1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào cao thủ tình trường giúp em với ạ...!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mat_nai, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là mình không tránh đc những ng cũng mê truyện Kim Dung. Dù sao đi nữa thì tớ sẽ làm thế nếu tớ thực sự thích ai đó, nhưng có lẽ nên cắn vào vai cho nó... kín đáo tí
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi tặng quà cho con trai bưch mình lắm.Mình cố công cố sức chọn chọn lựa lựa rồi mang gói thật đẹp thiếp cũng đẹp rồi đến lúc ngưòi ta xé toạc ra chả bùn chú ý coi nó được gói cẩn thận ra sao.Thiếp thì chỉ xấu quá hay quá kỳ cục thì mới chú ý còn không thì có khi chẳng bùn đọc xem trong đó viết gì nếu có đọc thì cũng bít rồi quên nhanh lắm.Đại khái là đừng nhọc công quá rồi lại thấy ức và tiếc công hùi hụi ý.
    Chú ý không nên tặng khăn quàng hay caravat, không tặng nhẫn đôi vì nó có mang ý nghĩa hơi có tính chất ràng buộc không thích hợp để tặng nhân dịp này.Nhưng tuỳ người thui vì có người lại rất thích những món quà đó.Nhưng ý kiến đi mua áo đôi rùi đi chơi và ăn 1 cái party nho nhỏ là hợp lý đấy. kết thúc bằng buổi xem phim là vô cùng lãng mạn và kinh tế rồi.Bạn tặng áo anh kia lo nốt phần còn lại là công bằng và rất có kế hoạch mà thực tế nữa.
  3. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    vang² 1: chính xác ạ, em cũng mới mất ví hôm đi xem rock , k có ví đúng là khổ Tiền vứt khắp các túi TẶng ví con trai cũng khó đấy , ví nó thể hiện cá tính con ng Nếu mà tặng thì nên dẫn hắn đi mua
    vàng ² 2 : dạ ,em thưa với bác là con gái nhớ ngày dai và dài hơn con trai, con trai vô tâm k nhớ dc gặp ngày nàovà ...
    em góp ý thế ạ

  4. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    tớ phải 8k cơm còn 4000k rượu or bia
  5. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0

    khà khà, bác khôn thế, em là em cứ nhận mang về bôi , vừa lịch sự lại có cái làm đẹp, zai bây jờ nhiều ng còn chải chuốt hơn cả con gái Nhưng mừ bác zai nào da den mà bác gái tặng lọ đó thì bó tay toàn tập

  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    chính xác ạ, bác này lâu rùi em mới gặp, nhớ quá cơ
  7. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Tặng quà cho con trai việc j phải suy nghĩ nhiều như thế?? Con trai thường đâu có suy nghĩ nhiều về món quà của mình đâu. Nhiều khi năm sau hỏi lại họ lại quên mất năm ngoái bạn tặng cái gì cho họ nữa cơ.
  8. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    zai nhà này vô tâm thật thế thì tặng cho mấy viên thuốc chống quên
  9. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 1985 là vẫn đang học đại học năm 4 à? Dẫn bạn em đi chợ đêm mua cho nó một cái vỏ điện thoại bắt nó dùng để lúc nào nó mở điện thoại ra là lại nghĩ đến em. Tiếp đó mua cho nó một cái áo len cao cổ, màu yêu yêu vào. Buổi tối sinh nhật hai đứa ngồi với nhau trong quán cà phê yên tĩnh, em mua một cái bánh ngọt con con chocolate ở tiệm bánh Hồng Kông hoặc Haiha Kotoboki cũng được, cắm cây nến con con lên hai đứa ngồi ăn với nhau.
    Hừm, mình cũng muốn thế mà anh yêu đang ở xa wá :(
  10. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm thiếp tặng, thiếp kiểu Nhật ý (pop-up card thì fải), cặm cặm cụi cụi dùng dao dọc giấy (do ko có dao chuyên dùng mà), cuối cùng cũng xong, nói chung là đẹp, tớ thấy thế, quan trọng là tấm lòng thôi. Hơ nhưng mà kia là tớ làm tậng bạn tớ ( bạn trong sáng ý) nhân dịp chơi với nhau 1 năm

Chia sẻ trang này