1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ ĐTQG nào sẽ VĐ Euro 2004? nhận xét, bình luận trước và sau trận đấu !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Phù thoát nạn.
    Một lần nữa Erikson lại tỏ rõ sự bạc nhược, hèn nhát của mình, co quắp phòng thủ trước 1 BĐN khong có gì là xuất sắc nhưng thừa quyết tâm. Sau trận đấu lại nói Anh khong đáng thua. Nhắc lại, cứ phòng thủ thế thì cái gì đến cũng phải đến thôi. Sao mình ghét mấy thằng như thế thế nhỉ. Đã tiêu cực thì chớ sau đó lạ đổ tội cho đen. Chúc mừng Erik gia nhập top top " trò xây thầy phá" cùng Trap, Dick với cả Santini.
    Vui quá , đi thi với tinh thần thế này chắc phải được High Distinction. Tiếc là không đi nhậu với bác Pires được
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    xém chút nữa kết nạp được một fan ARS ...
    hôm qua Cole và Campell chơi hay thật xém chút nữa Campell đã trở thành người hùng khi ghi bàn vào những phút cuối... nhưng ai biểu BồĐàoNha là chủ nhà làm chi.. hehhehe.. mà BồĐàoNha thằng cũng hoàn toàn xứng đáng
    còn thằng C.Ronaldo hehhehe bị Cole bắt chết chả làm ăn được gì vui thật.. mịa nó thằng dog C.Ronaldo chơi cao chân đá vào mặt Cole đã vậy nó còn cười.. thằng mất dạy
    coi trận này sướnh nhất là nhìn becks sút phạt.. hehhehe quên sầu luôn.. một cú sút coi xong cười đầy sảng khoái..

    đúng như *** đã nói Anh sẽ chơi phòng thủ.. mịa đội hình như vậy phòng thủ làm đeck gì.. nhưng mà phòng thủ thì mới về nước chứ.. hahhahha..
    to ***: đợi Pháp về nước mình đi nhậu luôn hén !!
  3. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Như vậy tuyển Anh đã phải chịu quả báo với lối chơi kém cỏi như thế ... Ghi được một bàn từ phút thứ 3, vậy mà chưa gì đã chơi thủ 8-1-1 Thi thoảng ăn được quả chuyền dài phản công là cả đàn cả lũ kéo nhau a lô xô xung phong ... bóng bật ra lai a lô xô kéo về ... hay thật
    Mà cũng buồn cười thật ... đội Anh đá đấm thế nào cứ chơi thủ, chỉ khổ mỗi Cole với Campell là mất sức ... Làm ku Ronaldo mất điện ... thế mới biết, may mà còn có quân của Arsenal chứ không thì còn thua nữa
    Vui nhất là lúc ku Beckham chuẩn bị sút ... mình cứ ngồi ngoài trù ẻo ... hahhahha ko phụ công mình
    Sau trận vừa rồi mới thấy một điều : thủ môn hai đội bắt quá ẹ ... ai đời chả đỡ được quả nào ... nếu không muốn nói là đoán sai cả hướng ... tệ hết sức ... Nhưng dù sao thì ku Ricardo cũng may hơn là đỡ được cú sút vớ vẩn của ku Vasell Nói chung hai thủ môn tệ như nhau, còn các cầu thủ Anh thì đá Pen quá kém
    Nói chung là chơi thiếu cống hiến tính toán như thế thì không thể khá được ... Tất cả phải nhìn Czech mà học hỏi ... thế mới gọi là đá bóng chứ
    Dù sao cũng phải ăn mừng cái đã ... Anh về nước là còn may cho chính họ , léng phéng ở lại lâu , Bin Laden nó làm "đùng" cho một quả thì đi nửa sân vận động chỗ CĐV Anh đang hò hét ... Thiện tai thiện tai ...
