1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nao la fan cua Lam truong ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi james_bond_new, 17/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    -tên: Tiêu Lam Trường
    -sinh: 14/10/1974
    -đ/c: Karaoke Lam Trường, 6901 đường Lê Hồng Phong, quận 10, tp HCM.
    -cao: 1m69
    -nặng: 62kg
    -sở thích: hát (nhất là lúc 1h sáng), games, nghe nhạc, xem phim Mỹ và Hồng Kông
    màu đen và trắng
    -câu cửa miệng: Đời quá khổ (???)
    -Về sự nghiệp: +bắt đầu bằng bài hát "Tình thôi xót xa" của Bảo chấn.
    +tốt nghiệp trường Văn hoá nghệ thuật tpHCM
    +đạt giải (1, 2, 3 gì đó, không nhớ rõ) cuộc thi Thập đại tinh tú.
    +ngoài giọng hát hay, còn có thể chơi guitar, piano.
    Bác Nokia8890 còn đòi hỏi gì nữa không ạ?
    Em nghĩ bác đòi hỏi hơi buồn cười đấy. thích là thích ở giọng hát chớ có phải là ở ba cái lẻ tẻ này đâu mà bác bắt James bond phải trả lời? Coi như em trả lời thay cho James rồi nhá.

    Kico
  2. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he Kico lại bênh chú james bond rồi . Mà Kico lẽ ra ko nên nói là " thích là thích ở giọng hát " . Nếu mà như thế đâu thể coi là fan được chỉ là thích theo kiểu hời hợt thôi . Nghe có vẻ hay hay thì thích -> chuối lắm .
    Thế chú james bond trả lời thử câu "Thằng LT đoạt giải mấy trong cuộc thi 10 đại tinh tú gì đó ?" . He he khỏi phải nói nhiều nữa . LT thế nào thì mọi người đều biết cả . Khỏi bàn cãi nhiều nữa . Có nhiều sự thật dù có lấp liếm mấy nó vẫn ko dấu nổi đâu . Đúng là làm ngu hoá nền âm nhạc VN . Đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi đây khi mà suốt ngày cứ ỉ eo , ẽo ợt .

    Gozzila
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    chú Gozz to còi gớm nhẩy, hay là anh em mình đề nghị mở box Anti Nam Chường đê, bác Nokia thấy thế nào?
    Mà em nói thật, các bác nghe xong tự nhìn lại bản thân nhá. Cái giọng của thằng LT ấy mà, fình fường thôi, quá fình fường! Nội dung bài hát thi nhàm chán, chả có gì sâu sắc, suốt ngày nhai đi nhai lại mấy cái chuyện tình uỷ mị--------->1 ng như thế mà cũng gọi là anh Hai anh Ba gì đấy được ah? Nói chung những người thích LT ( hầu hết, còn 1 số khác có khá hơn tí, khoảng cách hơn nhau nửa hạt bụi ) hay những loại nhạc tương tự thì thường sống hời hợt, dễ dãi trong thẩm mĩ, cuộc sống nội tâm chỉ bó hẹp.
    Xin lỗi bác Gozzila và bác Nokia nhá, lần này đừng khen em nói thật nữa nhá, em nói k0 những thật mà còn khá chính xác đấy.
    TÔI GHÉT MẤY THẰNG TÀU KHỰA

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  4. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hehe đấy kico trả lời rrồi cần đòi hỏi gì không? fong trao ư! trình độ mấy chú chưa đủ đẻ chê ngưoiwf ta như thế đâu , nhưng mà anh đâu có định nói chú đâu bây giờ chính chú tự nhận mình hay khoái đi chửi ngườ khác rồi nhé , nhưng mà mấy chú có chửi cũng đề nghị chửi có trình đọ một tý chửi như thế tui xem hoìa o boc MU rồi nhàm lắm ! hhehe nhung mà có lẽ chú chỉ đén thế dươc thôi vì ở đâu cngx lập lại cái câu phong trao!
    OO7
  5. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. gozzila nói thế nghĩa là sao? Chắc là các bác bị nhiễm cái kiểu nghĩ bi giờ là cứ fan thì phải biết hết về thần tượng? vậy thì lấy thần tượng đi cho xong.

