mà chỉ cười khẩy mỉa mai của tôi khi đọc cái các bài viết trong topic này của cậu. Và rất tiếc là câu chuyện tôi viết để cậu đọc cảm nhận về cái gọi là tình người đã bị biến mất do sự cố nên có thể cậu không thể hiểu hết những điều tâm ý tôi muốn nói với cậu. Nhưng thôi cậu cứ giải quyết xong cái đống trên kia đi đã.
    Với chị Fire Tiger, anh God and Ghost, anh Cong050, anh cuoiquentoquoc, anh haclongthanvu, chị gwen83, em Luv Domino, ... những người bạn của em. Em vẫn là ar của ngày xưa. Dù rằng bây giờ lời nói câu văn có vẻ bạc nhược đi nhiều.
    Em vẫn nhớ nguyên câu nói của chị Fire " chị thích cách viết ngày xưa của em ar ạ, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi ".
    Vẫn còn chứ chị
    [/QUOTE]
    Giọng lưỡi chú dạo này giống mấy mụ đàn bà cao tuổi trong này rồi đấy, cố gắng phát huy nhá, rồi rảnh qua Thái Lan chỉnh sửa chút ít là đúng chuẩn luôn đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này