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đã bảo cố mà vào chung kết gặp Pháp vậy mà.. hehhehhe.. đứng là sức người có hạn.. lực bất tòng tâm.. để tối nay xem các cầu thủ ARS của chúng ta thi đấu tiếp.. các cầu thủ ARS đều thi đấu tốt ở dtqg
    01h45 - 26/6, Pháp - Hy Lạp: Liều thuốc thử bãn lĩnh nhà vô địch

    Không quá lãng mạn, đắm say như đội tuyển Pháp của năm 1998, không bùng nổ như năm 2000, những ?ochú Gà trống Gaulois? của Santini bước những điệu Valse dè dặt vào vòng tứ kết. 3 trận đấu đã qua, Pháp không tạo được nhiều ấn tượng, nhưng bằng sự toả sáng của những cá nhân kiệt xuất như Zidane, Henry?ngôi số 1 bảng B vẫn thuộc về họ.
    Những gì mà đội quân áo Lam trình diễn giống như một bản nhạc đồng quê, không bùng nổ, phá cách, nhưng với những giai điệu đẹp nó vẫn chinh phục lòng người?
    Đối nghịch hẳn với Pháp, thứ bóng đá mà Hy Lạp thể hiện có vẻ thô cứng, khó hợp với những người yêu bóng đá đẹp. Nhưng nó có thể đem đến những phút thăng hoa, những cú sốc đầy bất ngờ mà dư âm của nó thật khó có thể nào quên?
    Đêm nay, hai phong cách đối lập này sẽ đụng độ tại Lisbon trong trận cầu của những khát vọng. Pháp muốn tiến thêm một bước dài trên con đường chinh phục ước mơ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch. Còn Hy Lạp, lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết EURO, những chàng trai xứ sở các vị thần đang nóng lòng muốn viết tiếp câu chuyện thần thoại thời hiện đại. ?oVào đến tứ kết đã là thành công, chúng tôi chẳng có gì để mất. Bởi thế, chúng tôi có quyền mơ mộng?, HLV Rehhagel thổ lộ.
    ?oMục tiêu của chúng tôi là chinh phục danh hiệu vô địch. Chúng tôi mới chơi 3 trận đấu và tôi hy vọng sẽ chơi tiếp 3 trận đấu nữa?, HLV Jacques Santini phát biểu. Sự tự tin của Santini hoàn toàn có cơ sở khi Pháp chưa từng thất bại trước Hy Lạp trong 7 lần gặp nhau trước đây (thắng 6, hoà 1).
    Thành tích bất bại ở vòng bảng của Pháp có sự đóng góp khá nhiều từ nụ cười của thần may mắn. Nhưng ?ophúc bất trùng lai?, đến giai đoạn đấu loại trực tiếp khắc nghiệt dường như vận đen đang gõ cửa nơi ở của đội bóng áo Lam.
    Sáng qua, trên sân tập của ĐT Pháp, người ta không thấy sự xuất hiện của tiền vệ Vieira, 2 hậu vệ Sagnol, Gallas. Tất cả đều đang phải dưỡng thương. Với cánh tay bị gãy, Sagnol chắc chắn sẽ không thể thi đấu đêm nay. Nhân vật khả dĩ nhất có thể thay thế vị trí này là Gallas thì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương lật cổ chân. Khả năng ra sân chỉ là 50/50. Trong trường hợp Gallas không thể xuất trận, Santini sẽ buộc phải sử dụng lão tướng Desailly (kẻ tội đồ trong trận hoà 2-2 với Croatia) để đẩy Thuram ra cánh phải. Như thế, sự già nua, chậm chạp của Desailly sẽ ?ođóng góp? gì cho hàng thủ vốn đang có nhiều vấn đề của Pháp?!
    Khó khăn chưa hết với tuyển Pháp khi lá phổi ở tuyến giữa Patrick Vieira cũng đang phải điều trị chấn thương bắp đùi, nhiều khả năng cầu thủ trẻ Benoit Pedretti sẽ phải làm người thế vai. Trên hàng công, sau màn trình diễn đáng thất vọng ở những trận đấu qua, có thể tiền đạo David Trezeguet sẽ phải nhường vị trí cho Louis Saha?
    Quay lại với đội tuyển Hy Lạp, trong buổi họp báo trước trận, HLV Rehhagel cho biết sẽ trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống, sau khi công thức 3 tiền đạo tỏ ra kém hiệu quả trong trận thua Nga 1-2. Tiền đạo nhiều kinh nghiệm Demis Nikolaidis sẽ xuất trận ngay từ đầu thay cho Zisis Vryzas bị treo giò 1 trận. Giorgos Karagounis, cầu thủ ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 trước BĐN cũng sẽ trở lại sau án treo giò. Cho tới chiều qua, khả năng ra sân của 2 cầu thủ Giannakopoulos và Dellas vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn?
