1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề này một là quá nông cạn, dzớ dza dzớ dzẩn, không có gì để tư vấn; hai là quá cao siêu, sâu xa, bác đại uyên thâm, ý tại ngôn ngoại, ngữ như những thằng như iem không tài nào lĩnh hội được... iem nghĩ là do trường hợp thứ 2 .
    Kiểu như theo Aziz Nesin, lúc sắp chết, 1 vĩ nhân có nói "mở cửa ra", thế là lớp hậu sinh xúm nhau vào phân tích ý nghĩa:
    "hãy mở cửa cho ánh sáng kiến thức rọi vào", "hãy mở cửa ra mà nhìn thế giới", v.v...
    không ai nghĩ là ông kêu "Mở cửa ra" là để cho dễ thở hơn
    Hay chủ pic rì mót sang TLuận ý, mổ sẻ từng minimet luôn
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú Tôm không lĩnh hội được vấn đề sâu sắc này thì đừng ném đá nhé. Cái này ko viết cho...mèo, mà viết cho gà. Chú ko ngộ được cũng phải thôi.
    Sắp đến chương mèo rồi đấy. Chương này tác giả sẽ đi sâu phân tích khía cạnh tâm sinh lý của các giống mèo. Có lẽ sẽ có cả mèo Tôm trong đó.
    Tối qua đọc lướt topic này, sáng nay mang ra ứng dụng.
    Kết quả: vừa tán đổ một em 9x.
    Trân trọng cám ơn tác giả!!!
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng bác nhé. Nhưng nhớ cẩn thận không em lại phải vào tù thăm bác . Rồi xấu hổ không dám gặp ai, nhờ giám ngục nói lại là không có nhà
    Trở lại vấn đề mang tầm vóc vĩ mô xuyên vũ trụ, iem cũng nóng lòng được đọc đến bản năng của mèo đây
    Trong lúc chờ đợi, mời bác xem và hùng biện một chút về bản năng của iem : Nguyên nhân sâu xa nào đã dẫn đến sự việc này?! Bản năng? Hay xã hội đưa đẩy
    Đây ạ :
    [​IMG]
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trên Ava chú là mèo mướp. Trong hình kia chú nằm dưới à?
    Thế thì chúng ta tạm đi đến kết luận: Ngày nay, khi cơn bão internet ( đi kèm là phim xxx) xâm nhập vào tận ngõ ngách mọi nhà, thì ngay cả giống mèo ( thậm chí nổi tiếng tử tế như mèo Tôm) cũng bị tha hoá nhân cách khủng khiếp.
    Bức hình trên đây ghi lại cảnh một ả mèo cái ( lông vàng) sau khi click vao trang mekiep.com và thưởng thức cảnh nóng xong, bèn vật quá đè chú tôm xuống để hành sự.
    Điều này góp thêm 1 minh chứng về trào lưu bình quyền nam nữ , đực cái trong tình yêu, ******** ngày nay đã được cải thiện mạnh mẽ : Nữ có thể hấp diêm nam mà không bị ngồi trại và khoác áo Juventus.
    ps: À, sao chú bị hấp diêm mà nằm thẳng cẳng khoan khoái như rứa?
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hùng biện theo kiểu của bác là nói về vấn đề đạo đức, là ảnh hưởng tiêu cực của internet đối với xã hội.
    Em hùng biện theo kiểu lung khởi riêng em :
    Trên thế gian này, từ tổng thống Mỹ, từ ngoại trưởng Lào, đến chủ tịch xã Mù Phắn, rồi đến ông công an phường, rồi bác sỹ, kĩ sư, giám đốc, cò mồi, xe ôm, nghiện hút, má mỳ, ly-ve... tất nhiên cả Mod, Min, và các member ttvn đều biết rằng, meomeotom đẹp chai
    Nhưng, đẹp chai thôi chưa đủ, meomeotom còn muốn nổi tiếng nữa, chính vì thế, cần phải có những cách lăng-xê, một cách xờ-kăng-đan để được mọi người biết đến nhiều hơn nữa...
