1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ ĐTQG nào sẽ VĐ Euro 2004? nhận xét, bình luận trước và sau trận đấu !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho TBN.........chúc mừng BĐN
  2. NhatCuongGSM

    NhatCuongGSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Híc, cảm ơn bác nào đã set cho em cái title dễ thương quá..
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đúng ý bác rồi... được quan tâm như thế thì nhất bác rồi đó..
    Pháp vô địch !!!
    Được pires07 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 21/06/2004
  4. NhatCuongGSM

    NhatCuongGSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Pires đẹp trai, bác vui tính lắm cơ, yêu bác ghê. Bác có thể set lại hộ em cái title : One thing I love about this decade is this is a period where the reality is driving the expectation.
    Cảm ơn bác nhé.
    PS.Được giúp bác có máy nghịch là niềm vui của em.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đời là thế đó em... hôm qua nó lại làm thêm được 2 bàn nữa rồi đó.. thật tội cho Owen bị thằng nhóc này lấy mất số... bây giờ làm mồi cho nó ghi bàn, nhìn Owen còn thấy có cảm tình còn thằng nhóc rooney này nhìn mặt trâu bò ko thể tả được.. bán 50 triệu ma nó mua.. hehhehhe..

    thật thất vọng về lối chơi của Pháp.. có vẻ như các cầu thủ Pháp ko chạy nổi nữa rồi hay sao đó.. nhưng hôm qua Pires và Henry chơi khá hay.. cứ chơi với kiểu này chắc may mắn thì Pháp vào được bán kết ! sao cái thắng Silvetre nó đá ngu thế nhỉ..mắt nhắm mắt mở thế nào lại chuyền cho đội bạn... hic hic hic.. cả Henry cũng vậy bỏ cả đống cơ hội ghi bàn Pires, Zidane chuyền như đặt vậy mà.. cả Trezguet nữa.. chán thật !
    nhìn Pháp đá mà nhớ tới lối chơi của ARS quá mong cho mau tới mùa giải mới để còn xem ARS đá nữa.. lối chơi nhanh nhẹn phối hợp một chạm.. hic hic hic phê quên đời luôn.. liệu đội tuyển Pháp mà với đầy đủ cầu thủ giỏi đá với ARS thì ai thắng nhỉ.. chắc chắn là ARS rồi...
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này thấy hay hay post lên chơi..
    Ngay phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Pháp đã tổ chức một pha tấn công và kết thúc bằng cú dứt điểm trúng người hậu vệ của David Trezeguet.
    Những phút vừa qua, đội tuyển Pháp đã tỏ ra lấn lướt hơn bằng những pha đi bóng kỹ thuật của Robert Pires về phía cánh trái. Nhưng những cố gắng kiến thiết của anh vẫn chưa được các đồng đội ở tuyến trên tận dụng một cách có hiệu quả.
    Trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Jacques Santini đã đưa tiền vệ Robert Pires trở về vị trí quen thuộc bên hành lang cánh trái. Với những pha đi bóng tốc độ và khéo léo của mình, anh đã làm cho lối chơi của tuyển Pháp thêm sắc nét.
    ......
    Phút thứ 18, Raphael Wicky phạm lỗi với Zidane. Đội Pháp được hưởng một quả đá phát nhưng đội trưởng đội tuyển Pháp đã không thành công trong pha bóng này. Và trong pha phạt góc ngay sau đó, Zidane đã không phạm phải một sai lầm nào khi đón quả tạt của Robert Pires và đánh đầu mở tỉ số trận đấu. 1 - 0 cho Pháp.
    Sĩ Huyên bình luận: lúng túng trước pha kéo bóng như làm xiếc của Zidane, tiền vệ cánh trái của Thụy Sĩ là Wicky đã móc giò đối thủ. Zidane sút phạt trực tiếp bật rào chắn. Từ quả đá phạt góc tiếp sau đó, cầu thủ từng một thời là số một thế giới đã lướt nhanh vào giữa trung vệ Yakin và thủ môn Stiel đánh đầu vào lưới trống.
    Nếu như vài phút trước đó, thủ môn James phạm sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên trước Croatia thì ở tình huống bị lọt lưới này, thủ môn Stiel cũng vướng sai lầm khi đôi tay dài ngoằng của anh đón trượt mục tiêu, vô tình mở ra cơ hội cho Zidane đưa Pháp vượt lên dẫn trước 1-0. Thụy Sĩ đã cho thấy sự lúng túng sau bàn thua khá lãng xẹt này...
    ........
    Phút 26, sau một pha chuyền ngang bất cẩn của hậu vệ Mikael Silvestre, tiền vệ Ricardo Cabanas đã cướp được bóng và thực hiện một đường chọc khe rất thông minh cho Johann Vonlanthen Và anh này đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số trận đấu cho Thụy Sĩ sau pha đối đầu với Bathez.

