1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Buồn buồn...
    Vào hóng...
    Chả có chân dài nào, tòan đực rựa chém nhau...
    Chán...
    Ra!
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    đã bảo bài viết vì jumani 1 người bạn mà, có phải viết vì thằng cha kia đâu. em đâu có dở hơi.
    Bài ấy sẽ còn dài nữa nếu cái lap ko bị hết pin đột ngột, mất toi câu chuyện của em. Đùa chứ ai cho em cái lap mới em cầm búa đập luôn con này, ko lăn tăn 1 chút nào hết.
    Tên anh ko dc xếp trong những con người ngoan đạo ấy, tên anh phải xếp trong bạn bè xấu, hé hé
    @ anh Cong050 : hic. bác chửi em thậm tế thế. nhưng đúng là cũng thấy dạo này em điêu với chua ngoa lên nhiều thật ^^!
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    @ alone_rock
    Cảm ơn bác đã phản biện 1 cách cẩn thận bài của e. Nhưng bác đưa ra những ví dụ 1 là giả sử (yêu nhau qua mạng), 1 là rất hiếm (lấy 1 cô gái mà biết cô ta 1 năm sau sẽ chết). Bác thử nghĩ xem trên đời này có mấy trường hợp như thế trên dân số cả tỉ người trên thế giới. Quen biết qua mạng, thì sau 1 thời gian dài cũng phải gửi ảnh, hay xem webcam. Nếu xấu quá, thì con trai thường hay tạch lun. Còn việc biết tương lai cô gái ấy chết trong 1 năm nữa mà vẫn yêu, chắc chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi. Giả sử bác chọn vợ, mà biết người đó vô sinh (ko cần phải là 1 năm sau chết) thì bác có băn khoăn ko?
    1. Yếu tố xã hội là tác động từ gia đình, bạn bè, xã hội.
    Ví dụ 1 chàng trai muốn cưới 1 cô gái, nhưng bố mẹ ko đồng ý, đó là yếu tố xã hội
    2. Cái vụ % thì e chia theo cảm tính
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Khi làm 1 điều gì đó, con người cân nhắc bởi các yếu tố bản năng, tình cảm, và xã hội.
    1. Cái này yếu tố bản năng điều khiển mấy Mr rồi. Khi ra lựa hàng, mấy Mr cũng lựa e nào ngon nhất bằng các thông số e đã nêu ra,
    2. Như trên đã giải thích. Trong phim HQ thì thường gặp. Mà nếu có thì có 30% yếu tố tình cảm/ tình nghĩa điều khiển chàng trai.
    3. Yếu tố xã hội quyết định.
    Em ko hiểu bác muốn e phân tích cái gì ở đây. Khi bác đặt ra các ví dụ này, thì đã thấy được nguyên nhân là vì sao rồi, cần j hỏi e phân tích.
  5. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    1) Các dữ liệu đưa ra là quá ít. Chắc gì chàng trai ở thành phố có điều kiện hơn chàng trai ở quê nhà. Gia cảnh, địa vị, tiền bạc, chàng trai ở quê nhà có khi hơn chàng trai ở thành phố nhiều. Để e đưa ra 1 ví dụ: 1 cô gái A ra thành phố học ĐH. Trong thời gian học ĐH cô ấy quen 1 chàng SV B. B tuy ở thành phố, nhưng gia đình bình thường bậc trung. A và B yêu nhau say đắm đến khi A tốt nghiệp. Ở quê A, có 1 ông tên C, hơn A 10 tuổi, nhà giàu to, có uy tín nhất làng, đang có ý muốn kiếm vợ. Ba mẹ cô A có ý mai mối A cho C. A lúc đầu ko đồng ý, nhưng sau vài lần về nhà về quê thăm nhà. C có đến rủ đi chơi, A có đi vài lần. A thấy C cư xử rất đàn ông và galăng, mua cho cô nhìu quà. Từ khi lên thành phố lại, A cứ so sánh B và C. B từ trước đến giờ tuy yêu cô, nhưng chỉ tặng hoa với gấu bông... Đến đây ko cần e kể tiếp rồi nhỉ
    2) E chưa bao giờ thấy trường hợp thế này, và cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Mà thôi e cứ giải thích thử. Cô gái ấy có hành động khó hiểu như trên. Thì theo e nghĩ là tại thời điểm đó, cô ấy cảm thấy bất an với tình yêu của chàng trai. Nên cô ấy mới yêu cầu chàng trai làm 1 việc thật khó, nếu chàng trai làm thì chứng tỏ là còn yêu cô ấy lắm. Nếu e là chàng trai kia chắc e cũng làm tương tự. Còn lí do thì chẳng liên quan gì đến bản năng chọn ******** gì cả. Ai cũng làm như vậy cả, chẳng có gì khó hiểu ở đây nhỉ? Tự nhiên phải làm 1 việc dở hơi là nhảy xuống hồ vì 1 cái mũ, nếu mà rơi con iphone 3Gs hay con Macbook thì may ra e còn nhảy xuống.