    Kico
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    bác jamé ạ, bọn em k0 fải là khoái chửi người khác đâu. Bọn em nói là chỉ để vì nền âm nhạc trong sạch và tốt đẹp hơn thôi. Mà em nói thật nhá, k0 fải vì em k0 có cách chửi hay hơn nữa mà là vì em chỉ nói đúng sụ thật thôi, em đâu có fịa ra được cái gì đâu, cái gì là fong trào thì em nói là fong trào, k0 lẽ bảo nó là kinh điển hay cổ điển gì gì đó. Mà noi chung như em đã fát bỉu rùi, bác thử coi lại xem bác được những gì khi nghe loại nhạc đấy. Em có quen 1 anh đã tốt nghiệp Lý-Sáng-Chỉ của Nhạc viện Hà Nội, anh ấy bảo rằng SV nhạc viện mà nghe nhạc ấy thì bị coi là mù nghệ thuật đấy. Họ có nghe thì chỉ là để biết và khi đi chơi nhạc ở các quán có thể chơi khi khách ( những người như các bác ) có yêu cầu thôi. Túm lại nghệ thuật là vì cái gì, nghệ thuật vị nghệ thuật, hay nghệ thuật vị nhân sinh cả hai cái đó dều có thể coi là đúng trong những trưòng hợp nhất định. Nhưng cái loại nhạc mà các bác đang nghe thì k0 đạt được 1 tiêu chí nào trong 2 tiêu chí quan trong trên, đó chỉ là 1 sản phẩm thương mại k0 hơn k0 kém và chỉ dành cho những đối tượng có thẩm mĩ thấp kém, trình độ thưởng thức tầm thường.
    Xin lỗi bác nếu em có hơi quá nhời, bây giờ bác có thể chưa nghe ra, nhưng rồi chẳng bao lâu nữa bác sẽ ngộ ra thôi, em tin là thế.

