1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hùng biện và đưa ra cái mặc định bạn mèo đẹp chai thì được bao G hả bạn? hum nay mát dời bạn Đức chém gió xem dư lào
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bé thích bao nhiêu G cũng được. Ngay cả thằng mèo cả cũng bán thân cho bé luôn
    Hộ cái ...
  3. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Haizzz...túm lại thằng đàn ông "bản năng gốc" phải có tiền, có địa vị, thế thôi là đủ để thoả mãn cái " bản năng gốc" giống như loài thú vật, đại loại như: hổ báo cáo chồn....sẵn sàng giao lưu, và chỉ giao phối với tất cả những con chân dài đến nách, quái vật thật. Thật đáng thương cho những thằng sinh ra là giống đực. Phải đánh đổi quá nhiều cho một cuộc chơi. Mất quá nhiều mồ hôi và máu thịt chỉ để hú lên 1 tiếng ta là số 1 và ta đã sẵn sàng cưỡi lên lưng tất cả những con nào đã quy phục ta . Ta thật oai hùng, suốt ngày vỗ ngực đến nỗi sưng cả phổi. Và cũng thật đáng thương cho những thằng có âm mưu làm số 1nhưng đã thất bại bởi đã cưỡi nhầm 1 con bò cái ngu dốt đã ko thèm biết rằng ta đã ăn thịt gần hết những con bò đực, và phải uất ức và ôm hận suốt đời rồi chết mà vẫn ko biết được lí do tại sao, ta đang thiếu cái gì.
    Quay trở lại với thế giới của những "người đàn ông đích thực" họ cũng có phần gen tị nếu so sánh với địa vị của thằng đàn ông số 1. Chúng nó đã đạt đến đỉnh cao của sự dục vọng theo 1 cách đơn giản mà hiệu quả: phải thật độc ác và phải ngu đi 1 tí nếu có khôn cũng phải giả vờ ngu 1 cách giả tạo theo 1 cách ngớ ngẩn. Nhưng họ chẳng dại gì làm theo cách bọn nó, họ là một người đàn ông, họ có cách của riêng họ, họ cũng sẽ chinh phục được bằng những thủ đoạn, những mưu mô bởi họ có chỉ số IQ cũng khá cao đủ để hơn chúng nó, đè bẹp chúng nó, mặc dù hơi vất vả hơn chúng nó 1 chút.
    Với những người đàn ông bình thường của chúng ta...cuộc sống vẫn vậy, ko phải đấu tranh, nghĩ nhiều cho mệt mỏi. Vợ tôi chân dài đến bẹn thôi, nhưng tôi hài lòng lắm. Tôi ko thèm quan tâm người ta hơn tôi thế nào, "con vẹo" đó chân dài thế nào, xe nào xịn nhất sắp bay về VN, trứng thường hay trứng vịt lộn....nói chung là éo quan tâm, mặc dù tối nào cũng xem thời sự trong nước và quốc tế, và đọc báo là cải trên Internet.
    Với tôi......mọi thứ vẫn bình thường, no star...
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đọc một loạt cm của các bác, ngẫm thấy đơn giản chỉ cần một anh có khiếu hài hước lém lỉnh với trái tim yêu đời như các bác là em đổ cái rụp rồi. Đến cả chửi còn sâu sắc nữa là khi yêu thì sẽ lãng mạn tới chừng nào
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 21/07/2009
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một trong những chủ đề ngớ ngẩn nhất mình đã từng đọc.
    Mấy anh "sư tử đực" lúc nào cũng chỉ biết hô hào "đạt đến đỉnh cao", rồi nào là "mạnh được yếu thua" :)) Buồn cười, thế chẳng lẽ cả cái thế giới này ko có ai mạnh hơn, cao hơn ah? Đời làm quái j có cái tuyệt đối, giống như cậu sư tử nọ, oai hơn cóc, abc với cả đàn rồi cũng bị 1 thằng khác nó đánh bại. Lúc ấy thê thiếp đồng loạt quay lưng thậm chí đồng ý cho giết cả con mình, như thế là sung sướng lắm hả?
    Vậy thì mạnh nhất mà làm j, khi mình chỉ cần thua kém chỉ 1 ng` đã đủ để bị đá bay @, chẳng còn ai ở bên? Tự hào j cái việc 5 thê 7 thiếp mà khi mình trắng tay bọn nó cũng bay sạch. Như thế khác nào mình đang cổ động và mở đường cho bọn nó hám mình vì những thứ mà chưa chắc cả đời mình đã ổn định, rồi sau đó lại gào lên là bọn sư tử cái chỉ khốn nạn như thế thôi :))
    Em thấy đời ng` ta sống chỉ hơn nhau chữ "tình" thôi, đối xử nhau ra sao để ko lúc nào phải giật mình vì chẳng còn ai bên cạnh. Rồi anh sư tử đầu đàn mới kia cũng sẽ bị đánh bại bởi 1 thằng khác mạnh hơn thôi
    Một đêm mất ngủ lại đúng lúc vớ được topic này, hic, thôi coi như em bàn tán hậu trường, các đại biểu cứ họp tiếp ạ
  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    1 cô gái luôn được dạy phải tỏ ra đoan trang, ngoan hiền. Vì xã hội ngầm hiểu là với tính cách như vậy cô gái ấy sẽ ko đi lại với nhìu người. Và đàn ông tất nhiên là thích với phẩm chất như vậy, luôn muốn người tình chỉ thuộc về mính. Tuy nhiên sự đời thì 1 người con gái xinh đẹp có biết bao nhiu là vệ tinh xung quanh. Ngay cả khi đã có chính thức có người iu, thì cô ấy có thể vẫn còn quan hệ với vệ tinh, vẫn nhận quà của vệ tinh thoải mái, miễn là sao người iu ko biết là được rồi.
    Nguyên lý cơ bản của mối quan hệ đực-cái là con cái dùng *** để đổi lấy sự trợ giúp của con đực. Nuôi con đòi hỏi nhiều tài lực và thời gian, nên con cái luôn cân nhắc trong việc lựa chọn bạn đời. Tại điểm này, con người khác sư tử ở chỗ, người con gái đôi khi ko lấy "người mạnh nhất" mà lại lấy người "chung thủy nhất" làm chồng. Vậy mới có câu "lấy người iu mình còn hơn lấy người mình iu." Thường thì những người mà con gái yêu là những chàng trai hấp dẫn (đẹp trai, nhà giàu, gien tốt...) Tuy đã yên bề với "người chung thủy", con gái vẫn tơ tưởng đến "người mạnh nhất". Nhưng điều này, thường thì con gái ko dám làm vì, sẽ đánh mất mối quan hệ đang có với "người chung thủy", sẽ mất sự ủng hộ vật chất/tinh thần của anh ta. Tuy vậy, đôi khi có những người phụ nữ ngoại tình với người mình iu (hấp dẫn, gien tốt hơn), mà ko để chồng hay, để chồng nuôi lun đứa con ngoài giá thú. Điều đó là bình thường, là bản năng tiềm ẩn hàng chục nghìn năm.


