1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào xem Saw 2 cho tớ hỏi cái!!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi XXX_bre, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào xem Saw 2 cho tớ hỏi cái!!!!

    Hôm qua ngồi xem liền một lúc Saw1,2 . Cảm nhận là phim hay, hồi hộp từ đầu đến cuối! saw2 tớ phải xem bằng tiếng Đức, vả lại lúc đấy đã gần 3h sáng rồi, thấm mệt nên có một số chỗ chưa được thủng lắm, hỏi các bạn vậy!
    1-Những số được viết sau gáy nạn nhân có ỹ nghĩa gì? Vì sao tên đô con lại phải dùng dao để cắt phần da sau gáy để xem số của nó (ko nhờ cô gái và đứa bé xem hộ được sao?-Hình như nó có nói là nó đuổi theo cô gái và thằng bé chỉ để xem cái số đó chứ ko hề có ý định giết?)
    2-Tại sao tên đô con và tên da đen lại giết nhau?
    3-Trò chơi tìm thuốc giải được diễn ra trước và được ghi hình để lừa ông cảnh sát?
    4-Cái tên bị chết cháy trong lò than có vai trò gi? tại sao hắn lại bắt cóc cái cô gái tóc vàng chết vì độc?

    Cám ơn các bạn nha! ngại xem lại quá!
  2. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    1. Mấy cái số mình chịu, nó làm sao nhờ đc. Lỡ mấy đứa kia đọc láo nó cũng kô biết.
    2.Tên đô con có nói là nó đã biết cái mà nó cần tìm (mấy con số), nên gọi thằng nigga lại gần để thịt luộc ---> đánh nhau
    3.Tất cả đều live hết cho tới khi thằng bé và đứa con gái cuối cùng tới chỗ cái phòng ở saw ..... rồi lúc đó đứa con gái mới chuẩn bị để ghi hình lừa mấy gã cop
    4.Tên chết cháy hình như cũng là nạn nhân, nó đc thuê để bắt cóc đứa tóc vàng thì phải.
    Mình nghĩ là vậy, ai có ý kiến gì khác kô ?
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Có đây, xem lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ mang máng.
    1&2.Những con số sau gáy nạn nhân gộp lại sẽ thành code mở két sắt thoát ra ngoài. Phút cuối tên đô con giết từng người để xem số của họ, lúc gặp cô gái, cô gái bảo :"Nếu mày giết tao thì đứa dek nào xem số sau gáy mày?", thế là đô con máu lên cắt da gáy để xem luôn. Dĩ nhiên là nó định giết tất cả mọi người, máu rồi mà.
    3.Trò chơi đã diễn ra trước, những gì cảnh sát coi chỉ là đoạn băng ghi lại, bởi thế phút cuối két sắt trong phòng chiếu film mở ra mới có thằng bé con lão thanh tra trong đó.
    4.Tên chết cháy là người Saw thuê để bắt cóc tất cả các nạn nhân, ai ngờ cũng bị Saw cho vào game, còn chiếu đoạn băng chứng tỏ việc làm của nó cho những người khác xem. Bất đắc dĩ phải chui vào lò nướng tìm chìa khoá cho mọi người nếu ko sẽ bị luộc.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình ko thấy hợp lý lắm, chỉ riêng các con số thì làm sao mà mở được két sắt??? Còn thứ tự của chúng nữa chứ!!!! Ah mà tại sao đô con lại phát hiện ra mục đít các chữ số? (Nó dựa vào lời gợi ý nào vậy?)
    Còn nữa, giờ mới nhớ ra:
    5- Có phải cái con bé đi cùng thằng bé là chủ mưu của trò tìm thuốc giải? (Nó là hậu duệ của Saw và đấy là bài thực hành đầu tiên?)
    6- Cái đoạn mà thằng đô con vứt con bé đấy xuống cái bể đầy mũi kim tiêm là thế nào nhỉ? Tại sao thằng đô con lại làm thế? Tớ tưởng chính nó mới là thằng phải xuống chứ? Đã vứt con người ta xuống mà còn chửi mắng nữa! Thằng nì ác thiệt!
