1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tớ ít đọc văn học Nga nhưng có xem qua "Thép đã tôi thế đấy". Những cuốn khác mà tớ thích :"Chiến tranh và hoà bình", "Sông Đông êm đềm", "Thời thơ ấu", "Gió vĩnh cửu", mới đây là cuốn "Bác sĩ Zhivago"...
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/12/2005
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cuốn đó không? Tớ chưa đọc. Nếu lại được ai đó cho mượn thì tốt quá Lâu lắm không mua sách- ít lượn lờ, thiếu tiền. Mà mua về toàn phải cho mượn, vì lỡ khoe, mà lại cả nể, ai mượn cũng cho, rồi mất. Nghĩ lại tiếc ơi là tiếc.
  3. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Quyển Quy Luật Muôn Đời cũng hay. Tâm hồn chúng ta nặng lắm, nặng ơi là nặng, thôi bỏ đi ....
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    "Gắng sống đến bình minh" của Bunin cũng hay. Không bạn nào thích "Bên bờ sông hoang vắng" giống tớ à?
    Có bạn nhắc đến "Tính cách Nga" mới nhớ... Tớ đọc cuốn này từ hồi tớ còn đọc mấy cuốn truyện cổ tích, nhưng vẫn cảm nhận được một chút...Lớn lên đọc lại, khái niệm về tính cách Nga đã dần hình thành trong nhận thức của con bé... Để ý thấy nhà mấy đứa bạn, nhà nào cũng có tập truyện TÍNH CÁCH NGA... Không biết chúng nó có đọc không nhỉ?
    Truyện thiếu nhi cũng rất nhiều quyển hay, "Nối gót Timua", "Thầy phù thủy đi trong lòng thành phố", "Ông già Khốt ta bít" (tớ kết truyện này thế, hồi xưa súyt đánh nhau với con bạn vì tranh xem đứa nào được mua trước), "Lửa trong thành phố sầm tối", "Cậu học sinh tinh nghịch lớp 6B", "Vania, ở nhà và ở trường", "Côxchia lùn", "Chú học sinh thủy thủ cuối cùng", à, "Bác sĩ Aibolit" nữa nhẩy
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À quên, nhân tiện hỏi lạc đề, có bạn nào đã đọc "Cuộc phiêu lưu của chú hành" chưa... Truyện này là truyện Ý, một truyện viết cho thiếu nhi mang đậm tính XHCN...ôi, đáng yêu cực, đây là một trong những truyện viết cho thiếu nhi cừ nhất mà tớ từng đọc. Bạn nào mê truyện thiếu nhi xôviết, mà không đọc truyện này thì phí (mặc dù đây không phải truyện Nga). Mẹ tớ 50 tuổi rồi, đọc cũng khen...
    Bạn nào đọc rồi, a lên một tiếng chúng mình cùng "bình lọan" nhé.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 07/12/2005
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cưng nào yêu VH Nga, nhớ đọc Người Thứ 41.
    Cuốn Và nơi đây bình minh yên tĩnh cũng hay.
  7. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cuốn đó mình đọc rồi bạn ạ, từ hồi còn nhỏ cơ. Bây giờ thỉnh thoảng lục lại đọc, vẫn thấy hay, lôi cuốn. Truyện thiếu nhi mà mở ra cả 1 thế giới, 1 xã hội có đủ tầng lớn, giai cấp, thiện và ác.
    Các bác ơi, em thấy "Thép đã tôi thế đấy" có kết cục k0 được có hậu lắm nhỉ, và không tương xứng với tầm vóc của truyện.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Quy luật muôn đời thì khỏi bàn rùi anh Dela ,cuốn đó được nhận giải thưởng Lenin . Không dài nhưng tư tuởng thì quá tuyệt ,cách hành văn cũng khỏi chê luôn. Gối đầu giường mà .
    Tớ lại thích cái kết thúc của Thép đã tôi thế đấy. Không phải cái gì có hậu cũng tốt ,nó phản ánh đúng sự thận bạn ạh.
    Đã ai đọc Xiberia chưa ?
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Truyện Người thứ 41 này nói về cái gì thế bác?
    @ tanlangtu : spam tí, vậy là bạn cũng đọc "cuộc phiêu lưu của chú hành" rồi, hay quá. Hồi xưa tớ xem trên tivi có phim hoạt hình này đấy, LX sản xuất.. Nhưng không hay bằng truyện. Nhớ tác giả viết về những giá trị cuộc sống trong xã hội phong kiến đều bị đảo lộn qua giọng văn châm biếm, đọc đến chết cười... Thám tử Móc câu và con chó Chộp chén nghĩ ra trò xát muối vào đuôi tội phạm thì mới tóm chúng được, vua Chanh định tống bác hành Tây vào tù, nghĩ thế nào lại phong cho bác ta "Huân chương chòm râu bạc", bác Bí đỏ chắt chiu lao động cả đời mới mua được mấy chục viên gạch xây căn nhà, ở không vừa lòi cả chân tay ra, rồi lại bị hiệp sĩ cà chua bắt vào tù, hahahahaha....Nhưng cuối cùng, Lâu đài của vua chanh nay đã trở thành cung thiếu nhi, có thư viện, phòng chiếu phim, và cả phòng múa rối Puratino nữa....
    Đó, nhân tiện quảng cáo cho bạn nào mê truyện thiếu nhi LX luôn. Hay cực!
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 08/12/2005
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ơ, tớ chưa đọc truyện này. Chắc hay lắm bạn nhỉ. Tớ đoán chắc nói về quá trình xây dựng tuyến đường xuyên Xiberia của nhân dân Nga?

Chia sẻ trang này