1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nên làm gì trước khi quyết định đến hôn nhân?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Philipp007, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bác này đang nói dối, mỗi bộ phận có chức năng nhiệm vụ riêng, chỉ có ảnh hưởng chứ không thể nói là ko được
  2. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    Rủ nhau ra đứng cầu ao
    Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
    Buồn trông con nhện chăng tơ
    Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
    Buồn trông chênh chếch sao mai
    Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ?
    Buồn trông cửa bể chiều hôm
    Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
    Nhớ ai dãi nắng dầm sương
    Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
    Cô kia tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
    Thấy em nằm đất anh thương
    Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
    v v v v v v v v .........................
    Văn hóa còn, dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất
    Philipp Phan cháu đích tông đời thứ 3 của Phan Bội Châu
    Được Philipp007 sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 19/10/2005
  3. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trang này còn trống giành cho độc giả ......
    Được Philipp007 sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 19/10/2005
  4. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hơi nghi ngờ cái này , tui thì nghĩ tình yêu quan trọng nhất chứ cài này làm gì đến mức làm đổ vỡ hôn nhân, ví dụ ông chồng bất lực thế là vợ bỏ luôn à ----> hoá ra yêu nhau nếu ko ấy được thì phải té à, như bác gì nói phải sau vài lần mới hoà hợp được nhưng tui nói là về sau ông chồng như trên thì sao???
    Test HIV 3 lần vị chi là phải tính trước khi cưới 1 năm để còn test chứ nhỉ
    Còn 1 điều nữa : làm việc, kiếm tiền ==> để cho cái tổ ấm của mình, sao ko nói mà đặt tên cái topic này là làm gì trước hôn nhân??? Hai vợ chồng vô công rồi nghề đi làm Cái Bang à
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Câu Bạn đặt ra là làm gì Trước hôn nhân nên tôi thấy hoà hợp ******** là không ổn . Với Tây gần như 100% đều có sinh hoạt ******** trước . VN thì tỷ lệ này không cao lắm đâu . Chuyện này vì thế phải xếp vào chuyện sau khi kết hôn không phải trước . ******** là quan trọng trong hôn nhân tuy nhiên chỉ cần bạn là người bình thường và thật lòng yêu đối phương 2 người sẽ từ từ hoà hợp nhau không có gì phải lo cả . Sở thích không giống nhau cũng chả sao . Sự thật ít khi nam nữ thích giống nhau lắm . Các cô đa số mê shopping các ông thì sợ . Theo tôi việc cần lo trước hôn nhân gồm có :
    1 - công việc làm ổn định ít nhất đủ cho sống bình thường . nhà cửa chổ ở ( chưa có nhà thì phải lo cùng nhau bàn xem thuê mướn ra sao ) . tiền đám cưới quà cáp .....
    2 - xác định lại chắc chắn xem có thật sự yêu và muốn kết hôn không .
    3 - Xác định xem hai người có nhìn chung một hướng không . Nói vậy đỡ hiểu nhầm qua vụ lý tưởng gì đó . 2 người sở thích có thể khác nhau nhưng điều họ cho là quan trọng nhất cho việc xây dựng gia đình và xây dựng cuộc sống phải tương đồng .
    Tôi đã kết hôn , hôn nhân khá thành công nhưng trước kết hôn tôi ...chả chuẩn bị gì hết . Bố Mẹ hối lấy vợ như chạy giặc . Mới quen chưa bao lâu chưa hiểu ất giáp gì cả đùng đùng vậy là cưới ( Bố Mẹ tôi rất thích cô dâu này nên toàn là thúc vô cho nhanh ) . Thậm chí Tôi ngõ lời cầu hôn trước khi kịp nói câu Anh yêu em nữa kìa . Sau này Vợ Tôi nhắc Anh còn chưa nói với em là Anh yêu em đã cưới người ta về rồi . Thời gian chuẩn bị chỉ có 1 tháng . Tôi đưa nàng đi đặt nữ trang , chọn nhà hàng , chụp hình ....tất cả chỉ 1 tháng . Bây giờ vợ chồng đôi khi nhắc lại vẫn cứ nói sao ngày ấy Mình Gan quá nhỉ . Tuy nhiên có lẻ Tôi may mắn nên vớ của bở .