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm qua tớ ngồi xem lại lần 2, giờ thì thủng rồi!
    Đúng là các chữ số dùng để mở Két sắt, lần này xem mới thấy các số là: 1,2,8,9,16 v.v... chứ ko phải 1,2,3,4....(Nếu cứ thứ tự thế thì sao mà dùng để mở két!!!!)
    Tớ thấy kết cấu. nội dung phần 2 hợp lý hơn tuy có kém lôi cuốn hơn phần 1 thật. Kế hoạch của cái con bé kia quá hoàn hảo, thậm chí trò chơi của nó còn Fức tạp hơn của chính Saw (Con hơn cha là nhà có phúc!!!) chỉ trừ mỗi đoạn nó yếu hơn nên bị thằng kia vứt xuống bể kim tiêm thôi... 2 cha con nhà nó ghê thật, bắt chấp cảnh sát, cho bắt trước, cuối cùng vẫn thoát, vẫn giết người, lại còn bắt lời thêm một lão cảnh sát nữa chứ!
    Phần 1 tớ thấy đoạn cưa chân và chi tiết chính Saw nằm chình ình trước 2 chú kia là ko hợp lý cho lắm. Tuy vậy cũng ko thể trách đạo diễn đc! Đoạn cưa chân là cao trào của phim, nhưng nhét nó vào thấy gượng ép sao đó!!! ( lấy cái di động thì lột áo ra mà khều, đằng này lại cưa chân!?-ngu quá xá!)
    Rồi lão Saw giả chết nằm sấp 6-7 tiếng đồng hồ trước mắt 2 thằng mà ko đứa nào phát hiện - chả lẽ lão ko thở sao? (Chắc đạo diễn kết vậy để gây ấn tượng chứ cho Saw thật lại ngồi trước dàn máy vi tính nhìn cảnh Adam đập bể đầu Saw dỏm thì nhạt quá chăng?)
    Còn lão bác sĩ nữa, chả biết sống hay chết! Phần 2 nên bố trí thêm một bộ xương nữa ở cầu thang lên xuống để người xem khỏi thắc mắc (Cụt chân rùi ai cho đóng phim tiếp đâu???)
  7. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Mình thích phần 2 hơn phần 1 vì nó nhiều diễn viên hơn, ghê rợn hơn. Phần 1 quanh đi quẩn lại cũng chỉ 2 thằng trong toilet, phút cuối mới thấy máu me. Lão bác sĩ vẫn còn sống thì làm sao cho vào phần 2 được ? Mục đích của game là vượt qua bản năng để sinh tồn, thằng bác sĩ tự cưa chân mình, coi như là đã hoàn thành trò chơi => alive. Thằng trẻ kia chẳng làm gì cả => chết thôi.
    _Phần 2 ấn tượng nhất đoạn rớt vào hồ kim tiêm với đoạn con kia thò 2 tay vào hộp gương đặt trên cao để lấy chìa khoá, nhìn cảnh tay nó bị cứa máu chảy trông rợn thật. Xem xong nhớ lại mới thắc mắc sao nó ko kiếm cái gì đập vỡ hộp ra lấy đồ có phải hơn ko ?
  8. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cho thêm bộ xương của lão bác sĩ vào thì hợp lý hơn, nếu lão còn sống tất lão sẽ đi báo công an, và khi ấy sào huyệt của Saw bị bại lộ và làm gì còn 2 cái xác trong Toilet nữa? Xét cho cùng lão bác sĩ cũng ko thể thoát được cái nhà đó, phần 2 cả đám người chân cẳng đủ cả mà chả đứa nào thoát (trừ thằng nhỏ được tha bổng) nữa là cụt chân!
    Ah bác nào có phim nào tương tự thế giới thiệu em với, bắt đầu khoái thể loại này rồi đấy! Nghe nói Hostel vừa hot vừa rùng rợn lắm phải không?
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Đừng phí thời gian xem "Hostel". Nếu thích thể loại máu me be bét thì thừ tìm mấy film thuộc dạng gore của Nhật Bản mà xem như là "Ichi The Killer", "Autidion"...
    Còn nếu thích twist ending như "Saw" thì thử tìm "The Usual Suspects" hoặc "Memento" xem ...
    Have fun !

Chia sẻ trang này