1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Để tớ Spam tí ,tớ đọc "Xông vào giông bão "xong thấy con người Nga ,đất nước Nga vĩ đại thật . Đấy là hoài niệm ngày xưa ,còn bây giờ thì tớ không biết . Tớ cũng vác về bao nhiêu truyện của Nga,toàn quyển cũ rỉ đọc cũng thấy hay,có cái này cái kia ,như quyển : "Những ngọn cờ trên tháp" thì buồn cười rũ
    Nhưng tớ vẫn thích mấy cậu bạn của tớ đi du học gửi về cho năm con búp bê của nuớc Nga làm quà,tớ còn bắt bứt cả lá phong gửi về cho tớ. Yêu thế không biết.
    Bây giờ tớ đâm ra mê cả Tuốc ghê nhép. Pautopxki đọc Bình minh mưa ,Bông hồng vàng và lẵng quả thông xong tớ thấy xấu hổ ghê lắm. Về quan niệm văn chương của mình ấy mà .
  2. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    UI giời, cho spam với! Bạn cũng đọc Xông vào giông bão rồi à. Để tớ trích một câu nữa, cũng là đại khái nội dung thế này thôi: "Chả lẽ người ta quy định người trí thức là phải đọc một số quyển sách nào đó, xem một số vở kịch nào đó, nghe một vài bản nhạc nhất định nào đó hay sao?" Nhưng mà kệ xác, cho tớ hỏi bạn Aphro***e: bạn đọc "Trường đào tạo bộ trưởng" chưa bạn?
    Xưa mình dại trai đem quyển đấy cho lão No-fear mượn, lại ngu trường kì, không lấy lại được mà cũng không chắc lão có đọc cho không!
    "Qua tiểu thuyết Xông vào giông bão, em thấy đất nước Nga thật là vĩ đai, mà những con người Xô viết cũng rất chi là vĩ đại." Hèm, trí tuệ thật chứ đùa! Nhưng mà "được như thế vẫn là chưa đủ?" Vậy họ đã sai chỗ nào? Những con người như thế? Họ có lỗi gì? Giờ họ đang ở đâu và họ thành cái rì rồi?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hèm !bạn ơi, nếu tớ trả lời câu hỏi của bạn thì những quan điểm của tớ chắc bị xoá ngay. Nhưng nói chung đọc truyện Xông vào giông bão tớ cũng bức xúc lắm. Những con người ấy chỉ xuất hiện vào thời điểm ấy .
    Trường đào tạo bộ trưởng tớ chưa đọc ,cũng hay ngu trường kì như bạn.
    Cho đến bây giờ vẫn thần tượng Paven
  4. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Giống thế! Bông hồng vàng và Bình minh mưa, thú thật là tớ mới đọc cách đây 2 năm , từ đó đến giờ vẫn thường giở ra đọc lại. Tớ còn thích 1 tiểu thuyết nữa mà không thấy mọi người nhắc, đó là Đất vỡ hoang.
    Thú thật 1 điều nữa là mặc dù có một số người cho tớ là mê VH Nga, nhưng mà Xông trong giông bão tớ chưa được đọc ạ Không rõ trên Đinh Lễ có không nhỉ?
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Thép đã tôi thế đấy từ lâu lắm lắm rồi, cảm động và nể phục dù không thích đến mê mẩn. Lúc nào cũng có một niềm tin vào những người sống có lý tưởng, có nghị lực như Pavel và niềm tin vào nước Nga. Nước Nga sẽ đứng vững!
    @ bạn gì thích Đất vỡ hoang ơi,tớ cũng thích, thích đến mê mẩn cuốn ấy. Hồi đọc lần đầu, bị ảnh hưởng, mở mồm ra là "thực tế thế" Đến khi Đa-vư-đốp và Ma-ka chết, tớ chui xuống gầm bàn khóc tùm lum. Không biết bạn có nhớ đoạn tả Ma-ka nghe gà gáy không, sao mà giàu chất thơ đến thế, từ đó thấy yêu thêm cái anh chàng Ma-ka khắc khổ ấy.
    Còn một cuốn nữa của văn học Nga Xô viết hồi xưa cũng khá nổi đấy, là Tháng Tám năm 44. Một cuốn phản gián viết theo một phong cách cực kỳ lạ, hấp dẫn mê ly. KHông biết có ai ở đây đọc chưa?
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 25/11/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ về lục lại cuốn " Xông vào giông bão" Tớ có một cuốn của NXB Cầu Vồng ,xí xớn định cho Amore mượn ,nhưng mà không thấy . Còn mỗi cuốn " Những ngọn cò trên tháp" Truyện này viết cho trẻ con ,đọc buồn cười lắm .
    Tớ cũng đọc truyện phản gián của Nga nhưng mà nói thật là không nhớ.
    Thôi spam đủ rồi !
  7. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Xông vào giông bão" không phải là một truyện kinh điển theo kiểu Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm hay Tính cách Nga, nó viết về thời kì xây dựng, mình nghĩ chắc Đinh Lễ không có đâu, may ra mấy hàng sách cũ rích thì có.