  6. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    giuptuivoi viết lúc 01:40 ngày 20/10/2005-]
    Philipp007 viết lúc 01:44 ngày 05/10/2005-]
    [4. Điều kiện này đặc biệt quan trọng, để diễn giải nó tôi xin trích một đoạn trong cuốn sách Đắc nhân tâm:
    "Có rất ít những cuộc hôn nhân nhờ may rủi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, nó phải được xây dựng trên một nền tảng đã nghiên cứu một cách thông minh và khoa học, cũng như một ngôi nhà khéo cất vậy.
    Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú của hôn nhân; nhưng thiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ hoàn toàn"
    hơi nghi ngờ cái này , tui thì nghĩ tình yêu quan trọng nhất chứ cài này làm gì đến mức làm đổ vỡ hôn nhân, ví dụ ông chồng bất lực thế là vợ bỏ luôn à ----> hoá ra yêu nhau nếu ko ấy được thì phải té à, như bác gì nói phải sau vài lần mới hoà hợp được nhưng tui nói là về sau ông chồng như trên thì sao???
    Test HIV 3 lần vị chi là phải tính trước khi cưới 1 năm để còn test chứ nhỉ
    Còn 1 điều nữa : làm việc, kiếm tiền ==> để cho cái tổ ấm của mình, sao ko nói mà đặt tên cái topic này là làm gì trước hôn nhân??? Hai vợ chồng vô công rồi nghề đi làm Cái Bang à

    Hi!
    Người con trai tìm đến người con gái, làm quen rồi tán tỉnh tỏ tình tới tấp ..... Kết quả là nếu thuận buồm xuôi gió, họ iu nhau và cưới nhau, thành vợ thành chồng ..... Nghe qua thấy thật đơn giản.Nhưng quý vị có biết lý do chủ yếu nào?Động lực chủ yếu nào? Mà để người con trai tìm đến người con gái?
    Đó chính là người nữ có những cái mà người nam thiếu và nói trắng ra là bởi họ là đàn bà! Không có người nam nào lại đi tìm kiếm 1 kẻ cùng giới để tán tỉnh để chiều chuộng để yêu đương cả, chỉ trừ kẻ đó là GAY hoặc bị mắc bệnh tâm thần mà thôi
    Tình yêu xét cho tới cùng đó là hệ quả của bản năng duy trì nòi giống mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Vì vậy hạnh phúc sẽ không thể có được khi người nam và người nữ không được thực sự hưởng vui thú của ái ân. Cũng có những cặp họ vẫn sống chung với nhau mặc dù bị trục trặc về vấn đề này. Vì nhiều lý do:
    1. Do cao thượng và có nhiều kỷ niệm, ấn tượng với nhau, nên chịu hy sinh cho nhau....
    2. Do phong tục tập quán ràng buộc, dư luận xã hội, chòm xóm .... lời ra tiếng vào...
    Ở các nước văn minh, người ta không cam chịu như vậy đâu.Nhất là mấy em gặp những ông chồng yếu quá....hihihihihihi là các em dọt liền.... xé rào băng băng chứ à ...
    Tóm lại con gà trống tìm con gà mái, con nai đực tìm con nai cái v v v v v v........ giống M tìm giống F. Còn theo âm dương ngũ hành thì người nữ chủ về âm và người nam chủ về dương. Vật chất, vạn vật đều do âm dương mà ra. Âm dương phải cân bằng thì cơ thể mới khỏe mạnh, trong XH cũng thế âm dương cân bằng thì sẽ ổn đinh.
