1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mặc quân phục lên diễn đàn ghê thế !!! Anh No_fear cứ làm dân đen sợ !
    hehe . Có ai thấy No_fear không dại gái bao giờ không nhỉ !?
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    http://vnpassport.com/VnpUpload/daysleeper__/****.jpg
    Thô bỉ , bệnh hoạn
  3. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái avatar nhìn đã hãi, nhưng dù sao cũng đỡ hơn cái ảnh nhồm nhoàm kia. Cái đấy thuật ngữ gọi là Đổi mới tư duy phỏng?
    Anh đọc cái quyển sách đấy của em rồi anh không ý kiến ý cò gì để ít ra em đỡ ngậm ngùi à? Em ở xa lắm rồi không đòi anh được nữa đâu, trả bài đê!
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bố con điên [​IMG]
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Dám cá thằng day lấy ý tưởng bậy và khi đọc Shanghai Baby Nghi lắm.
  6. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Thô bỉ , bệnh hoạn
    Chào mừng bạn Giang từ box Thi ca tung cánh sang chơi. Bạn ạ, chẳng qua anh Daysleeper anh ấy chỉ cố gắng tìm một cái avatar xứng tầm với tính cách cao quý của anh ấy thôi, bạn không nên...
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chị đi thích đi. Vầng! Em điên.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ừ thì thôi chứ làm sao nữa. điên là chưa đủ năng lực hành vi nên chả lèm bèm nữa. mps bảo ko oánh nhau nữa
    quit !
  9. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hầu như ai cũng thế thôi bạn ạ, "thế giới rộng lớn chui qua hai cái lỗ kim bé tí và phản chiếu sau mắt", không tránh khỏi cá nhân. May quá chúng ta nói chung khá giống nhau nên nhìn người khác có thể liên tưởng đến mình được, không thì biết tin ai bây giờ? Ví dụ như nghe bạn nói mình có thể hình dung ra một tí những suy nghĩ của bạn và ... thấy chúng ta cũng có một số cái giống nhau phết! Hoa tặng bạn.
    Đọc tiểu thuyết mới kiểu Best seller mà bạn nói ấy nhiều lúc tớ rất bực ,câu cú cụt ngủn . Có khi mấy trang không có một trang viết tỉ mỉ về không gian,thời gian ,cảnh vật cho ra hồn . Tớ chỉ đọc phần cốt truyện thôi. Đọc xong rồi quên ngay.
    Đấy ! vì sao mà tớ xấu hổ ,nhiều lúc biết chỉ là diễn đàn ảo thôi nhưng cũng thấy ngại về chính những gì mình viết .
    Hi hi, có tả cảnh thì chúng mình cũng đâu có đọc mấy, vì cái chúng mình quan tâm là cốt truyện đấy chứ. Mỗi loại sách hình như chúng ta cũng tự động có cách đọc khác nhau thì phải, chứ thật ra những cái nhỏ nhặt trong sách mới cũng độc đáo lắm chứ.
    Gần đây mình cố gắng tìm đọc những quyển sách mơi mới, kiểu best-selling như bạn nói ấy, hy vọng có thể thấy được thế giới hiện nay thông qua họ, những nhà văn trẻ. Có thể nói văn hiện đại (hic, ít nhất là những quyển mình được đọc), không quyển nào không có nói về ***, có quyển in ít thôi, có quyển nhiều và tỉ mỉ dã man. He he, cũng là một xu hướng, nhỉ?
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, lâu ko gặp chú "ĐÂY XÌ LÍP PỜ". Dạo này chú khoẻ chứ hehe. Còn dại gái hay không thì ... hehe... anh chả bao giờ mất tiền để phi ầm ầm từ trong Nam ra Bắc như ai để xin xỏ được ngủ ở nhà vợ :D. Hehe anh thấy thương chú lắm.
    Cái avatar của chú trông ko phù hợp với cái tên lắm :D vì name là "ĐÂY XÌ LÍP PỜ" trong khi thằng đàn ông trong avatar thì nó lại ko dùng loại ấy. Hay chú đổi tên thành "ĐÂY XỊP PỜ" thì phù hợp hơn đấy.
    Hôm nào ra HN, gọi anh anh rủ chú đi uống :D. Chúc khoẻ!
    Còn em Atesca, anh sẽ trả bài khi có hứng :D, dạo này già rồi, rất khó hứng :D

Chia sẻ trang này