    Rất khó để Hy Lạp có thể giăng đội hình ra để chơi tấn công sòng phẳng trước Pháp, nhiều khả năng lối chơi phòng ngự phản công sẽ được ?oVua Otto? lựa chọn. Những đường chuyền dài chính xác của các tiền vệ như Karagounis, Tsartas, cùng với tốc độ, khả năng dứt điểm tốt của Haristeas, Nikolaidis sẽ là thứ vũ khí mà hàng thủ già nua của Pháp phải coi chừng. Với đội áo Lam, dù cho thiếu hụt lực lượng và còn khá nhiều bất ổn, nhưng với tư thế của đội ĐKVĐ, Pháp sẽ phải tấn công. Và chỉ cần sự toả sáng của 1 trong 3 cầu thủ thuộc bộ ba nguyên tử Pires-Zidane-Henry, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa?
    Dự đoán: 3-1 (dự đóan ít hơn mình 1 bàn thắng)
    Trước giờ G, họ đã nói?
    HLV Otto Rehhagel (Hy Lạp): ?oThật hạnh phúc và vinh dự khi được chạm trán với Pháp. Chúng tôi đã gây nhiều ngạc nhiên tại giải lần này. Nhưng Pháp lần này mới thực sự là một thử thách lớn bởi họ có Zidane, Trezeguet, Henry và Pires. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đi tiếp nếu tránh được những sai lầm không đáng có. Hy Lạp sẽ không cố gắng giành ưu thế ở hàng tiền vệ mà chơi phòng ngự và chớp cơ hội để phản công. Pháp là một ứng cử viên cho chức VĐ và chúng tôi chẳng có gì để mất nên sẽ vào trận với một tinh thần thoải mái hơn?.
    HLV Jacques Santini (Pháp): ?oĐã vào đến Tứ kết, đội bóng nào cũng được đánh giá cao. Hy Lạp có nhiều cầu thủ giỏi như thủ môn Nikopolidis, tiền vệ Karagounis hay chân sút Vryzas. Vì vậy, chúng tôi không thể chủ quan. Sai lầm, dù nhỏ nhất, ở một trận đấu như thế này sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Pháp vẫn chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng sẽ có một số điều chỉnh và các bạn sẽ thấy một ĐT Pháp hoàn toàn khác với ở vòng bảng?.
    Đội hình dự kiến:
    Pháp: 16-Barthez, 15-Thuram, 13-Silvestre, 6-Desailly, 3-Lizarazu; 18-Pedretti, 6-Makelele, 7-Robert Pires, 10-Zidane; 12-Henry, 9-Louis Saha.
    Hy Lạp: 1-Nikopolidis; 2-Seitaridis, 19-Kapsis, 5-Dellas, 14-Takis Fyssas; 20- Karagounis, 21-Katsouranis, 7-Zagorakis, 6-Basinas; 9-Haristeas, 11-Nikolaidis.
    Trọng tài: Anders Frisk (Thuỵ Điển)
    Thông tin trước giờ G
    - Hai đội đã từng 7 lần gặp nhau trong lịch sử, Pháp thắng 6, hoà 1, chưa thua trận nào.
    - Trận thắng đậm nhất của ĐT Pháp trước Hy Lạp: 7-1 (01/10/1958 tại Paris)
    - Chưa có một đội bóng nào thành công trong việc bảo vệ vương miện VĐ EURO.
    - Chưa có một đội bóng có HLV người nước ngoài nào đoạt ngôi VĐ EURO. Liệu HLV người Đức Otto Rehhagel của ĐT Hy Lạp có xoá bỏ cái dớp này.
    - Cả hai đội bóng đều đã thủng lưới 4 bàn tại vòng bảng và trong 3 trận đấu đó, cả Pháp lẫn Hy Lạp đều chưa 1 lần giữ sạch lưới nhà.
    Vài số liệu:
    Pháp
    Xếp hạng FIFA: 2
    Cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất: Marcel Desailly-116 lần.
    Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: David Trezeguet-29 bàn.
    Độ tuổi trung bình: 28
    Hy Lạp
    + Xếp hạng FIFA: 35
    + Tuổi trung bình: 28
    + Cầu thủ khoác áo ĐT nhiều nhất: Theodoris Zagorakis-92 lần
    + Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Demis Nikolaidis-17 bàn
    Thời tiết tại Jose Alvalade (Lisbon)
    Nhiệt độ: 230C
    Độ ẩm: 40%
    Sức gió: 11km/h
    Trời mát, nhiều mây
    Thông tin xung quanh
    Pháp
    - Trong đội hình hiện tại của ĐT Pháp, Thuram, Desailly và Zidane là những người đã từng tham dự trận giao hữu với Hy Lạp gần đây nhất tại Nimes vào ngày 21/2/1996 (Pháp thắng 3-1). 3 bàn thắng của ĐT Pháp do Patrice Loko (phút 30, phút 47-pen) và Zidane (phút 49). Alexandris mở tỷ số cho Hy Lạp ngay ở phút thứ 4.
    - Sagnol bị gẫy tay trái trong trận đấu với Thuỵ Sỹ và hậu vệ phải của ĐT Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết giải.
    - Trong 9 trận gần đây nhất tại các VCK EURO, Pháp đều ghi được bàn thắng (một kỷ lục).
    - Nếu ra sân trong trận đấu này, Zidane và Thuram sẽ có trận đấu thứ 15 ở một kỳ EURO (cũng là những kỷ lục).
    - Henry và Zidane đã leo lên đứng vị trí thứ tư trong danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử EURO: 5 bàn. Người đang giữ kỷ lục cũng là một người Pháp: Platini với 9 bàn.
    - Trezeguet đã có 29 bàn cho ĐT Pháp, nếu ghi thêm một bàn nữa, anh sẽ cân bằng thành tích của Jean Pierre Papin, Just Fontaine (30 bàn). Người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng Ao lam là Platini với 41 bàn thắng.
    - Trong 8 trận gần đây nhất ở các kỳ EURO, Pháp luôn để thủng lưới (Romania đang giữ kỷ lục không mấy hay ho này với 10 trận).
    - Pháp đã bất bại trong 16 trận tại các giải đấu chính thức (không kể giao hữu) và trận nào họ cũng ghi được ít nhất 1 bàn.
    - Pháp cũng là đội bóng già thứ nhì tại EURO 2004 (chỉ sau Latvia).
    - Ngoài 2 thủ môn dự bị là Mikael Landreau và Gregory Coupet, có 3 cầu thủ của Pháp chưa được ra sân tại EURO 2004 là Jerome Rothen, Steve Marlet và Sidney Govou.
    Hy Lạp
    - Trong đội hình hiện tại của Hy Lạp, có 5 cầu thủ đã từng thi đấu trong trận đấu giao hữu với ĐT Pháp gần đây nhất tại Nimes vào ngày 21/2/1996 là Nikos Dabizas, Demis Nikolaidis, Theodoros Zagorakis, Michalis Kapsis và Zisis Vryzas.
    - Vryzas bị treo giò trong trận đấu này do anh nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với ĐT Nga. Nếu được ra sân, cầu thủ hiện đang thi đấu cho CLB Fiorentina này đã có thể kỷ niệm lần thứ 50 khoác áo ĐT Hy Lạp.
    - Đây là lần đầu tiên, Hy Lạp lọt vào tới tứ kết ở một giải đấu lớn. Tại EURO 1980 và World Cup 1994, Hy Lạp đều bị loại ở vòng bảng.
    - Zagorakis chưa ghi 1 bàn thắng nào cho ĐT Hy Lạp dù anh đã 92 lần ra sân. - Số lần khoác áo ĐTQG của Zagorakis chỉ thua có Efstratios Apostolakis với thành tích 95 lần khoác áo ĐTQG (1986-1998).
    - Chưa có cầu thủ Hy Lạp nào ghi được 2 bàn thắng tại EURO 2004 (có 4 cầu thủ đã ghi 1 bàn).
    - Hy Lạp là đội có thứ tự thấp nhất khi UEFA xếp hạt hạt giống trong Lễ bốc thăm vòng bảng EURO 2004 lọt vào tứ kết.