    [/size=3][/blue][/b]
    Được philipp007 sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 21/10/2005
    Được philipp007 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 21/10/2005
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác Philipp007 hình như bị chuyện ấy làm cho lo lắng quá hay sao ấy . Có lẻ Bác chưa lập gia đình bị mấy cuốn sách họ nói quá đâm sợ đấy . Đương nhiên không có ai lập gia đình để về ngắm nhau thôi . Chuyện Ấy là đương nhiên rồi . Tuy nhiên chỉ cần là một người đàn ông , ( phụ nữ ) bình thường là chuyện ấy sẽ được bình thường thôi . Chung sống từ từ hiểu ý nhau và trở nên hoà hợp chuyện ấy dễ dàng thôi . Thời buổi bây giờ người ta dốt nhiều thứ chứ chuyện ấy ấy tôi thấy con nit đã biết rồi , mấy Ku nhớn thì 9/10 là cao thù trước khi lập gia đình rồi . Yếu quá chỉ xảy ra với người bị bệnh , bệnh thì chỉ có Bác sĩ giúp được chứ chả ai giúp được . Vì vậy thay vì suốt ngày lo lắng chuyện Ấy , lo sưu tầm sách học chuyện ấy thì hãy để công sức cho tập thể dục thể thao bảo vệ sức khoẻ . Lo làm sao xây dựng cái tổ ấm . gọi là tổ ấm đương nhiên trước tiên là chổ ở là căn nhà , rồi là việc làm , là môi trường giáo dục con cái là môi trường trong sạch ..... Lo lắng thực tế mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình . Yêu nhau là lãng mạn bay bỗng , là cùng ngồi ngắm trăng uống nước lã mà kiss nhau . cưới về là đối diện thực tế cuộc sống cơm áo gạo tiền Bác ạ . Chuyện ấy cũng là một thực tế nhưng hoàn toàn dễ dàng cho một người bình thường .
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phudongthienvuong viết lúc 05:28 ngày 21/10/2005-]
    Bác Philipp007 hình như bị chuyện ấy làm cho lo lắng quá hay sao ấy . Có lẻ Bác chưa lập gia đình bị mấy cuốn sách họ nói quá đâm sợ đấy . Đương nhiên không có ai lập gia đình để về ngắm nhau thôi . Chuyện Ấy là đương nhiên rồi . Tuy nhiên chỉ cần là một người đàn ông , ( phụ nữ ) bình thường là chuyện ấy sẽ được bình thường thôi . Chung sống từ từ hiểu ý nhau và trở nên hoà hợp chuyện ấy dễ dàng thôi . Thời buổi bây giờ người ta dốt nhiều thứ chứ chuyện ấy ấy tôi thấy con nit đã biết rồi , mấy Ku nhớn thì 9/10 là cao thù trước khi lập gia đình rồi . Yếu quá chỉ xảy ra với người bị bệnh , bệnh thì chỉ có Bác sĩ giúp được chứ chả ai giúp được . Vì vậy thay vì suốt ngày lo lắng chuyện Ấy , lo sưu tầm sách học chuyện ấy thì hãy để công sức cho tập thể dục thể thao bảo vệ sức khoẻ . Lo làm sao xây dựng cái tổ ấm . gọi là tổ ấm đương nhiên trước tiên là chổ ở là căn nhà , rồi là việc làm , là môi trường giáo dục con cái là môi trường trong sạch ..... Lo lắng thực tế mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình . Yêu nhau là lãng mạn bay bỗng , là cùng ngồi ngắm trăng uống nước lã mà kiss nhau . cưới về là đối diện thực tế cuộc sống cơm áo gạo tiền Bác ạ . Chuyện ấy cũng là một thực tế nhưng hoàn toàn dễ dàng cho một người bình thường .


    Yêu như thế nào?

    Một người đàn ông trưởng thành, sung mãn về thể lực thường có nhu cầu chăn gối liên tục vì thế họ mới lấy vợ để được quan hệ ******** thường xuyên một cách lành mạnh. Cho nên là một người vợ, ngoài việc đảm đang trong chuyện nhà cửa, nuôi dạy con thì điều quan trọng là phải đáp ứng được nhu cầu tình cảm lẫn ******** cho chồng.Một người vợ dù giỏi giang, tình cảm đến đâu mà không đáp ứng được điều đó thì người chồng rất khó chấp nhận. Vì một người vợ đúng nghĩa không thể để chồng phải chịu "thiếu thốn" trong chuyện này.