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt có nhiều ý tưởng mới
    Có điều bác viết chậm quá, làm người đọc như thầy bói xem voi
    Đọc phần đầu mới thấy có 1 góc của vấn đề
    người ta chỉ thấy bác viết 1 góc , như 1 phần của con voi, nên phản đối là phải
    Càng đọc càng thấy nhiều ý mới, nhưng vẫn bị phản bác
    Đơn giản vì bác vẫn chưa nói hết ý
    Đành rằng tôi hiểu bác muốn viết từ cơ bản ABC cho người đọc dễ tiếp thu 1 cách hệ thống
    Nhưng đề nghị bác viết nhanh nhanh đc ko?
    Và cần chú ý cách diễn đạt sao cho dễ hiểu?
    Bác đừng xa đà vào mấy phần tranh luận, bởi khi bác tranh luận bác lại dùng những kiến thức mới chưa có trong các bài viết trước của bác.
    Mong đc đọc những bài viết của bác
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ko quan tâm chủ Topic viết hay, dở ra sao nhưng ý tuởng thì ko phải cũ mà là rất cũ, từ bản năng giống đực là chọn giống tốt đến nhân tuớng học, tất cả đều quá cũ, chưa kể chủ Topic trình bày và viết lan man khó hiểu, mỗi cái 1 tý, đọc ko có hứng lắm nên ko biết hay dở ra sao
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Hô hô thế thì lúc đấy sẽ có vụ Sư tử đực gào lên: tao muốn bắn chết thằng hổ
  9. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    cũng khá hay đấy chứ, kiến thức có cũ với người này lại mới mẻ với người khác.
    nhưng công nhận có nhiều ông vào spam như đúng rồi cứ làm như nhà mình
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Tuần này e thi cử, thuyết trình liên tục nên ko thể hầu các bác được. Tuần sau thì lại tiếp tục thi Final tiếp. Lúc này tranh thủ cuối tuần, xin hầu tiếp các bác.
    Đàn ông có xu hướng lấy những cô gái mà chưa iu nhìu người về làm bạn đời. Nguyên nhân thứ nhất là đàn ông sẽ ít khi ghen hơn. Thứ hai, những cô gái có nhìu ******** thì cáo hơn, sẽ biết so sánh người tình hiện tại với những người tình trước đây. Nếu người tình hiện tại ko có những phẩm chất bằng những người phía trước, cô ấy dễ dàng nói chia tay, vì cô ấy biết rằng sau này còn nhìu khả năng gặp được người tốt hơn. Còn những cô gái mới yêu lần đầu, dù cho người yêu ko tốt, ko được hài lòng như ý, vẫn cố níu kéo tình cảm, vì các cô ấy nghĩ rằng sau khi chia tay ko có ai iu mình như thế nữa .
    Trong box TV-TY thỉnh thoảng có topic của gà hỏi là đang yêu say đắm, tự nhiên cáo đá bay đít, thì lí do thường là như trên.
    Vì các anh có xu hướng thích gái ngoan chưa iu bao giờ, nên gái ko như thế cũng phải tỏ ra như thế. Các e lúc nào cũng kêu chưa có người iu, toàn tỏ ra trong sáng, ngây thơ như thiên sứ (gà mà tin là thành thiên sứ lun) Lúc dạo đầu e nào cũng tỏ ra đoan trang hiền thục lễ phép, là các gà sướng vãi chưởng.
    Vậy thế nào để nhận biết gái đã có kinh nghiệm hay còn tơ? Cái này thì còn tùy vào kinh nghiệm của mỗi người như qua cách bật đèn xanh của cáo chẳng hạn. Ví dụ trong bữa đầu tiên, cáo có ý tạo cơ hội cho bữa gặp mặt sau bằng cách đặt ra 1 câu đố. Luật chơi là gà thắng thì được yêu cầu cáo 1 điều, cáo thắng thì được yêu cầu gà 1 điều. Nếu trường hợp Cáo thắng thì đòi gà bao đi xem phim, nếu gà thắng thì 100% là gà cũng mời cáo đi chơi hay làm j đó. Nghĩa là đằng nào gà cũng vào nồi. Thông thường thì khi gặp mấy cái tín hiệu thế này, các chàng gà chẳng còn tỉnh táo gì mà suy nghĩ cả, toàn phanh ngực xông vào lưỡi lê hết

    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 25/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này