    - Hy Lạp cũng là đội già thứ 3 tại EURO 2004 (sau Pháp và Latvia).
    - Có 6 cầu thủ của Hy Lạp chưa được ra sân 1 phút nào tại EURO 2004 là hai thủ môn Kostas Chalkias và Fanis Katergiannakis, các cầu thủ Nikos Dabizas, Pantelis Kafes, Yannis Goumas và Giorgos Georgiadis.
    - Trong quá khứ, Pháp và Hy Lạp đã từng gặp nhau tại vòng loại EURO 1960. Pháp thắng 7-1 trong trận lượt đi tại Paris vào tháng 10 năm 1958. Trong trận lượt về tại Athens, hai đội hoà nhau 1-1. Đó cũng là kết quả tồi nhất của Pháp trước Hy Lạp trong những lần đối đầu. Mỗi khi Pháp thắng Hy Lạp, những chú gà trống Gaulois chưa bao giờ ghi ít hơn 3 bàn.
    - Tiền vệ Olivier Dacourt (Pháp) và hậu vệ Traianos Dellas (Hy Lạp) hiện đều đang thuộc quyền sở hữu của CLB AS Roma (Italia).
    Theo Báo Bóng Đá

  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Xem hiệp phụ thứ hai xong ngẫm ra mới thấy sao chú Anh chỉ dám phòng thủ khi đá với các đội mạnh. Đội hình toàn sao , tưởng đồng đều nhưng hoá ra cả đội hình chỉ có thể làm được một nhiệm vụ, tấn công HOẶC phòng thủ. Đôi công với các đội mạnh là tử huyệt lộ rõ, chống phản công kém. Còn cái đội hình 9-0-1 đấy thì trong một ngày đẹp trời cũng có thể vô hiệu hoá được các đội mạnh, nhưng có lẽ phải đợi hơi lâu mới đến ngày đấy các fan của Anh ạ( VN đá 9-0-1 thắng HQ đấy, nhớ không ??). Biết thằng HLV ngu rồi nhưng ngu đến nỗi không dạy các cầu thủ sao cho cân bằng giữa công và thủ thì không còn gì để nói
    To Pires: Pháp chắc lết vào BK gặp czech hoặc ** là toi ngay. Không hiểu sao lần này mình rát có ấn tượng với **, không biết chừng....Lúc đấy thì đi nhậu nhá
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe.. yên tâm đi... chắc chắn sẽ nhậu cause: Pháp vô địch !!
    Czech hay ** đều sẽ thua Pháp hết..
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đã viết bài khá dài nhưng hôm nay nhà cup điện cả ngày , chịu ko post được ... dù sao cũng là kẻ chiến bại , hẹn lần sau
    mấy tháng nay buồn quá , lang thang các box bóng đá cãi lộn chơi , cũng vui lắm ... EURO đã trở nên vô vị , hẹn PL sắp đến vậy , bibi all ... welcome http://dqtln.net.ms , have fun
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    vậy là một chiến sĩ nữa đã từ bỏ cuộc chơi.. biết cãi nhau với ai bây giờ... khi Pháp thắng biết khoe ai đây..
    hic hic hic hic Pháp ơi thôi đừng thắng nhé...
    đành đợi đến PL vậy... nhưng mà u fan đội nào thế hay chỉ anti ARS thôi?
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    fan MU , yêu thích LIV & Anh ... luôn mong các CLB Anh chiến thắng ở Châu Âu , bất kể đội nào
    căm thù bọn Ý
    ko xem EURO nữa , thời gian đó sẽ làm công việc thường ngày , hẹn gặp lại , hehe
  10. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Rạng sáng hôm nay sẽ là Pháp gặp Hy Lạp,chắc chắn P sẽ chiến thắng thôi,tôi nghĩ và tin là như vậy!
    Hôm qua xem trận Anh và Bồ Đào Nha thật kịch tính,cuối cùng Anh cũng ko vượt qua nổi BĐN,thật sung sướng!Hôm nay sẽ thức để xem Pháp đá và chuẩn bị tinh thần ăn mừng,Pháp sẽ chơi rất hay cho mà xem!

Chia sẻ trang này