1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi ông ngủ trong giường chiếu rộng
    Giấc mơ cong đè nát cuộc đời cong
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Còn giường chiếu là ta còn cuộc sống
    Lũ chúng bay bờ bụi chết cho xong
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lũ chúng bây đồng sàn dị mộng.
    Giấc mơ hoang xiềng xích cái đầu ngu.
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 20/07/2009
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ xin phép viết tiếp vậy.
    Theo chú chủ tóp thì nguyên tắc là cứ con nào mạnh thì con đó ngon. Khổ cái là con người hiện đại giờ là một động vật phức tạp, nên nếu so sánh với động vật vậc thấp thì động vật bậc cao tự ái.
    Nhưng cho dù động vật bậc cao có tự ái thì cũng vẫn phải nằm trong cái nguyên tắc mạnh được yếu thua. Nguyên tắc này thằng nào nhảy ra bảo "tao éo thấy đúng" thì cũng kệ nó. Vì nếu định nghĩa mạnh theo sức vóc thì cứ thằng to con giỏi võ là mạnh, còn nếu xét về mạnh theo học vấn thì phải là thằng tốt nghiệp MBA mới là mạnh, lại xét tiếp theo nghệt thuật thì thằng hát hay múa giỏi, vẽ đẹp thì mới là mạnh.......Có nhiêu đó thôi cũng có thể biết được có thằng mạnh về mặt này và có thằng mạnh về mặt kia rồi.
    Còn gái thì sao, xét con mê ******** thích cơ bắp thì nó kiếm thằng mạnh về cơ bắp đúng không. Vậy con này chỉ đơn giản vào trung tâm thể hình kiếm là xong rồi. Vậy trong cái trung tâm đó thằng nào là thằng mạnh.
    Nếu gái thích trai phải trí thức thì sao, chắc chắn thằng nào mới lấy MBA hay hơn nữa phải chưng ra rồi, lúc đó thằng nào bằng giỏi hơn thì nó mạnh hơn
    Tương tự với mấy anh trường phái nghệ thuật.
    Vậy nếu có một thằng kết hợp đầy đủ cả 3 tính chất như trên có phải nó hút hết gái không. Tớ tin là nếu xã hội cho phép nó sẽ hút đến lúc nào nó cạn kiệt không đáp ứng nổi nữa thì nó lăn ra ........chết.
    Cả cái mớ trên chỉ để khẳng định vẫn là mạnh được yếu thì thua. giờ hết giờ rồi, không viết nữa
  5. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đâu rồi ? Mặc ai ném đá ao bèo hay ném trứng ném cà chua gì đi nữa, việc ta ta làm, sao phải ngại?!
    Bác Công đơn giản hóa sự lựa chọn của Gái quá rồi .
    Gái lựa chọn 1 zai để yêu, trong số cả rổ vệ tinh quây xung quanh. Bóc đi cái lớp vỏ gọi là "tình yêu", là "rung động con tim", là thế lọ thế chai,... ta sẽ thấy cái bản năng sinh tồn và gìn giữ giống nòi từ hàng nghìn đời nay. Là sự mạnh mẽ, chất đàn ông cuả giống đực, là sự nữ tính, mắn đẻ, nuôi con khéo của giống cái, là pheromone ẩn trong mùi cơ thể,... Nhìn từ 1 khía cạnh nào đó, có thể nói đây là bản chất của tình yêu. Nó trần trụi thế đấy . Ông nào thấy chối tai, thấy ngứa mắt thì cứ việc cun cút ra ngoài nhé . Khổ, dân Việt với cái tâm lý đám đông và cái trò tát nước theo mưa là không ai bằng .
    ... Khổ, gõ nhầm đực thành cái. Sửa lại ngay, kẻo mấy ông lại bới bới móc móc, như cái từ hổ con với sư tử con của chủ topic . Làm thằng đàn ông mà cứ chổng tĩ lên giời, cắm mặt xuống lấy kính lúp ra săm soi con nhà người ta thì sang Thái mà xẻo đi cho rảnh. Hay làm partime giúp Lọ Lem nhặt đỗ trong đống tro, có khi được nàng trả công đáp 1 chuyến tàu nhanh đấy .
    Được jumanji712 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/07/2009
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Mạnh đc yếu thua là lẽ tất yếu ở đời, cần ji tranh luận nhiều, chỉ muốn nói là cái đống hổ lốn của chủ Topic chán quá, copy nhặt linh tinh về đem trưng bày, nào là hổ, sư tử, rồi cách chọn gái để đẻ, rồi xem nhân tướng học
    Rốt cục muốn cái ji đây, còn mạnh đc yếu thua thì nói rồi, đó là tất yếu, bàn thêm làm ji
    Chủ topic copy huạc cóp nhặt ở đâu thì ghi rõ nguồn vào
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp phần 2 của topic.
    Bây giờ chúng ta phải lý luận: Tại sao sống trên đời phải yêu nhau?
    Thì là mà rằng, yêu là để đi tới hôn nhân. Hôn nhân để làm gì? Để đẻ con. Đẻ con làm gì? Để duy trì nòi giống. Duy trì nòi giống để làm gì? Để con cái sau này nó lại ....yêu nhau. Yêu nhau làm gì?............
    Đấy, lý thuyết nó phải được lập luận logic, biện chứng và hàm chứa đầy rẫy cả lũ triết học như thế chứ. Vấn đề quan trọng bậc nhất của một nhà hùng biện khi đăng đàn là gì? Là chuyện bình thường như đến bữa thì phải ăn cơm, nhưng phải làm cho nó kỳ bí, diễn đạt càng rối rắm, càng hũ nút càng tốt. Đám đông sẽ cho rằng hoá ra cái việc ăn cơm nó...không đơn giản như bấy lâu ta nghĩ, mà nó còn bao hàm cả một mớ hệ thống triết học tân cổ giao duyên huyền bí trong đó.
    Cái tài của các nhà hùng biện còn là: có thể viết 175 trang sách dày cộp, mà chúng ta không tìm thấy bất cứ sai sót nào ở trong đó, chỉ để chứng minh.... 1+1=2.
    ( Nguồn: http//: bocphet.org)

  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo cái hùng biện của các bác nào.
    Cái chuyện mạnh được, yếu thua thì đó là lẽ thường tình. Đem nói ra mua vui cho thiên hạ rồi thực tế nó lại cứ vòng quanh như cái chuyện thường tình.
    Có một anh chàng hỏi một bác sĩ nói là anh ta bị bệnh kỳ quá.
    Anh ta nói là không biết sao tôi đói bụng tự nhiên ăn vào là thấy no liền. Ăn no xong tôi ngủ một giấc, thức dậy tự nhiên thấy đau bụng quá. Tôi đi ỉa một phát xong tự nhiên nó hết đau. Thế là bệnh gì bác sĩ.
    ÉC , Thế thì chủ topic có chữa được cái bệnh này không, đăng đàng thuyết pháp cũng chỉ để chữa bệnh cho gà, cơ mà gà nó mắc bệnh này đó.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ờ hớ, bây giờ mới biết cái chất của bọn hùng biện. Bọn này lên phường trình bày chắc công an tống mẹ nó vào trại.
  10. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Phải chi có bác nào hùng biện để ai cũng tin meomeotom đẹp chai nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này