    Học tập theo những cách đã, đang và sẽ thành công từ những nhân vật đi trước, meomeotom quyết định sẽ "vô tình" bị mất vài tấm ảnh riêng tư , hoặc những ảnh show hàng . Đơn giản thôi, "vô tình" mở cửa sổ để trộm viếng nhà, "vô tình" đánh rơi điện thoại...
    Vậy, bản năng của con người là gì?
    Đó là bản năng của giống mèo, thích khệnh, thích được nịnh nọt, âu yếm, thích tự sướng, và cũng thích theo kiểu "mèo mả gà đồng"
    Với công nghệ internet, với sự lan truyền ánh sáng, bức ảnh kia sẽ làm cho meomeotom trở nên nổi tiếng. Nhưng sẽ mất đi cái yên bình trong cuộc sống. (Đi đâu cũng bị xì xào "Chời ơi chời đẹp chai quá..." chẳng hạn ). Giả sử có muốn làm bậy cũng phải ngó trước ngó sau, khổ bỏ mẹ chứ sướng gì...
    Vậy, sống theo bản năng mèo hay học theo bản năng người?!?
    Đó là bài hùng biện của em về vấn đề trên. Xin cảm ơn
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mợ, cái topic vớ va vớ vẩn, mất thời gian.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bản năng của con người!
    - My Opera -
    Có hai bản năng mạnh nhất trong con người. Em biết là gì không? Một là bản năng sinh tồn, nó là một sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong con người buộc chúng ta phải duy trì sự sống. Hai là bản năng hưởng thụ, nó thôi thúc người ta đi tìm hạnh phúc, và người ta đã coi tình yêu là một loại hạnh phúc. Bởi vì con người luôn luôn khát khao yêu thương và được thương yêu.
    Sống trên đời này mà ta không thể yêu thương ai và không được ai yêu thương là một sự đau khổ ghê ghớm. Có lẽ vì thế mà đôi khi bản năng thứ hai vượt lên trên bản năng thứ nhất, nói thẳng ra là có khi vì yêu thương mà người ta khước từ sự sống của chính mình?
    Ngoài nguyên do sinh lý, tình yêu còn hình thành do nghiệp duyên từ quá khứ. Khi chúng ta yêu thương ai , nghĩa là giữa ta với người đó có mối tương quan gì đó từ quá khứ xa xăm. Nếu mối tương quan đó đủ mạnh, nó thúc đẩy ta với người đó đi đến đời sống vợ chồng . Bởi trong đời sống vợ chồng, con người ta phải trả nợ nhau gay gắt lắm, phải lo lắng, chăm sóc nhau, gắn bó nhau suốt ngày này qua năm kia tháng nọ. Có những khi nợ quá khứ không nhiều, nhưng có duyên gì với nhau một chút, cũng thành tình thương yêu trong giai đoạn ngắn, ai mắc nợ nhiều hơn thì yêu thương nhiều hơn, dạt dào hơn?
    Tình yêu làm cho con người có cảm giác rất hạnh phúc. Bởi như Tôi đã nói, yêu thương và được thương yêu là một niềm hạnh phúc. Tôi đồng ý rằng hạnh phúc đó là rất thật?nhưng nó không bền. Về lâu dài, đau khổ sẽ dần dần chiếm chỗ.
    Vì sao em biết không? Vì có một công thức luôn luôn đúng: Sự hưởng thụ hạnh phúc sẽ làm cho con người ngày càng ích kỷ.
    Khi khởi tâm hưởng thụ hạnh phúc, mầm mống ích kỷ sẽ ngày càng lớn dần, rồi từ đó, người ta sẽ gây nhiều lầm lỗi dẫn đến khổ đau. Đây cũng là nguyên nhân khiến không ít người giàu có trở nên ích kỷ, nhưng ở đây Tôi không muốn bàn đến vấn đề đó.
    Cái hạnh phúc buổi đầu của tình yêu làm tăng dần cái khuynh hướng ích kỷ. Khi yêu, người ta trở nên tham lam, giành giật,hờn giận, ghen tuông nhau là vì vậy.
