1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nào đã đọc Lê Vân Yêu Và Sống .giúp em với

Chủ đề trong 'Văn học' bởi headhunter, 21/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. headhunter

    headhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bạn nào đã đọc Lê Vân Yêu Và Sống .giúp em với

    em ko có time mà lại có việc liên quan đến cuốn truyện này .vậy bác nào đọc rồi làm ơn kể tóm tắt nó cho em .em xin vô cùng cảm ơn !!!!!!!!!!!!
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    anh cũng chưa đọc, nhưng mà nghe gái anh kể cho thì đại khái cuốn truyện này kể về thân phận của 1 người đàn bà đẹp, vì dòng đời xô đẩy nên đành phải ngoại tình, chửa hoang, lấy tây, làm đĩ, chửi bố...etc....nói chung là xót xa nắm.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 22/01/2007
  3. van_hoc

    van_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuốn đấy vừa chuyển thể thành văn vần lấy tên gọi " Cô gái sông Tô " , nghe đâu Hãng Phim truyện VTV3 vừa mua kịch bản chuyển thể , sẽ sản xuất trong năm nay và ra mắt và Tết năm tới lấy tên là " Già cũng nhẩy " !
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em nó cần giúp đỡ mà các bác lại vào chọc ngoáy thế à ?
    Tóm tắt một quyển tự truyện thì biết tóm thế nào, vì nó đơn giản chỉ tường thuật lại cuộc đời một con người từ khi bé đến lúc nhớn.
    Tự truyện của Lê Vân thì thế này : Lúc bé bơ vơ cô độc trong một gia đình không hạnh phúc, lớn lên bơ vơ cô độc giữa một đám người hâm mộ. Chán nghề nghiệp, chán gia đình. Khen một số người, chửi một số người (trong đó có cả ông bố già tội nghiệp vô tích sự). Kết cục lấy một anh nước ngoài sinh được hai chú nhóc đẹp như bố (chả biết có thông minh bằng mẹ không)
    P/S : Các bác nam cứ vào đây tán nhảm đi, để con gái đẹp Việt nam đi lấy chồng ngoại quốc hết rồi đấy
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ôi em gái ơi, hay ho gì đi lấy bọn khoai Tây hả em ! chị Vân anh là tấm gương tày liếp để cho các gái Việt có mơ ước lấy chồng khoai Tây soi vào đấy.
    Cổ nhân đã nói rồi :
    Ta về ta chén khoai ta
    Dù to dù nhhỏ khoai nhà vẫn hơn​
    Cổ nhân đã dạy là cấm có bỏ đi được chữ nào em ạ. Không đùa với cổ nhân được đâu.
  6. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lê Vân tự truyện có thể chia thành 3 phần : chuyện nhà , chuyện nghề và chuyện yêu.
    -Chuyện nhà : Bố mẹ sống không hạnh phúc, ai cũng có người tình riêng (Lê Khanh bị nghi ngờ không phải là con của Trần Tiến ) , hơn thế còn đày đoạ, làm khổ nhau .Cha của Lê Vân được miêu tả như 1 người tàn nhẫn, thiếu tình cảm, chỉ biết diễn với đời.
    -Chuyện nghề: LV theo nghiệp múa rồi sau đó theo điện ảnh hoàn toàn do tình cờ, không phải ngay từ đầu đã muốn dấn thân. Với nghiệp múa LV luôn mang mặc cảm nghề múa ballet ở VN là nghề "con hát", người xem ít khi hiểu được những cơ cực của nghề múa, và cũng ít người hiểu được cái hay cái đẹp của loại hình nghệ thuật bác học này. Với nghề diễn, LV có niềm say mê, nhưng sau đó bỏ nghề "chỉ vì ông Trương Nghệ Mưu "
    -Chuyện yêu : LV yêu 3 người đàn ông.Người đàn ông thứ nhất đã có vợ có con nhưng vẫn yêu Vân tha thiết.Đến lúc người đó bỏ vợ để lấy Vân thì Vân lạc vào 1 tình yêu khác.TÌnh yêu này sau đó trở thành chồng Vân . Người chồng này nói chung là "hèn" nên t/c của Vân sớm phai nhạt .Vân yêu và có con với 1 người nước ngoài khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người chồng này, nhưng cuối cùng cũng ai đi đường nấy.Hiện giờ Vân sống hạnh phúc với anh chang ngoai quoc nay.
    Gan xong thi co truc trac, khong hieu sao ko dung dc che do go co dau nua.Noi dung Le Van tu truyen cung chi co the thoi nhung noi chung doc may cai tom tat nay thi chang thay dau la gia tri tac pham. Quyen tu truyen Lv cung dau co da`y, thoi gian ban online hoi moi nguoi co le cung du doc xong ca quyen roi.Ma neu tgian han che qua thi vao dantri.com ma doc may phan trich ra tu tac pham ay
  7. headhunter

    headhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em vô cùng cảm ơn bác .cảm ơn rất nhiều ...
  8. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cái nào ngắn gọn và xúc tíc hơn cái này (ừ thì của anh KCB lúc nào chả ngắn gọn và rất xúc tích). Nói chung... đồng ý là... nói chung là xót xa nắm!
    Con đệ tự khệ nệ tặng SN tớ quyển này. Tớ đọc xong bỉ cho nó một trận, tại sao đem hàng lởm đi biếu. Nó mếu máo bảo, cháu biếu cô để đọc gọi là theo phong trào, đọc để có tư liệu mà buôn dưa lê mừ. Bó tay! Thời buổi đọc để lấy tư liệu buôn dưa lê... nói chung là xót xa nắm!
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    em Tú tưởng tượng phong phú nhỉ , anh đã cẩn thận đội mũ rồi mừ
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 24/01/2007
  10. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình được nghe nói lại rằng cuốn tự truyện này có khoảng 1/3 là không đúng sự thật. Nhưng không biết là những thông tin nào. Có bác nào biết về vấn đề này không

Chia sẻ trang này