    Kho truyện Nga của mình còn nhiều quyển mà hồi xưa để dành "lớn" tí thì đọc cho hiểu, nhưng mà đến khi "lớn" thì thật sự khó lòng tìm đủ thời gian, kiên nhẫn và ý nghĩa để đọc... Vẫn nhớ năm nào ba ngày Tết nằm khoèo đọc Con đường đau khổ của Alêc-xây Tôn-xtôi, giờ mình nhớ được một vài chi tiết thôi, ấn tượng mới là cái nằm lại nhưng cũng khó diễn tả. Câu chuyện đấy cho mình cảm giác viên mãn, làm cho cái Tết cũng ý nghĩa hơn.
    @ Aphro***e: quan niệm văn chương của bạn thế nào mà đọc Pautôpxki lại thấy xấu hổ?
    Uh, văn Nga cũ thì ở Việt Nam bây giờ vẫn nhiều người nhớ, thuộc và say mê, nhưng văn học Nga mới thì hầu như người đọc sách ở Việt Nam không có cơ hội tiếp cận. Đâu tòan sách trinh thám Anh Mỹ ra sòn sòn cái hồi chưa có công ước Verne, với cả những sách kiểu Đắc tâm nhân, sách know-how, có ai đó nói nước Mỹ là một kho self-help, cuối cùng không biết giúp đỡ cái khỉ gì! Mình chúa ghét đọc những cuốn sách đòi "thay đổi gốc rễ cuộc sống của bạn"!
    Đọc văn Nga, mình tưởng sách dịch nào cũng đương nhiên là phải được chất lượng như thế, có những đoạn đọc lên nghe như thơ, tình yêu thì nhẹ bẫng cả lòng, lịch sử thì bi tráng..., nhưng mà ...không phải thế, nhỉ?
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nếu có hứng thú thì tớ cho rằng tớ có thể lôi ra được một quyển " Xông vào Giông bão " của nhà xuất bản Cầu Vồng hẳn hoi đấy. Mặc dù khá là khó khăn .
    Trước đây tớ có học văn ,đôi khi viết lách dăm ba thứ nhạt nhẽo. Đấy là những lúc buồn chán hay cảm xúc nảy sinh khi vừa đọc cái gì đấy hay xong, cũng có khi bị ảnh hưởng của thời tiết .
    Nhưng một đoạn ngắn của tớ thôi ( không kể những bài văn hồi đi học) dù là tự sự hay truyện thì tớ thấy mình có một số khuyết điểm như thế này .
    Thứ nhất: Hay phô diễn cá nhân ,nhất là quá quan tâm đến chính mình thành ra nhạt nhẽo .
    Thứ hai: Vốn sống + Vốn từ của tớ ít quá ,có bài viết rồi bài sau lại trùng lặp câu cú ý tưởng
    Thứ ba: Tớ thiếu hẳn con mắt quan sát.
    ...............còn nhiều nữa. Sau khi tớ đọc Bông hồng vàng và Bình minh mưa của Pau, tớ tự nhiên thấy mình rất xấu hổ. Quan niệm của Pau về sự lao động nghệ thuật nghiêm túc làm tớ thấy mình toàn viết những cái vớ vẩn .
    Đọc tiểu thuyết mới kiểu Best seller mà bạn nói ấy nhiều lúc tớ rất bực ,câu cú cụt ngủn . Có khi mấy trang không có một trang viết tỉ mỉ về không gian,thời gian ,cảnh vật cho ra hồn . Tớ chỉ đọc phần cốt truyện thôi. Đọc xong rồi quên ngay.
    Đấy ! vì sao mà tớ xấu hổ ,nhiều lúc biết chỉ là diễn đàn ảo thôi nhưng cũng thấy ngại về chính những gì mình viết .
    Và lẽ tự nhiên như bạn đấy ,tớ toàn đọc truyện Nga do NXB cầu Vồng xuất bản những truyện thấm đẫm tâm hồn ,tinh thần của con người Nga làm tớ luôn giữ ý nghĩ về một dân tộc anh hùng và những con người giản dị đầy tình nghĩa .
    Tớ chẳng bao giờ có ý định từ bỏ những quan niệm tốt đẹp đã hằn sâu trong tâm trí tớ ...những trăn trở khi đọc Thép đã tôi thế đấy lần đầu . ( Không phải đoạn trích trong SGK mà là một tác phẩm trọn vẹn )
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Văn học Nga tớ tôn trọng vì tính Chân, Thiện, và Mỹ( sắp xếp theo thứ tự đấy nhé).
    Humn, nhưng sao mình vẫn thích văn học Trung Quốc hơn nhỉ, quái thật.
    sorry vì spam.
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, tưởng em nhắc đến anh cao quý thế nào, hoá ra nhắc thế này hả? Đau lòng quá ... hix, anh đã đọc hết từ lâu lắc rồi, có điều ko biết làm sao để trả em nữa. :D hehe...
    Mà cũng ngại cơ, nếu mà trả em thì nhỡ em bảo anh dại gái thì mệt lắm?

Chia sẻ trang này