1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ ĐTQG nào sẽ VĐ Euro 2004? nhận xét, bình luận trước và sau trận đấu !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Việt nam nè ..
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Sec rất mạnh với dàn cầu thủ khá xịn ... có nhiều cơ hội vô sâu , tuy nhiên Anh vô địch mới đúng ... bác quốc tịch Sec ah
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Anh mà vô địch ông trời sẽ thò chân xuống dướt đất !!
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Pháp vô địch thì ổng cụt chân luôn
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehehhe.. Pháp vô địch hay chưa thì chưa biết nhưng Pháp được đánh gía cao hơn Anh rất nhiều..
    cứ đợi xem nhé. .tranh luận làm gì cho mệt sắp tới euro rồi.. sẽ biết kết quả ngay thôi..
  6. AhnTuna83

    AhnTuna83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui thi bình chọn cho tuyển Đức , bởi vì ai cũng cho rằng Đức năm nay yếu , đội nào càng bị coi thường thi tui càng khoái
    Hi vọng năm nay Hà Lan đoạt hạng nhì , á quân cũng được
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đây là bài bình luận rất hay về đội tuyển Anh mình copy về gửi tặng langdangngayqua + các fan ủng hộ đội tuyển Anh nè, bài này của một bác nick MUCDONG
    ĐT Anh ?" Vô địch quá đi chứ lị
    Vâng, chính là họ - ĐT Anh - chú Sư tử giấy lừng danh nhất Châu Âu. Có thể nói cứ trước mỗi một giải đấu nhớn thì ĐT Anh luôn là đội chiếm nhiều giấy mực nhất của báo giới, đặc biệt là báo giới xứ mờ sương như tờ The Sun hoặc The Mirror thì thôi rồi Lượm ơi, những tờ báo Lá, Củ các loại của VNN2 cứ phải gọi bằng cụ về độ giật gân. Hào nhoáng, là cái máy in tiền của bọn Sky, bị báo chí săm soi, thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của các chú cầu thủ đều được đưa lên mặt báo như một sự kiện nhớn. Từ chuyện Đội trưởng Beckham thích mặc đồ lót của vợ cho đến việc các anh Lampard và Rio Ferdinand rủ nhau đóng phim orgy như thế nào đều được miêu tả rõ ràng chi tiết. Euro chưa diễn ra nhưng các nhà báo Thể thao ở nước Anh đã kịp thi nhau bình luận xem ĐT Anh sẽ làm thế nào để chiến thắng các đối thủ ... trong trận CK. Thế nhưng khổ một nỗi là luôn rầm rộ và ầm ĩ trước khi ra quân, nhưng ra quân được vài bữa là ĐT Anh lại ... ầm ĩ và rầm rộ ra về, vẫn trong sự bao bọc của báo giới.

    Thôi thì em xin tóm tắt 7 điểm chính, lý do tại sao mà ĐT Anh lại có thể đoạt chức VĐ Châu Âu mùa này, cho các bác khỏi sốt ruột vì khề khà cà kê dê ngỗng ...

    Thống kê: Ơ này các bác ơi, ngoài cái WC năm 66 trên sân nhà, với sự hỗ trợ đắc lực của bác trọng tài Nga thì ngoài ra, ĐT Anh đã có bao giờ mon men vào được đến trận CK giải World Cup hay Euro nào chưa ý nhở?

    Đẳng cấp cá nhân: Ngoài 2 cầu thủ Owen và Campbell tài năng và không ngừng rèn luyện thì ĐT Anh không còn ai thực sự là ngôi sao lớn ở tầm Châu Âu cả, kể cả anh Becks. Sau một thời gian chủ yếu là làm hàng họ cho đủ bộ sao ở khu trung tâm tiền vệ bên Real (do bị Figo đá đít ra khỏi cánh phải), anh này cũng chả nhớ cách tạt bóng thế nào từ cánh phải nữa. Còn lại những Lampard hay Rooney tuy hay thì cũng chỉ mới là dạng tiềm năng thôi chứ chưa có gì ở tầm ĐT. Scholes rất hay ở MU, nhưng rất tiếc là lại vô cùng mờ nhạt trong ĐT Anh. Butt thì hình như sắp bị quên tên rồi.