    Tuy nhiên, cũng có lúc cần để cho nhau "thiếu" một chút. Đó là khi hai người đi công tác, đi du lịch một vài tuần hay vài tháng khiến họ nhớ nhung, khao khát nhau để rồi đến khi sum họp, họ yêu nhau thật nồng nàn, những cảm xúc dành cho nhau sẽ càng trở nên mới lạ, tuyệt vời.
    Lúc lại quá thừa
    Không ít cặp vợ chồng trẻ vì bị cấm đoán hay nín nhịn trong suốt thời kỳ tiền hôn nhân nên khi cưới xong về sống với nhau rồi thì họ bèn "xả lũ" cho thỏa những khát khao, mong chờ lâu nay.
    Điều này cũng không có gì là xấu vì quan hệ chăn gối, ngoài lạc thú thì nó còn mang lại cho con người không ít những lợi ích về nhiều mặt. Nhưng không nên quá giới hạn. Sự quá độ trong chuyện chăn gối cũng dễ dẫn đến nhàm chán và những nguy cơ khác.
    Yêu nhau đến mức nào đó thì chuyện ấy sẽ gây ra những tác hại. Trước hết là có hại cho sức khỏe. Ai cũng biết rằng chuyện ái ân tốn nhiều sức lực cho nên không thể yêu nhau đến đến mức kiệt lực, đặc biệt là rất có hại cho người chồng.
    Cũng giống như một món ăn, dù ngon tới đâu nhưng nếu ăn quá nhiều và quá no thì người ta rất dễ mau chán. Người vợ khéo léo sẽ biết đáp ứng nhu cầu ******** của chồng ở mức nào đó là đủ và đẹp nhưng không để anh ta quá dư thừa.
    Điều này là hết sức tế nhị vì bổn phận của vợ là phải đáp ứng mong muốn của chồng, nhưng cũng phải biết lúc nào từ chối để giữ sức khỏe cho chồng, nhất là những lúc chồng mệt mỏi hoặc quá bận rộn, phải tập trung cho công việc
    Nhưng từ chối chuyện này là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị. Nếu người vợ thô bạo, thiếu mềm mại sẽ khiến người chồng cảm thấy buồn bực, thất vọng thậm chí tự ái cao độ vì đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Hãy dành cho chồng một cử chỉ thật âu yếm, nũng nịu hay một nụ hôn và nói: "Hôm nay em mệt, anh chịu khó nghỉ ngơi, lần sau em sẽ ''đền'' cho anh nhé" thì người chồng sẽ hài lòng và dễ chấp nhận hơn.
    Riêng tớ thì tớ chẳng lo gì chuyện này đâu Khi yêu nhau thực sự, nàng chẳng muốn hóa hồn và hóa thân vào mình sao?????
    ( Philipp sưu tầm và chép lại)

    Được Philipp007 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 22/10/2005
  9. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    sai bét, các cao thủ võ lâm còn khỏe hơn (số này rất ít có vợ hay là gì gì ... đó)
    Nói như bác thì những vị cao tăng họ toàn người yếu đuối à???
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy nghĩ thêm là tốt nhưng dừng quá mơ mộng theo lối viết của văn chương chử nghĩa Bác ạ . Đời thường không phải là tiểu thuyết đâu . Cái chuyện Hoá Thân , Hoá Hồn gì đấy nó giống như cách nói hai ta tuy hai nhưng chỉ là một đấy . Chỉ là nói cho văn vẻ thế . Hai người vĩnh viễn là 2 tâm hồn và 2 thế giới riêng . chỉ là sự gần gủi hơn , hiểu biết hơn , thông cảm hơn . hay nói khác là xích gần bên nhau thế thôi . Chuyện em sẽ hoá thân vào anh , đau nổi đau của anh , vui niềm vui của anh ......hehhê...Bác mơ quá không khéo lại thất vọng đấy .

Chia sẻ trang này