    Một nguyên nhân nữa của khổ đau trong tình yêu là vì tình yêu không ổn định, không trường tồn. Mặc dù khi yêu ai cũng thề non hẹn biển, thề yêu nhau đến muôn đời, nhưng tự trong thâm sâu chúng ta luôn biết đó là lời nói dối...
    Sao lại không trường tồn? vì bản chất của tình yêu chỉ có hai điều: Một là trả nợ đời trước, hai là tìm hạnh phúc cho chính mình. Tôi đã gặp nhiều người, ngày trước yêu thương nhau dữ dội, lấy nhau, có con rồi tự dưng đến một lúc nào đó lòng họ lạnh băng, không còn chút cảm giác yêu thương nào, không thể giải thích nổi . Tôi nghĩ, có lẽ khi đó họ đã trả nợ xong rồi, dây tình đã đứt, chỉ còn mối dây ân nghĩa ràng buộc, nó sẽ giữ họ lại bên nhau cho đến khi nào có thể, đôi khi đến hết đời?
    Khi ta yêu thương một người, là vì mình có duyên & nợ với người đó, nếu xét theo khía cạnh tâm lý,là vì mình tìm thấy nơi người đó những thứ mà mình nghĩ rằng khi gắn bó yêu thương với người đó mình sẽ được hạnh phúc.
    Nói ra điều này có lẽ là quá trần trụi và phủ phàng, nhưng kỳ thực là thế, ?oTa yêu người vì ta yêu ta?,
    Một nguyên nhân nữa của sự không bền vững trong tình yêu là thiên hướng thích chinh phục của đàn ông. Đàn ông hễ chinh phục được nhiều người là lại tự cho mình giỏi, có thành tích, cho đó là vẻ vang. Những câu nói ngọt ngào nhưng sáo rỗng cứ được lập đi lập lại. Phụ nữ thì thường chờ đợi, thích được(/bị) chinh phục, mà tai hại nữa là thích những lời nói dịu ngọt, êm tai. Phụ nữ thường thụ động nên ít ?oquậy? hơn đàn ông, nhưng có một vài người có nhiều đối tượng theo đuổi lại gật đầu cùng lúc hai, ba người?
    Một nguyên nhân khác khiến tình yêu không bền vững là tâm lý thích cái mới của con người. Ví dụ như bản thân tôi, khi nghe mãi một bản nhạc ngày này qua ngày khác, anh không thể nào chịu nổi. Ví dụ như ngày nào cũng ?oăn cơm? thì thấy ngán, thèm ?ophở?? Tâm lý này tôi thấy ít có ở phụ nữ, thường là có ở đàn ông ?
    Hai người yêu thương nhau đòi hỏi nơi nhau rất nhiều điều để làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu thật sự nó đòi hỏi người ta phải dẹp bỏ sự ích kỷ, phải hết sức tế nhị,phải nhận ra những điều mà người kia chưa nói,phải quan tâm, yêu thương nhau hết lòng và hi sinh bản thân mình một cách sâu sắc?
    Chỉ những người rất đạo đức, rất thông minh mới có thể yêu một tình yêu đúng nghĩa và bền vững. Họ thường là những triết gia, uyên thâm đạo lý, nhưng có điều, những triết gia thường không lập gia đình, vì họ không yêu riêng một ai cả.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em Đức vote cho anh Hà , và vote cho bạn mèo vì những bài hùng biện quá hay , quả là mở rộng tầm mắt , hehêhh
  9. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ối Meomeo lại một lần nữa làm em ngưỡng mộ quá!
    Chả biết Meomeo nói cái giề, chỉ hiểu được mỗi câu:" Mèo Tôm đẹp chai" thoai!
    Em mà đi thần tượng Meomeo nữa thì chắc nàng chân ngắn hận em chít
    Meomeo cho em xin tấm hình về để đầu giường nhoa!
    [​IMG]
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái chân lý này thì cần j phải hùng biện mới chứng minh ạ???
    Cái chân lý này chẳng khác nào cái câu "Mở cửa ra" của nhà Khoa học cả... Nóng bức, bí bỏ xừ ra, ko mở cửa mà chết à???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này