    Đẳng cấp tập thể: Cứ nhìn vào trận hòa 1-1 với mấy anh Nippon vừa qua hoặc trận thua Thụy Điển trước đó thì thấy ngay. Euro không dễ như Premier League, và rất tiếc cho người Anh là ĐTQG lại không được có cầu thủ đá thuê, nếu không chắc ông Tony Blair sẵn sàng móc hết mấy cái két của số 10 Downing để thuê Henry, Nistelrooy hay Edu, Giggs về đá cho ĐT Anh ngay lập tức.

    Đội hình: Hết sức xộc xệch và chắp vá. Nguyên nhân chủ yếu là các ngôi sao người nước ngoài đã chiếm hết chỗ trong các CLB Anh rồi, nên người Anh không còn chỗ mà thể hiện nữa. Viên kim cương ở hàng tiền vệ hình như hơi méo, lại mẻ mất 1 góc. Tiêu biểu là Gerrard chơi gần giống vị trí của Lampard ở cấp CLB, nhưng đành phải đẩy anh này sang cánh trái do chả có ai khá hơn chơi được bên đó. Ôi giá mà có Giggs, Kewell hay Pires bác Eriksson nhỉ. Anh Becks thì cứ muốn chơi nổi ngay ở giữa cơ, một phần vì cũng quên mất chơi cánh như thế nào rồi. Nhưng thế biết đẩy ai sang cánh phải, cũng không có nốt! Chưa kể mò mẫm mãi mà cũng chưa thấy ai kha khá 1 tí để chơi cặp với Thần Cu Owen. Heskey á? Heheh, chỉ là dạng máy cày Trung Quốc! Việc mất Rio vì Doping cũng là vấn đề rất lớn.

    Nội tình: Úi xời ơi, em thấy các chú cầu thủ Anh, chú nào chú nấy đều là dê cụ, nhưng ác 1 nỗi là không dê trong vườn nhà mà lại hay sổng chuồng. Không đóng phim được như anh Lampard với anh Rio thì cũng dính vào hết vụ tố cáo này đến vụ tố cáo khác của các em nữ sinh NQ ... Anh Becks cũng không phải là ngoại lệ khi lại bị vợ cạo trọc vì cái tội léng phéng. Mệt quá!

    Lối chơi: 4-4-2 rõ ràng rồi. Nhưng kiểu cổ điển á? Chả phải, vì thiếu cân bằng. Lật cánh đánh đầu quen thuộc? Cũng không phải nốt, cánh thò cánh thọt. Tấn công tổng lực hào hoa? Dạ, em không phải là Hà Lan, Real hay Barca ạ. Còn phòng thủ bê tông? Úi em quên chưa cử ai sang học mót các anh Ý ẹ! Tóm lại, ĐT Anh hiện nay có một cách chơi đặc trưng và rõ nét nào không? Không có! À quên có 1 chút, đó là hi vọng vào những pha ăn ý giữa bộ ba Gerrard ?" Owen - Heskey. Nhưng, lại nhưng, ĐT mà chỉ có chừng đó bài vở thì phiêu lưu quá.

    HLV: Đây là điểm yếu lớn nhất của ĐT Anh, theo đánh giá của riêng em. ĐT Anh có hơi bị nhiều HLV lởm, trước đây thì có bác Glenn Hoddle còn mang cả trò đồng cốt áp dụng vào ĐT mới kinh chứ! Lần này không hiểu sao FA lại câu ông Eriksson về nhỉ? Từ thời còn ở bên Italia, ông này hết làm cho Fiorentina (còn không biết đánh giá trình độ anh Baggio bằng các CĐV) lại đến Sampdoria mà không có được bất kì thành tích nào. Đến khi về Lazio, nhờ có 1 loạt các vụ đầu tư khủng khiếp của nhà Cragnotti (cũng tương đương với anh Abramovic bây giờ) mà ông mới kiếm được 1 cái Scudetto may mắn do Juve thua trận cuối cùng của mùa giải (Juve chỉ cần hòa là Vô địch). Kể ra thì quá bình thường. Ngoài ra, ông này không thể hiện được một tư duy chiến thuật gì mới mẻ cho ĐT Anh cả, ngoài việc mò mẫm thử nghiệm cả dăm chục cầu thủ khác nhau.

