1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, tớ có cuốn Oxtrovxki (tác gỉa là vợ nhà văn), nhà xuất bản sự thật thì phải, xem xong mới thấy tác giả và Paven giống nhau đến kì lạ. Hay lắm, các bạn cũng đọc luôn nhé.
  2. TayKhongBatGai

    TayKhongBatGai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bản nhân nhớ ngày xưa bản nhân đọc cuốn này ở thư viện trường Trung học. Tựa là Nicholas Otrovski thì phải. Cuộc đời nhân vật Pavel cũng chính là cuộc đời tác giả. Hai cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" và "Mãi mãi tuổi 20" mới đây cũng khá hay. Ở thể loại này, lúc trước có cuốn "Mẫn và tôi" của Phan Tứ.
  3. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Những cuốn tôi thích nhất là "Đất vỡ hoang", "Thép đã tôi thế đấy", "Tuổi 17", "Những ngọn cờ trên tháp".
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thép được so sánh với ý chí và sức chiến đấu mạnh mẽ của con người. Con người phải tự rèn luyện bản thân để ý chí và tinh thần chiến đấu có thể mạnh mẽ như thép. Và "Thép đã tôi thế đấy" là quá trình và kết quả của sự rèn luyện đó.
    Được ninja_in_mask sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 03/12/2005
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    G, sao dạo này ko liên lạc với anh, hả hả? Hư quá đi.
    Thép dù tôi hay ko cũng chỉ để làm cọc cho những công trình bị rút ruột. Vậy thôi.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 03/12/2005
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu người này nói câu yêu được bao nhiêu phần trăm thật? Có khi đi học sức bền vật liệu và nhiệt luyện thì tốt hơn là yêu văn học. Chán chẳng buồn uống jì nữa.
  7. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người rất đam mê văn học Nga Xô cổ điển. "Thép đã tôi thế đấy" là một trong những truyện mình đã đọc đầu tiên và yêu vô cùng anh chàng Paven. Hồi cấp 2 thì phải, đọc đến đoạn paven cự nhau với thằng nhóc làm chung, mình cũng máu lắm, lúc ấy sao muốn được bản lĩnh như paven thế.
    Mình cũng thích nhiều truyện khác, giêmilia- truyện núi đồi thảo nguyên chẳng hạn. Cuốn về cuộc đời ostrovski của vợ ổng viết, mình thấy ở nhà sách cũ rồi, lần sau phải ghé lại tìm mua mới đuợc.
  8. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cũng chả hiểu tai sao tớ lại thick đọc tác phẩm văn học của Nga về cuộc chiến vệ quốc của họ
    từ rất lâu rồi - nhưng kiếm đuợc những cuốn như vậy là cả một vấnđề , hàng cho thuê chuyện cũng chả có , vì nó ít ngưòi đọc quá
    tớ thick nhất là "đất vỡ hoang", " nơi ấy bình minh yên tĩnh" và thép đã tôi thế đấy"
    ^^
    thép đã tôi thế đấy , đọc đi thì sẽ hiểu ^^
  9. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bạn giống mình đấy, mình cũng thích đọc về CTVQ của Liên Xô như : hồi ký Giucốp, CHiến tranh đã bắt đầu như thế, Bộ tổng tham mưu Xô Viết ... hay những truyện ngắn như Tính cách Nga chẳng hạn. Bên box KTQSNN có loạt bài về CTVQ của bạn danngoc đấy, bạn vào đó đọc tham khảo.
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một dạo, cứ văn học Nga Xô viết là mua, bất kể cũ nát đến đâu. Những cuốn về thời vệ quốc thực sự là gây ấn tượng. Có thể nhắc đến tác phẩm của một thế hệ các nhà văn - trung uý - những người lính trở về cầm bút viết về tuổi trẻ của họ trong chiến tranh: "Chúng tôi sẽ chết như đã sống", "Và nơi đây bình minh yên tĩnh", "Tên anh chưa có trong danh sách", "Tuyết bỏng". Các bạn thử đọc Bôn-đa-rép mà xem, rất ấn tượng. Chẳng hạn là Bến bờ ấy. Một câu chuyện thời chiến- thời bình, quá khứ - hiện tại đan xen, và tình yêu của một chàng trung uý Nga với một cô gái Đức trong những ngày sắp kết thúc chiến tranh. Một câu chuyện cay đắng và đẹp.

Chia sẻ trang này