1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào đang ở Nga làm ơn giúp tôi và gia đình, gấp lắm!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Cailou, 06/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đang ở Nga làm ơn giúp tôi và gia đình, gấp lắm!

    Anh trai tôi ở Vn đang ốm chờ mổ . Tôi có 1 người anh khác đang sống ở Nga , tôi và gia đình ở Vn chỉ có số di động của anh ấy ở Nga . Số di động của anh ấy chắc không đăng ký nhận cuộc gọi quốc tế nên tôi không tài nào liên lạc được với anh ấy . Bạn nào đó hảo tâm giúp tôi gọi cho anh ấy từ Nga với . Thường thì anh ấy hay gọi điện về nhà , nhưng mấy hôm nay tình thế gấp quá vì 1-2 ngày nữa là anh tôi ở Vn lên bàn mổ rồi . Bênh của anh tôi thì mới được phát hiện thôi .Cầu Chúa , Trời , Phật phù hộ cho anh tôi qua được căn bênh nguy hiểm .
    Bạn nào giúp được thì làm ơn nhắn tin cho tôi , tôi sẽ gửi số diện thoại cho bạn . Xin cảm ơn trước .
  2. Hien8585

    Hien8585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bạn pm cho mình biết tên,số đt của anh trai bạn đang ở Nga,mình sẽ giúp
  3. masan_2

    masan_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bạn cứ đưa số phone len đây nếu ai giúp được thì giúp
  4. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn 2 bạn Hien8585 và bạn Ma san_2 đã trả lời . Mình đã pm cho ban Hien rồi .
  5. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    T
    Chào các ban; Lúc này đây tôi đang rất chán đời , sao gia đình tôi lại lâm vào hoàn cảnh này được . Vài tháng trước tôi vào đây nhờ các bạn giúp gọi điện vì anh trai tôi ở VN đang bị ung thư . Nay bệnh ung thư của anh tôi ở Vn đã quá tầm tay giúp đỡ của y học và cuộc sống của anh ấy đang rất ngắn ngủi cùng với sự đau đớn . Thì lúc này đây tôi nghe được tin anh trai tôi ở Nga bị tai nạn trong khi đang lái xe và đã qua đời . Sao lại có thể như vậy được ? vậy là bố mẹ tôi sẽ mất hết 2 người con trai 1 lúc ? tôi không thể tin được . Cả 2 anh tôi đều vẫn trẻ . Tôi thương bố mẹ tôi quá , nỗi đau này quá lớn .Tôi vẫn hy vọng đây chỉ là 1 câu chuyện đùa độc ác thôi .Bạn nào đó có thể gọi điện giùm tôi vào số di động của anh tôi thử xem sao với . Nếu bạn nào muốn giúp tôi thì làm ơn PM cho tôi để tôi gửi số di động của anh tôi . Ngày mai tôi sẽ liên hệ để có thể bay sang Nga 1 cách sớm nhất . Tôi xin ngàn lần cảm ơn .
  6. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  7. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

     
    Mình đã gửi tin nhắn cho bạn rồi . Mình cảm ơn bạn nhiều .
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 11/09/2008
  8. Hayyeunhuchuayeulannao

    Hayyeunhuchuayeulannao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Mình đang ở Moscow nếu có việc gì cần giúp đỡ có thể liên lạc với mình (pm ) Chúc bạn có bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Thân!
  9. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất nhiều .
  10. Matrioska02

    Matrioska02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn Cailou. Bạn pm cho mình số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc của bạn. Khi sang Moscow, bạn cần gì mình sẽ giúp. Nhanh chóng vượt qua nổi đau này bạn nhé!

Chia sẻ trang này