1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào cao thủ tình trường giúp em với ạ...!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mat_nai, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    tặng một hộp sao. Số sao là ghép của nhày tháng yêu nhau ví dụ như 2201 chẳng hạn. Hay là ghép của tuổi hai người 2121... tuỳ theo ý tưởng của bạn. Tự gấp sao cho rẻ
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tặng cái gì mà lúc nào cậu ta cũng phải mang theo bên mình ý, kể cả lúc đi ngủ được thì tốt.
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bắt nó tặng chứ sao lại đi tặng nhỉ. việc a sinh ra trong cuộc đời này và gặp đc e là hồng phúc của gia đình a rồi.
    xì bà xì bùa. dạo này toàn xui trẻ con ăn cgx
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Gặp tớ thì tớ sẽ... cắn 1 cái vào mu bàn tay, sau đó bôi thuốc viêm lên cho nó lở nặng thêm, để lại một dấu sẹo to tướng cho người ta lúc nào cũng nhớ đến tớ.
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    giống trong phim
    giống bác gì gì đó khăn hoặc găng tay, ví cũng ổn hoặc thắt lưng (con trai thực tế lắm )
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cứ theo bạn này thì tặng cho cu cậu một lọ kem dưỡng trắng của Olay ý. Rồi khi cu cậu bảo anh không dùng được thì nói "thế thì cho em ".
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ tay anh cũng có một vết thế này, mỗi tội bỏ nhau lâu rùi mà sẹo thì không hết được...
    ah, tặng j àh, con trai dễ tính lắm... em cứ tặng cái gì em có mà em ghét nhất cũng là tốt lắm rùi...
  8. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bắt chước trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký roài .
    Hay bạn tự nấu đãi hắn en đi ,cứ đánh vào dạ dày cho nó nhanh. Trang trí ,tạo ko khí 1 tí cho nó lãng mạn .
    Hì hì trước tớ có làm món quà thế này , hắn nghiện ăn kẹo mà . Mua mỗi loại một ít ,mỗi viên kẹo gói kèm với một tờ giấy,thích ghi tì thi ghi ,nhắn nhủ ,quan tâm, chọc ghẹo ...etc .Tớ mua một cái lọ xinh xinh đổ hết kẹo vào ,bỏ thêm sao đá màu nữa .,Hehe lúc nào hắn ăn kẹo, cũng đọc thấy những lời nhắn nhủ của tớ
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/01/2007
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà thì vô thiên lủng, tớ thấy quan trọng là ý tưởng và công sức của mình bỏ ra để làm cho đối tượng cảm thấy hạnh phúc thôi, khăn len rồi ví viếc áo quần âu cũng chỉ là những cái thông dụng, những cái này bạn nên cùng chàng đi sắm lúc nào cũng đc, ko nhất thiết dịp nọ dịp kia, ví dụ vào cửa hàng anh ý chọn 1 cái cho bạn, bạn cũng chọn lại cho anh í, hai đứa đều ưng, rồi thì anh í zả xiền, rồi thì ra vìa ....thi thoảng mặc nó xem anh ý có nhớ ra là cái áo nì tiểu sử như nào ko, nếu ko bạn cứ đấm đá nhiệt tình cho tớ
    - Ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau, tớ bảo chàng đèo lên mạn bờ đê sông Hồng, đến đúng cái chỗ mà hồi trước có the 1st kiss ý, rồi thì ngồi nói chuyện đến tối mịt, y chang ngày này năm xưa, chỉ có một số chi tiết điên điên là ko diễn lại thôi ...đến lúc về vẫn đáp xe chỗ hồi trước hun nhau, may lần đó ko bị chó sủa ầm ỹ như lần đầu ...à, cái lúc từ sông Hồng về, tụi tớ còn phải mua 1 lon Twister vì hôn nhau xong khát nước quá
    Quà tặng đúng dịp thường làm đối tượng "buộc" phải nhớ đến cái mẹt mình, tớ thường chụp ảnh tớ vào máy ảnh anh ý, xoá hết đống ng mẫu vớ vẩn đi, thế là anh ý cũng ko dám download lại tụi ng mẫu ý nữa...hoặc bạn cứ mua cái khung ảnh đẹp ơi là đẹp vào, chọn cái ảnh cũng đẹp nhất của bạn ý, ***g chúng nó vào nhau, rồi xông thẳng lên cơ quan anh ý, gắn keo 502 vào đế khung ảnh rồi đặt lên bàn, nghiêm cấm xê dịch ....Ngày Valentine thì tớ tổng kết những thứ làm gãy hỏng của anh ý vào rồi mua đền 1 thể ...Ngày Trung thu thì mua con gà mái thật ngon, quả bưởi to tròn với lại mấy con lợn làm bằng bột bánh để trong rọ mang đến nhà anh ý nấu một bữa cho hắn chén ....còn ti tỉ thứ nữa, ko thể nhớ hết đc..
    À, mà nếu bạn mua quà xong thì tốt nhất là tự mình vẽ một cái thiệp, vẽ những cái mình thích, vô thiên lủng vào, rồi tự bọc, nếu viết thư thì chịu khó bôi son nhiều vào, hôn bằng kín cái tờ giấy rùi hãy viết, hí hí, đảm bảo đối tượng phát điên lên vì sướng...
    Ôi tớ bốc phét nhiều quá, đi ăn cái đã, đói rùi
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Xót thương cho số phận mình!!!

Chia sẻ trang này