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  7. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng thật đấy nhưng xin hỏi bác rằng nghệ thuật đẻ phục vụ ai ???? cho ngưòi mọi người dân vâng tất nhiên rồi nhưng có phải ai cũng hiêu đuợc nghệ thuật không hả bác vậy nhưng thể loịa nhac j mà bác bảo là nghệ thuật hay là nhạc bác học thì lại ít người nghe thì lấy đâu ra mà có đất sống để cho mọi người thương thức , nói luôn với bác rằng tôi có ông bác là nhạc sỹ cũng có tiến tăm , ông cũng là nhac sỹ nhưng ông không hề bao giờ lên án nhưng thể loại nhac đấy cả , tất nhiên tôi biết là chắc bác ấy cũng không thích nhưng trứoc 1 thể loịa nhac khac người ta không chê cười hay bảo là mù ngghẹ thuật cả !!! mà ssó luong nghe nhac đó lại luôn tăng bác ạ cho nên có lẽ theo bác người VN có lẽ ngày càng ngu đi ??? tôi nghĩ bác không định nói thế nhưng bác thử nghĩ xem không phải chỉ mỗi VN llà như thế mà trên thế giới hầu như là đều như thế . Có thể bác cho tui là nói cùn nhưng tuyi nghe họ là tui nghe cả nhân cách họ vì vậy có lẽ trong đống ca sĩ tôi chỉ thấy LT còn có nhân cách ttót đẹp nên tôi moiws hô hào chứ bây giờ các bác lại quay ra nói cả vấn đề nhạc hiên đại nên tui lại p[hải nói lạc đề !
    OO7
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    bác james thân, nếu bác đã nói vậy thì em cũng k0 cãi nhau với bác về nhạc nhẽo nữa, nhưng đây sẽ là bài cuối của em về cái vấn đề này.
    bác bảo là nghệ thuật là cho mọi người ư? hoàn toàn đúng, vậy bác bảo là nhạc bác học thì ít người nghe ư? cũng đúng. Bản thân em thì chưa chê ai bao giờ là mù nghệ thuật cả, tuy nhiên nói tới nghệ thuật thì khá trừu tượng bác ạ. Có khi nhũng người hiểu ít, chỉ nghe sơ sơ, nhạc, thấy giai điệu cũng gật gù gọi nghệ thuật nhưng có những người học rộng biết nhiều kén chọn nhạc và lại có 1 định nghĩa của riêng mình về nghệ thuật. Chẳng hạn nếu ai chưa học guitar thì nghe đánh fọt fẹt nốt đơn cũng thấy hay, còn hiểu rồi thì mới thấy cần fải nghe những bản nhạc được soạn kĩ càng mới thấy hay. Vậy nếu nói để âm nhạc bác học đến với mọi người dân hiện nay gần như là điều k0 thể. Vậy thì điều cần thiết là mọi người cần fải biết hướng tới cái đẹp. Và cái đẹp thì k0 chỉ âm nhạc bác học, cổ điển mới có, mà có ở nhiều trường fái khác. Vấn đề là ở chỗ âm nhạc của LT k0 hề đưa chúng ta hướng tới cái đẹp. Bác thử nghĩ xem, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy cái câu chuyện tình, mấy cái vụ thất tình vớ vẩn. Chính những người đã trưởng thành rồi rất ít khi bị lôi cuốn bởi những chuyện này. Trong khi đó, thính giả nhiệt tình của LT, DT, ... chủ yếu là những cô cậu tuổi mới nhớn, còn chưa hiểu gì về TY, nên rất tò mò và dể bị thu hút bởi nhưng câu chuyện tình uỷ mị kia, mà khổ quá, trái tim của các cháu nó còn yếu lắm, rung động nhiều quá thì k0 khéo nó rung đấy chú LT ạ. Em tất nhiên k0 muốn nói người VN ngày càng ngu đi nhưng mà thực sự là mọi người ngày càng dễ dãi trong thưởng thức, tự thoả mãn với những thứ quá đơn giản, đặc biệt là lớp trẻ. Bản thân em, k0 chỉ nghe nhạc cổ điển, rock k0 thôi đâu bác ạ, em nghe qua tất cả mọi loại nhạc mà mình có cơ hội tiếp xúc, nhưng sau đó fải chọn lọc ra cái nào cần nghe, và cái nào cần loại bỏ. bác tưởng em chưa nghe teen-pop ư, chưa nghe boy/girl band ư, chưa nghe nhạc vàng ư ? em có nghe qua cả rồi bác ạ > Và ngay cả LT, DT em cung đã từng nghe rồi bác ạ. Em k0 fải là thằng chỉ nghe cổ điển, k0 fải 1 thằng chỉ suốt ngày : " I die for rock, hay Rock nhất quả đất " đâu bác ạ. Cái vần đề là chọn lọc cái hay, cái dở của từng dòng nhạc, chọn cái để chỉ nghe giải trí 1 vài lần rồi quên hay chọn cái để thưỏng thức...
    Nếu bác nói là nghe rồi xem cả nhân cách của CS thì cũng k0 hẳn đã sai, nhưng nếu nói thế thì còn ối người có nhân cách tốt hơn LT, giọng hát hay hơn LT thì sao, điều ấy k0 thể biện minh được bác ạ, thà bác cứ nói là tôi nghe nó vì tôi thích nó còn hơn. Mà thực ra LT cũng k0 fải là nhân cách tốt lắm đâu bác ạ. Bác có biết hắn đòi cat sê cho 1 sô diễn là cao khủng khiếp k0? điều này tất nhiên k0 sai và là quyền của CS nhưng điều đó chứng tỏ LT k0 hẳn đã sẵn lòng đến để fục vụ các fan, đặc biệt là các fan nghèo.