    Đặc biệt tại Euro này, ông Eriksson đã có một quyết định rất đáng ngờ và ngược lại với quan điểm khoa học của tất cả các HLV khác: cho các cầu thủ dắt díu vợ và bạn gái theo đến trại tập trung của ĐT. Ai cũng biết rõ rằng quan hệ ******** trong thời gian giải đấu diễn ra liên tục như Euro là điều hết sức có hại cho sức khỏe của cầu thủ, nhưng riêng ông Eriksson thì không. Lý do tại sao? Heheh, dễ hiểu lắm! Ông này tuy già và rất hom hem nhưng rất thích chơi trống bỏi, đang cặp kè với 1 bà luật sư nào đó. Ông muốn lôi bà này vào cùng ông nhưng lại sợ các cầu thủ nó máu, nó cũng kèn cựa, nên thôi ông cho cả đội bắn pháo hoa thả dàn! Chúng nó mệt vì còn phải chạy, chứ ông xúc than xong chỉ ngồi trên ghế HLV, có sao đâu, heheh.

    Đọc đến đây thế nào các bác cũng hỏi: Toàn thấy điểm yếu, chuối thế sao lại bảo có thể Vô địch? Hì hì, lý do của em đơn giản lắm! Theo những diễn biến lởm khởm của Champions League vừa rồi, người Anh hoàn toàn có thể hi vọng. Có thể là tất cả các ông lớn đều lần lượt bật bãi, để đến khi vào CK chỉ còn lại 2 đội có đẳng cấp làng nhàng. Với lý do này, người Anh có quyền tin rằng, ĐT trung bình khá của họ có thể vào được tới trận CK, gặp một đối thủ như Litva chẳng hạn! Đến khi đó thì ... hì hì ...
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ CH Séc , bác vote cho em 5* nhé
    Nhưng chỉ vì 5* thôi , bác ủng hộ xong em sẽ change , vì em chỉ yêu đội tuyển England của em thôi .
    England vô địch !
    Chờ đến 13/5 sẽ biết ....!
    Sư tử sẽ vặt hết lông gà , nhất là dịch cúm gà chưa hết Hihi , có gì không phải mong anh Pires07 thông cảm nhé
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    13/5 là sinh nhật anh đó.. cũng qua lâu rồi... hihihihi... em đọc bài anh copy rồi post ở trên chưa?? hehhehe..
    anh đang đợi xem đội tuyển Anh của em sẽ đá như thế nào trước Pháp nè.. anh ko phải là fan của đội tuyển Pháp nhưng đội nào có nhiều cầu thủ ARS thi đấu anh sẽ ủng hộ đội đó..
    em yên tâm đi gà của anh gà độ mà.. còn sư tử của em người ta nói là sư tử giấy
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh MucDong này là ở bên vnn phải không nhỉ , và anh ấy là Fan của đội Ý , hehe, mà đội tuyển Ý thì ở Worldcup2002 chơi như thế nào ai cũng biết rồi đó
    Mà chẳng cần phải bàn nhiều , cứ chờ đến Euro2004 đi đã , các bác nói thế , England vô địch thì khi đó biết nói thế nào đây , hay lại nói " nhờ trọng tài " hay " nhờ may mắn " .
    Không nên khẳng định sớm kẻo sau này ... , mà có ai ngờ Monaco hay Porto lại vào chung kết ChampionsLeague đâu , huống hồ England là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu âu hiện nay

    To anh Pires07 Hơ hơ , anh thích Arsenal mà lại ghét England à , zô lý nhỉ .
    England cũng có Campbell này , A.Cole này , và ngày xưa cón có Seaman nữa này .
    Thế anh có nghĩ Campbell và Cole sẽ chặn đứng Henry vào ngày 13/6 tới đây không
    Em nhầm 13/6 với 13/5

Chia sẻ trang này