Bạn nào ở TP HCM giúp tớ với Hi, tớ sắp vào TP HCM (sau tết) nhưng chưa biết gi cụ thể về trong đó cả. Các bác thổ dân làm ơn bảo giùm tớ: 1/ Thời tiết ra sao (buổi tối có lạnh không, khả năng có mưa vào mùa này thế nào...) 2/ (rất quan trọng) Living cost chừng nào? Làm ơn kể ra giá cả cụ thể của một số hàng thông dụng, như giá cơm bình dân, giá 1 bát phở, giá xe ôm/xe bus/taxi, giá tại một số điểm vui chơi giải trí... Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Dân thành phố chính hiệu hướng dẫn đây : - Thời tiết sáng trời se lạnh,nóng vào buổi trưa, tối thì có mát hơn, khuya thì khỏi nói hen. - Giá cả các mặt hàng ư, có thể nói tiền nào của đó, mắc tiền thì ngon, rẻ tiền thì dở. Đồ dùng cũng vậy. Tuy nhiên, nếu siêng năng lựa đồ thì vẫn tìm được hàng tốt mà rẻ ở vỉa hè. - Cơm bình dân : 4-5 ngàn một dĩa. Phở thì thấp nhất là 5000 (vỉa hè), cao nhất là 20.000 (phở Pastuer). - Xe ôm : tùy bạn đi có xa hay không, thí dụ như đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn New World ở trung tâm SG thì khoảng 10-15 ngàn (khoảng 8-9 cây số gì đó). Từ ga xe lửa ra khách sạn New World thì khoảng 10 ngàn là hết cost. - Xe bus : thống nhất 1 giá suốt tuyến là 1000 đồng (như Hà Nội). Nhưng ở TPHCM còn ít tuyến xe bus và 7h00 tối thì không có xe bus ( chỉ từ 4h30 sáng đến 18h59') - Taxi : thống nhất 5000 đồng/km. Bạn nên đi taxi của các hãng chính quy như Vina Taxi, Airport Taxi, Sai gon Taxi. Còn của tư nhân thì giá trên trời dưới đất. Phân biệt : các xe có ghi tên hãng và số điện thoại liên hệ thì là chính quy, còn lại chỉ số điện thoại không hay không ghi gì cả thì tư nhân, ba trợn ba trạo.... - Giá một số điểm vui chơi giải trí : công viên Đầm Sen nổi tiếng nhất TPHCM : 15000/người vào cổng, trẻ em dưới 1m2 : 12000/em. Thảo Cầm Viên : 10.000/người lớn, trẻ em: 8.000. Suối Tiên (cách trung tâm TPHCM gần 20km): 18.000/người, trẻ em: 15.000. Công viên nước thì giá dao động từ 50-65 ngàn/vé. Còn bất cứ vấn đề gì xin liên hệ với mình như hông biết đường đi, khách sạn tốt nhất, trung tâm mua sắm nào nổi tiếng nhất, tham quan ITC (trung tâm thương mại Sài Gòn) bị cháy làm thiệt mạng hàng trăm người..... thì liên hệ mình, mình đang thất nghiệp nên rảnh. Đăng Khôi -------------------------------------- Lùi một bước trời cao đất rộng] Được bdkhoi296 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 22/01/2003
Cảm ơn bạn Khôi. Hình như bạn là tourist guide hay sao ấy nhỉ, toàn thấy đề cập đến khách sạn với mua sắm thôi. Tớ có phải triệu phú đâu. Dù sao tớ cũng rất phục bạn, vì rằng nếu có ai hỏi tớ từng ấy thứ về Hà Nội chắc tớ phải tắc tị đến một nửa mất. À, xin correct với bạn 1 thông tin là giá vé xe bus ở Hà Nội là 2.500/lượt/người chứ không phải 1.000đ đâu nhé. Có thể tớ sẽ gần 1 guide thật vì chưa vào trong đó bao giờ.
bạn là nữ mà nên theo mình nên cần có một guid cho riêng mình , bạn không có bạn bè gì trong đó sao ??có cần mình giới thiệu bạn mình cho không ??bạn gái mà ?? mtv
Mình cũng có bạn đấy, nhưng chắc là nó phải đi làm (nó từ ngoài này vào đó làm mà). Lũ em họ tớ thì lại đi học nước ngoài hết cả rồi, hic hic. Cảm ơn bạn nhiều, nếu có thể được thì tốt quá. mà bạn của bạn đang làm gì or đang học mà có thể có free time cho mình vậy?
Liên lạc với 1088 đi, sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn. To Toet : bà chị ui, em đang ở HN rùi đấy, hôm nào chi em mình gặp mặt nhậu nhẹt tất niên cái nhỉ "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."