    Để kết bài em xin lấy cho bác 1 dẫn chứng nhá. Cách dây chỉ hơn 1 năm thôi, ai đi đâu cũng thấy Nơi ấy BY
    khi thì đài, khi thì TV, lúc thì chính các fan cao hứng hát nghêu ngao, vậy mà bác thấy bây giờ có ai thích đâu hoặc chí ít thì số người nghe và thích cũng giảm đi rất nhiều, vậy có fải là fong trào k0 ? có fải là thương mại k0 ? " có anh em trong đời.........nơi ấy by" nghe thật dễ fải k0 bác, thật mượt mà fải k0? nhưng cái gì đến với ta dễ bao nhiêu thì bỏ ta còn dễ hơn thế nhiều.
    " Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta ..." bác thấy có hay k0 ? em mỗi khi nghe bài này lại thấy rợn tóc gáy ( mỗi khi thích bài nào em đều thế ) và hồi tưởng về quá khứ hào hùng của cha anh. Bác hãy thử tưởng tượng xem canh bác cầm súng lên đường đi chiến đấu, nơi quê nhà có 1 mối tình đợi chờ. Nghe thật gợi mở fải k0 ? đấy, âm nhạc là fải đưa con người tới cái đẹp như thế.
    cuối cùng, theo như khẩu khí của bác thi em thấy bác cũng là người hiểu biết nhiều đấy chứ. Vậy mà .........
    Bác nên học tập kico đi, cô bé bắt đầu đến với rock rồi đấy.

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    chỗ trên sửa lại là : " trái tim của các cháu nó còn yếu lắm, rung động nhiều quá k0 khéo nó RỤNG đấy chú LT ạ "
    sửa lại chữ "rụng" kẻo các bác k0 hiểu lại cười em

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê khôn ngờ chú Pimpim hoc lý sáng chỉ một thời gian bây giờ văn vở hay phết nhỉ .
    Phải công nhận một điều là bây giờ các bai hát nhạc trẻ là chạy theo phong trào ,đa số các bài hát do chú Lam Trường hát toàn đi dặt lời việt từ mấy bài tiếng Hoa ,cùng một bản nhạc có đến tận mấy lời liền mà nhiều khi chẳng đúng với ý nghĩa thực của bài hát tiếng Hoa tôi có cảm giác là các chú biên soạn lời việt là chọn lời cho phù hợp với nhạc nhưng lời thì chẳng có ý nghĩa gì cả suốt ngày anh anh em em , chuyện tình, mấy cái vụ thất tình vớ vẩn nghe sốt cả ruột .
    Hom truoc xem 1080 con lố bịch cuc ki luon hát mấy bài cách mạng mà nhảy nhót lung tung ,nhac voi giong moi cai di mot duong .Đai đa số cac ban nhac tre bay gio chang qua dao tạo gi ca ,cu hat Karaoke nhiều rồi quen ,khi lập ban nhac song mới bắt đầu tập có quy củ một chút đấy là kiểu xây nhà từ trên nóc .Chú LT cũng không nằm ngoại lệ ,bây giờ còn nghĩ ra trò sang Mỹ để tập hát nâng cao chất lượng giọng lố bịch thật có lẽ sang đấy học thì ít chơi thì nhiều về nhà lấy cái tiếng cho oai ,nếu LT so với Trọng Tấn tuy chỉ đào tạo ở nhạc viện hà nội thôi thì còn thua xa đến mấy bậc .
    Cả đời chắc chẳng bao giờ Lam Trừơng đủ tư cách và trình độ để được vào nhà hát lớn biểu diễn .Vì trong nhà hát lớn là nơi tôn vinh nghệ thuật (ngay cả khan giả khi vào nhà hát lơn xem ca nhạc hay hoà nhạc đều phải ăn mặc lịch sự mới được phép vào) làm gì có chỗ cho những bài hát và cách ăn mặc nhu của LT hay trinh dien
    Nói tóm lại cai thứ âm nhạc mà LT trình diễn là một thứ âm nhạc rẻ tiền, chạy theo phong trào chẳng có một chút giá trị nào cả .Đây cũng là bài cuối cùng của tôi viết về cái chủ đề củ chuối này .
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người

Chia sẻ trang này