1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nào yêu "Thép đã tôi thế đấy" vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huuthong90, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn deepbluesee nói phải. Người thứ 41 là một cuốn đọc rất hay. Tiếc là chưa được xem phim.
    Còn một cuốn rất tuyệt nữa này: Tuổi 17. Viết về các nữ sinh một trường trung học Leningrad sau chiến tranh. Tuy là tuổi 17 nhưng họ suy nghĩ chững chạc, đàng hoàng lắm, và rất có tình. Độc giả 30 tuổi vẫn thấy thú vị. Và ở đó có nhân vật thày giáo chủ nhiệm rất tuyệt.
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lâu rồi mới thấy bác Larra. Ngày trước không biết mình lang thang đi đâu mà toàn thấy nick này thôi.
    @Aphro***e: Dại dột mượn quyển đó đúng vào thời điểm lụt tiểu luận, kiểm tra và NCKH này. Cho lụt tràn hết rồi Sáng nay đến lớp, mấy chị Laos hỏi xem viết tiểu luận xong chưa để các bà ấy mượn, mình ngớ người ra, không dám khai là tối qua....
    Hì, vote Aphr với cả sư phụ của Aphr (nick nào nhỉ ) 5* đã nhé
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    @amore: Nick sư phụ là ctci ,cứ đọc cho hết đi ,lụt luôn một thể nhé . Nhà tớ còn vài cuốn hay hay .
    Sang năm ra trường cũng được mà
  4. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Thép đã tôi thế đấy", một từ rất ngắn nhưng bao hàm tất cả, chúng ta không thể so sánh được, xin thưa với các bạn rằng, trong những ngày tháng gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước, "Thép đã tôi thế đấy", "Ruồi trâu" và còn nhiều tác phẩm khác, là hai trong số những sách gối đầu giường của thế hệ cha ông chúng ta. Chính nó đã tạo ra một ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của cả một một thế hệ. Nguyễn Văn Thạc hay Đặng Thùy Trâm đều mang trong mình ngọn lửa đó. Có người đã từng nói: "Văn học Xô Viết đã là nguồn động viên, cổ vũ cho lớp lớp những người con của đất Việt anh hùng đứng lên cầm súng bảo vệ nền độc lập tự do cho tổ quốc".

    Các bạn đọc "Thép đã tôi thế đấy" nhưng vẫn chưa hiểu hết được những gì mà Nhicalai Axtơrốpxki mong muốn truyền đạt cho người đọc. Nhân đây tặng các bạn hai câu nói nổi tiếng của Nhicalai Axtơrốpxki đã được viết trong tác phẩm kinh điển này, hy vọng đọc xong các bạn sẽ hiểu
    - "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, khi đó théo trở nên cứng rắn và không hề biết sợ, thế hệ trẻ của chúng ta cần phải được tôi luyện như vậy"
    - "Cái quý nhất ở mỗi con người là cuộc sống. Nó cho con người chỉ một lần, và cần sống sao cho khỏi phải ân hận và xót xa vì những năm tháng đã sống vô nghĩa, sao cho không phải hổ thẹn vì những điều nhỏ nhen, ti tiện đã qua - và sao cho khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho lý tưởng cao đẹp nhất trên thế giới - sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lụt rồi cũng phải rút dần thôi. Nhưng tớ chả dại dột mượn vào lúc này. Đã đọc xong rồi (tất nhiên), nhưng muốn đọc lại thêm vài lần nữa, trong lúc đó, lại có nhã ý mượn thêm cuốn nữa, đọc đồng thời 2 cuốn cho nó máu- Thứ 2 tuần sau lũ rút. Phải tranh thủ khi trời yên bể lặng chứ. Còn cái vụ tốt nghiệp thì chả lo- cao học thì thể nào chẳng tốt nghiệp được, nhể.
  6. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có bạn nào đọc Đoạn Đầu Đài của Aitmatov à, đây là tác phẩm cuối cùng của ông và tôi thấy cũng rất hay.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Á hình như tớ có đọc truyện này rồi. Có phải trong truyện có cô bé Svetlana hiền hiền (đ7ựoc cô hiệu trưởng rất quý) không vậy? Tớ đọc lâu quá rồi, chả nhớ lắm, công nhận truyện này nói về các mối quan hệ bạn bè, thầy trò, cha con rất hay và tình cảm nữa...
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ớ tớ đọc rồi.
    Có bạn nào thích Rasul Gamzatov với "Daghestan của tôi" không vậy? Tớ yêu truyện này lắm (chẳng hiểu nó thuộc thể lọai gì? Tùy bút?? Hay Văn xuôi?) Đọc truyện này mới thấy có những người nhìn cuộc sống bằng con mắt đẹp và nhân hậu làm sao... yêu tổ quốc mình một cách vô cùng chân thành và giản dị.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 16/12/2005
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ý kiến :lập hội mê đọc thể loại này đi , vì thực tế kiếm đuợc mấy cuốn hay khó lắm,
    hi. hi. có ai biết chỗ thuê nào ở Thanh XUân ko ạ? gần bách hoá thanh xuân càng tốt,em ko đi đuợc xa^^
    mua thì tốn K kinh khủng , chuyện cũ ko thể tìm đưọc , mấy quyển tái bản giá toàn thấy có 5 số 0 thôi hoa cả mắt
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tớ yêu truyện này lắm (chẳng hiểu nó thuộc thể lọai gì? Tùy bút?? Hay Văn xuôi???? ??
    Bạn làm tôi phì cười!
    Bạn @ong_gia_va_bien_ca có phải là cái nick bên diễn đàn TL mà tớ ghé thăm không?
    Mấy chuyện nhắc trong topic này, tớ đều có.
    Nếu bạn là ........ con gái. Hi, tớ đồng ý cho bạn mượn!

Chia sẻ trang này