1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào nói giúp tôi đây là bài hát gì, của tác giả nào

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi usaquynh, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usaquynh

    usaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào nói giúp tôi đây là bài hát gì, của tác giả nào

    Tôi mới được nghe bài bát này và ngay lập tức đã bị lôi cuốn. Nhưng tôi lại không biết tên bài hát là gì và của tác giả nào cũng như ai là ca sỹ thể hiện thành công nhất. Bạn nào biết làm ơn chỉ giùm. Nếu có địa chỉ để download bài hát hoặc lyric thì càng tốt. Lời bài hát có đoạn " Cây bàng ơi toả bóng tháng năm dài dưới vòm lá, tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp, rồi một sớm lớn khôn...."
    Xin cảm ơn nhiều
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài cây bàng của nhạc sĩ Trần Lập
    đây là lyric
    Mình cũng chẳng biết DL ở chỗ nào,đọc chơi thôi nha
    Cây bàng ơi
    toả bóng tháng năm dài
    dưới vòm lá
    tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
    rồi một sớm lớn khôn
    nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy.
    Ðể sống có ý nghĩa hơn
    dù mùa đông buốt giá
    lá rơi như giọt máu đỏ.
    Vẫn tin rằng
    rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
    đón nắng vàng
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
    đỏ như máu dẫu xa lìa cành
    nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
    đỏ như máu dẫu xa lìa cành
    nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
    Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ.
    đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
    Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
    Miên man khúc hát
    Cây bàng năm xưa
    Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
    dẫu báo dông đã thấm bao ngày qua
    Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ
    Còn mãi sức sống cây bàng xưa.
    Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng
    vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh.
    Ðể vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ
    để sống mãi cây bàng ơi.
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ, tôi thỉnh thoảng được nghe một bản nhạc rất hay, nhưng không nhớ tựa đề cũng như tên tác giả và ca sĩ trình bày. Chỉ nhớ được 1 đoạn lyric (không biết đã đủ chưa), ai biết chỉ giùm nhé. Cảm ơn nhiều.
    Người cô đơn trong căn phòng, và vòng tay ấp ôm cây đàn. Người quên hết bao ưu phiền, khi đời nhìn xuống với ánh mắt thờ ơ...
    Bàn tay lướt trên phím đàn, người tình tôi sống trong mơ mộng. Rồi cũng hết qua đêm dài, và người quên đi tương lai mình ngày mai...
    Cất tiếng hát với cả tâm hồn, người nhạc sĩ với những bản nhạc mới. Cất tiếng hát quên đi ưu phiền, và đời nhìn xuống ngỡ ngàng...
    Người nghệ sĩ kiếp sống như nhà ưu thiền, một mình với thế giới rất nhỏ bé. Sống với phút giây trong cung đàn, ngợi ca vang mỗi ngày...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông
    một nửa đời ta trong mát...
    Đi qua cơn khát
    anh còn giữ không ?...

    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/10/2003

Chia sẻ trang này