1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------
    Bạn ơi ,tớ thường không thích những tác phẩm nghệ thuật thiếu sự chau chuốt tỉ mẩn . Tớ cũng ghét sự thiếu cân bằng và duyên dáng.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cái đẹp của tạo hoá là sự thiếu cân đối.
    Sự đối xứng 100% sẽ tạo nên cảm giác khô cứng và thiếu sáng tạo
    tỉ lệ vàng của tự nhiên là đối xứng khoảng 86% như lá kép, hoa trên một cành, gân trên 1 lá, v.v...
    Và ta cũng thích những gì không hoàn hảo, nàng ạ.
    Khi có 1 chút khiếm khuyết, mọi vật sẽ duyên dáng hơn, như trăng 14 vậy!
  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Úi, cố lên aphro***e! Tớ mượn có trả đàng hoàng, không biển thủ luôn đâu, mặc dù thầy tớ ngày xưa có "dạy" tớ 1 câu: "Ai cho mượn sách là người ngu, ai mượn rồi mà đi trả lại càng ngu hơn"- Tớ làm người ngu nhiều rồi, thêm 1 lần nữa...chuyện nhỏ! Đúng là hôm trước lượn lờ ở ĐLễ, chưa tìm thấy cuốn đó. Muh bây giờ tìm được 1 cuốn của NXB Cầu vồng khó lắm. Còn nhớ cuốn đầu tiên của NXB đó mình được đọc là "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn"- Thích ơi là thích.
    @Choai: Cậu cũng thích Đất vỡ hoang đến thế cơ à? Đavưđốp và Nagunnốp chết tớ cũng khóc ướt cả gối đấy (nằm đọc mà)
    Ôi thôi, mình lại xì pam rồi
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cố lên Aphro***e ! Cố lên!
    Bạn ơi ,tớ sẽ cố nhưng cái thằng em ngu ngu của tớ ấy nó có cả một kho truyện Nga ,hôm nọ tớ lỡ biển thủ của nó vài quyển ,trả lại nó quyển Xông vào giông bão .Không biết nó có còn ngu ngu nữa không ? Híc.
    Đọc tạm Những ngọn cờ trên tháp đi,đọc buồn cuời và vui lắm. Hay là chờ tớ mượn được cả cuốn kia một thể nhỉ?
    Chờ nhé !
  5. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ có quyển xông vào giông bão này, muốn cho mượn quá nhưng sau này không biết đòi thế nào. Hay cho thuê miễn phí được không nhỉ. Chỉ việc đặt một 100K, sau đó khi nào đọc xong trả truyện sẽ trả lại xiền.hihì
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đuợc sư phụ ạ !
    Bạn Amore thân mến !
    Bạn liên hệ với tớ qua PM để tớ cho bạn mượn 2 cuốn truyện. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của tớ và sư phụ tớ .
    Thế nhé. Nhưng mừ phải đặt cọc cộng cam kết ,theo như tớ biết thì sư phụ tớ toàn truyện của NXB Cầu Vồng .
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 thầy trò bạn trước. Camkết thì dễ thôi- và tớ ít khi phá vỡ những cam kết của mình. Còn đặt cọc... Uh nhỉ, tự nhiên không quen không biết mà mang chomượn sách quý thì... Thôi được, sẽ thoả thuận sau bằng PM.
  8. huuthong90

    huuthong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn đừng ngĩ là TDTTĐ là chuyện xạo nghe,thật ra Pa-ven chính là tác giả đó ,ông đã viết TDTĐ khi nằm trên giường bệnh bị mù và bị liệt gần 910 cơ thể
  9. niufirework1805

    niufirework1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hehe nói thì mọi người không chịu tin chứ tớ thấy có mấy điểm mà tớ và Paven giống nhau lắm đấy. Tớ hơi bị người lớn nhưng mà lại cực hay dận giỗi kiểu trẻ con nhé. Cũng ương bướng cứng đầu cứng cổ như Paven nhé. Cả nhà tớ từ bố mẹ , em tớ đều thích truyện này vì nó chân thực vì nó đời. Có ai đó bảo Nó không đời thì thật lạ. Truyện này thực chất là một hồi ký đã được nhiều thế hệ thẩm định rồi mà
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ứ thik

Chia sẻ trang này