  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Tại vì e post hơi lâu, nên đôi khi các bác hiểu sai hết ý của e. Em ko hề có ý định so sánh con người y chang như động vật, mà ý e là thế này:
    Các yếu tố quyết định hành vi ********/ tình yêu của con người có 50% từ yếu tố bản năng, 30% từ tình cảm, và 20% từ xã hội
    30% tình cảm thì box TV-TY này đầy cả ra rồi, chẳng cần e nhắc lại. E chỉ đang muốn trình bày cái 50% còn lại thôi.

    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 21/07/2009
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Tiện thể e nói lun cái 20% yếu tố xã hội. Việc các bác phản ứng tiêu cực, ném đá topic dữ dội cũng chính là yếu tố xã hội. Chính yếu tố xã hội này hay kiềm nén các yếu tố tình yêu và bản năng nhất. Yếu tố xã hội cũng có mặt tích cực, và cũng có mặt tiêu cực.
    Em cho 1 cái ví dụ về việc định kiến của xã hội về việc "con gái phải giữ trinh tiết cho đến khi kết hôn." Tư tưởng này ảnh hưởng từ phong kiến Trung Hoa thời xa xưa. Lúc đó điều kiện sống nghèo nàn, con gái thường đến 15 tuổi mới có kinh nguyệt, bản năng ******** mới trỗi dậy, và được gả sớm cho chồng, nên việc thủ tiết cùng lắm cũng 1-2 năm thôi. Còn bây giờ, đời sống cao, các e gái 11-12 tuổi đã có kinh, nhưng tuổi cưới lại nâng lên đến 25-27 tuổi lận. Nếu phải chịu theo định kiến xã hội, các e phải thủ tiết những mười mấy năm liền. Bản năng của con vật là khi có kinh nguyệt, nghĩa là sẵn sàng cho việc giao hợp, sẵn sàng có thai, vậy mà vì yếu tố xã hội mà phải kiềm lại. Thử hỏi các bác nam trong lứa tuổi đó có kiềm chế được mình ko? Em ở đây ko phải đang cỗ vũ cho phong trào phang phịch, nhưng mà đôi khi e thấy người Việt mình sống quá rập khuôn với định kiến xã hội, với những tư tưởng cũ, thấy cái gì mà bóc trần quá, phơi bày quá, là ném đá như mưa.
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt. Đang chán lấy vợ, vào đây nghe được những lời ngọc của chú, tự nhiên anh....mót vợ hẳn lên.
    Anh đồ rằng, chú là hậu duệ đời thứ 8 của ông Phờ rớt, cái ông hay luận về ******** học của động vật rồi suy sang người ấy. Nghe kể, có hôm đang ăn cơm ( à ăn bánh mỳ chứ, Tây mà lỵ), thấy 2 con ruồi đực ve vãn 1 con ruồi cái trên đĩa thức ăn, cuối cùng một con ruồi đực giành được quyền phang con cái kia, Phờ rớt đã tóm cổ cả 2 con ruồi đực để nghiên cứu xem: Tại sao 2 con đực nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng chỉ một con được con cái kia cho phang?
    Nghe nói đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông này vẫn ko thể giải mã được căn nguyên của hiện tượng ******** trên. Và bây giờ thì chú đã đứng lên, thay mặt Phờ rớt để tiếp tục tìm hiểu sự nghiệp phang phịch của động vật, đặng tìm ra mối liên hệ với loài người.
    Xin vỗ tay chúc mừng chú nhé, ai ném đá, chú cứ gọi 113. Vì chú đáng được bảo vệ như một tài sản quốc tế.

  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lòng nhân ái, cảm thông - bon chen ích kỷ hơn thua, thích chứng tỏ ta đây, mọi zợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này