    Sĩ Huyên bình luận: Cú chuyền bóng bất cẩn của Silevetre khiến Vieira lao theo chặn không kịp, Thụy Sĩ phản công nhanh bằng cú chuyền thẳng vào trung lộ của Cabanas được tiền đạo Vonlanthen lao theo như cơn lốc. Cú xuất phát tốc độ ấy đã để lại trung vệ Thuram phía sau lưng. Vonlanthen còn kịp quan sát thủ môn Bathez trước lúc tung cú sút vào thẳng cầu môn gỡ hòa 1-1.
    Không thể tin được rằng một cầu thủ tầm cỡ như Silvestre lại có cú chuyền bóng cẩu thả đến thế. Phải chăng vì dẫn điểm sớm nên Pháp đã bộc lộ sự chủ quan? Chắc chắn là vậy bởi khi Silvestre chuyền bóng, không một cầu thủ Thụy Sĩ nào ập vào cản phá. Vậy mà Silvestre vẫn chuyền lạc địa chỉ dẫn tới tai họa như trên. Một sự mở màn thú vị của cả hai đội.
    Được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng đến giờ phút này, Thierry Henry đã trải qua hơn 500 phút không thể ghi bàn trong màu áo đội tuyển Pháp. Đây được xem là một nỗi thất vọng đối với một trung phong có đẳng cấp như Thierry Henry.
    Sĩ Huyên bình luận: Phải đến trận thứ ba, ông Santini mới chịu tung Pires vào đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công ở cánh trái đúng như sở trường của anh dưới màu áo Arsenal. Trở lại đúng với sở trường của mình, Pires chơi khá năng nỗ dọc hành lang này. Tiếc là sự hoạt động của anh khá đơn độc khi ít có đồng đội lao theo chia lửa trước sự đeo báo chặt chẻ của Thuỵ Sĩ.
    Phút thứ 42 của trận đấu, Hakan Yakin đã phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo vì đã kéo áo Robert Pires. Và trong tình huống tấn công ngay sau đó, Zidane đã thực hiện một cú căng ngang rất hoàn hảo nhưng Henry đã đánh đầu ra ngoài trong tư thế không người kèm.
    ...............
    Sĩ Huyên bình luận: Nhập cụôc với suy nghĩ: hòa hoặc thắng cũng lọt tiếp vào tứ kết, do vậy nhiều cầu thủ đương kim vô địch châu Âu đã cho thấy sự dể dãi với chính mình. Pháp sử dụng nhiều đường chuyền dài, nhưng lạc địa chỉ cần đến cũng không ít. Vua phá lưới giải vô địch Anh mùa này, tiền đạo Henry đã bỏ lỡ những bàn thắng mười mươi, nhất là quả đánh đầu vào phút cuối trận sau cú sút phạt của Zidane. Dấu hiệu quá tải sau một năm cống hiến hết mình để mang về ngôi vô địch cho Arsenal dường như đã lấy đi khá nhiều tinh lực của Henry. Bằng chứng là cú ngã giả vờ của Henry vào đầu hiệp nhì khiến anh lãnh thẻ vàng khá vô duyên.
    Đội tuyển Pháp đã đưa Gallas vào thay cho Sagnol.
    Phút 56 của trận đấu, David Trezeguet đã bỏ lỡ một pha nâng tỉ số cho đội Pháp sau pha đối mặt với thủ môn Joerg Stiel. Cú dứt điểm của anh trong tình huống này đã quá nhẹ và thiếu chính xác.
    Phút 61, sau pha phối hợp với Lizarazu bên cánh trái, Robert Pires đã tung ra một cú dứt điểm rất căng ngay rìa 16m50. Bóng đi vọt xà.
    Phút 66, Wicky nhận một thẻ vàng.
    Phút 76 của trận đấu, trung vệ Mikael Silvestre đã có một đường chuyền dài rất chính xác cho tiền đạo mới vào sân Luis Saha và anh này đã dùng đầu chuyền cho Henry. Tỉ số là 2-1 nghiêng về đội Pháp sau pha dứt điểm vào góc hẹp của Henry.
    Phút 80, đội tuyển Pháp có một pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Zidane cầm bóng, anh chuyền xuống cho Robert Pires đang băng lên với tốc độ cao bên cánh phải và cú căng ngang của pires đã tìm đúng cái đầu của Henry. Nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần này không thắng được thủ môn.
    Phút 84, Henry đã có một pha độc diễn bên cánh trái. Anh bắt tốc độ và loại được hai hậu vệ của Thụy Sĩ trước khi kết thúc bằng cú sút vào góc gần nâng tỉ số lên 3 -1.
    Sĩ Huyên bình luận: Cuối cùng thì Silvestre đã chuộc được lỗi lầm của mình bằng cú chuyền bóng như dọn cỗ cho Henry ghi bàn thắng 2-1. Sau hơn 500 phút tịt ngòi dưới màu áo đội tuyển quốc gia, Henry cũng làm nên chuyện. Nhưng đó chưa phải là bàn thắng đẹp và sở trường của anh như ở pha ghi bàn thứ hai.
    Henry lùi sâu về giữa sân nơi cánh trái, Vieira cắt được pha tấn công của Thụy Sĩ rồi đẩy bóng thẳng lên giữa sân nơi Henry đang chực chờ sẵn. Vừa đón bóng, Henry mở ngay tốc độ thoát đi thẳng vào cánh trái. Hai cú động tác giả của nhá bóng của anh đã lừa được Henchoz và kết thúc bằng cú sút chìm vào góc hẹp. Một bàn thắng đẹp làm gợi nhớ những pha ghi bàn quen thuộc của anh lúc còn đá ở giải vô địch Anh. Và những bàn thắng quen thuộc ấy cũng xuất phát từ quả chuyền dài của Vieira. Cặp bài trùng của Pháp dưới màu áo Arsenal đã làm nên chuyện...
  7. NhatCuongGSM

    NhatCuongGSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng Pháp cũng thắng đội đàn em TS. Nhưng nhìn lối đá không còn "sướng" như Euro 2000 hay WC 98. Tưởng rằng Rothen sẽ toả sáng như khi ở Monaco nhưng ..không được. Dù sao đội Anh cũng vô địch mà bác , Rooney mới nổ 4 phát mà thị trường đã ra giá 50 triêụ Pound rồi ! . Lịch sử được viết lại Hehe cheers
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Pháp vừa đi bộ vừa đá banh.. xem bực cả mình ! mà thôi mặc kệ.. đá như thế nào thì đá miễn sao từ hoà đến thắng là ok rồi..
    Rothen chắc cả mùa Euro này cũng ko được đá trận nào đâu bác ơi.. ở cánh trái Pires là số 1 hôm qua Pires vừa chơi cánh trái vừa chơi cánh phải cả ở trung tâm nữa..
    hehhehhe thằng chủ tịch Everton phát giá như vậy thôi.. chắc gì đã có người mua.. chứ rooney lam sap có giá bằng gerrad, beck, lampak.... Anh mà vô địch !! hehhehe gặp BồĐàoNha, giống như TayBanNha gặp HànQuốc í ... hehhehhe nước chủ nhà mà.. khó xơi lắm.. thằng C.Ronaldo nó sẽ dẹo dặt làm vài bàn...
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo TBN Ý, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch đã chính thức chia tay với Euro 2004, được kỳ vọng là sẽ đoạt cup vô địch lần này sau lần suýt đoạt cup năm 2000 nhưng Italia chả thể hiện được bản lĩnh của mình, hoà hai trận trước đội được đánh giá là thấp hơn mình, thắng một trận với tỉ số cách biệt tối thiếu đã giúp Italia về nước sớm(thắng chục trái cũng về)
    tạm biệt Italia hẹn tới WC 2006 ở Đức nhé !!
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong cái Euro của tôi, Italia, đau lòng quá. Sao Euro giống CL năm nay thế, TBN,Ý thì loại, thằng Anh củ chuối thì vào. TSB mấy thằng Đan Mạch, con rùa Thuỵ điển. Chắc chắn thằng ** nằm rồi, chẳng biết bọn TĐ trả bao nhiêu nữa.Đau quá , hôm nay làm sao mà đi thi được

Chia sẻ trang này