1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ ĐTQG nào sẽ VĐ Euro 2004? nhận xét, bình luận trước và sau trận đấu !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ê mày bảo mày thích HL hơn mà sao mày lại nói Đức vô địch ...Giờ mới thấy cái nick của mày ló dạng ...
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Chung kết sẽ là Pháp-Czech hay Pháp-Ý hihihihihi.. Anh về nước sớm thôi..
    -để cuối tuần này xem trận Pháp-Anh nhé..
    PHÁP VÔ ĐỊCH !!!
  3. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh Pires thích Pháp à!
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -ARS cũng gần như là Pháp roài... có tới 4 cầu thủ mà.. ko ủng hộ ko thích sao được hả em?
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hehhehe.. đã bảo rồi.. anh ko phải là fan của bất cứ đội tuyển QG nào. cứ đội nào có nhiều cầu thủ ARS thi đấu thì anh sẽ ủng hộ đội đó. anh chỉ là fan của ARS
    nếu cầu thủ Campuchia có khả đá cho ARS thì anh cũng sẽ ủng hộ.. hehhehe chỉ tiếc là chắc vài chục năm nữa cũng ko có thằng Campuchia nào là cầu thủ ARS.. ngay cả Inamoto siêu sao của Nhật vào ARS cả năm trời mà cũng chỉ thi đấu được vài phút thôi mà..
    [red] PHÁP VÔ ĐỊCH !!
    hehhehe HàLan mấy hôm nay nhiều chuyện quá.. ko biết liệu có qua vòng đấu bảng được ko..
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bác Family quên đội Italie à ???
    2 đội mạnh nhất có lẽ là Pháp và Italie , ko biết lịch thi đấu thế nào , nếu ko 2 chú này chắc lại gặp nhau ở CK .
    Tớ chẳng thích đội nào ngoài ARGENTINE cả , nhưng mà chú FRANCE có 4 đồng chí Arsenal rồi , nên cũng thiên vị một tí , với lại lực luợng Pháp năm nay mạnh đều thật , làm gì thì làm đừng cho thằng Barthez bắt là Pháp có thể yên tâm rồi
    Ghét cay ghét đắng bọn Đức , CLB thì thù Juve , ghét Bayern . HLV thì khinh bác Alex Ferguson và bác Houllier !!!
    Năm nay quả là năm tốt đẹp vì tất cả những đội mình ko ưa đều có phong độ rất kém
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Acgentina năm nay đá tệ lắm..coi bực cả mình.. hôm trước nghỉ một buổi làm coi ủng hộ nó vậy mà lại để thua.. nếu tiền đạo chơi sắc hơn một chút thì cho dù Brazil có 3 quả pen cũng ko thắng nổi..
    PHÁP VÔ ĐỊCH !!
    ghét nhất là thằng Brazil và Anh !!!
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn hoài năm này không có đội nào có khả năng rỏ rệt cả.
    Pháp tuy mạnh nhưng do các cầu thủ thi đấu quá nhiều có thể bị kiệt sức.
    Anh thì chỉ là con sư tử giấy mà thôi---> hoà với Nhật Bản
    Ý thì thiếu 1 hàng thủ vững chắc--- thế mạnh truyền thống
    Đức không được đánh giá cao vì không có ngôi sao lớn
    TBN ông vua vòng loại
    BĐN chủ nhà nhưng quá già rồi
    Các đội khác có gây bất ngờ không?
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    thực ra cơ hội vô địch của các đội đều ngang nhau trừ một số đội quá yếu như lavita chẳng hạn..
    tuy nhiên Pháp được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ vào chuỗn thi đấu ấn tượng từ vòng loại euro, đồng thời Pháp sở hữu hàng tiền vệ, tiền đạo phải nói là hay nhất hiện nay ! trong đội tuyển Pháp bộ ba Pires-Viera-Henry chơi cùng một câu lạc bộ cho nên rất hiểu ý nhau, Trezeguet là một tiền đạo chớp thời cơ cực kỳ giỏi.. ARS vô địch sớm trước vài vòng đấu cho nên các cầu thủ ARS được nghỉ ngơi nhiều(Pires, Henry, Viera) cỏn Wiltord thì thi đấu mờ nhạt do chấn thương nhưng anh đã hoàn toàn bình phục và khá có duyên ghi bàn tại đội tuyển QG. Zidane tuy có một mùa giải ko thàn hcông tại club nhưng thời gian tập chung trước euro là 15 ngày một khoảng thời gian khác dài để anh hồi phục thể lực và phong độ của mình. ngoài ra Pháp còn hàng loại hảo thủ khác khoác áo Monaco, mu ... đang ở phong độ cao..
    trong bóng đá luôn có bất ngờ nhưng nếu đặt niềm tin chiến thắng vào Pháp thì cũng là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và hợp lý !!
    ngoài ra các đội khác như Ý, Czech, BĐN... đều cũng là đội bóng mạnh đều là ứng cử viên cho chức vô địch.
    buồn cười, TBN là vua vòng loại nhưng phải đến BĐN bằng vé vớt
    PHÁP VÔ ĐỊCH !!
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tặng tiếp fan đtqg Anh

    bài viết của tt_nghia - vnn
    Từ những năm 50 trở lại đây. Khi tham gia các giải đấu lớn. Anh thường được nhìn với con mắt nể nang không phải vì tài năng. Mà phần nhiều. Vì họ được coi như những người nghĩ ra môn bóng đá. Họ có nhiều đóng góp vào sự phát triển bóng đá. Họ nghĩ ra ghế ngồi trên khán đaì. Sinh ra quả 11m. Đẻ ra đội hình 4-4-2. Tọt ra thang điểm 3-1-0 cho những trận thắng-hoà-thua... Phần ít nữa. Đó là họ có được CLB Mù mịt biết quảng bá. Nhiều CĐV lỡ lầm mê đội Mù mịt. Thành ra thích lây đội Anh. Ôi đáng thương!
    Chức vô địch thế giới vồ được trên sân nhà. Năm 1966. Đây có lẽ là danh hiệu duy nhất của Anh. Ở thế kỷ 20 và 21. Một nền bóng đá. Sự thành công. Sức mạnh. Vẻ hào nhoáng. Được mang lại từ những đôi chân Pháp và Nam Mỹ. Được tạo ra từ những cái đầu của phần châu Âu còn laị. Thì đội tuyển nước đó làm sao hùng mnạh được. Nói cho ngay. Anh quả thực cũng sản sinh ra được những tài năng. Điều đơn giản này thì nền bóng đá nào chả thế. Đến Việt Nam cũng còn có được Quyến nữa là. Đã cầu thủ Anh nào đá tung lưới Hàn Quốc chưa. Những thật đáng tiếc. Lineker là tấm gương sáng về nhân cách. Nhưng không đủ. Đàn em của anh thì sao.
    Beckham đã bán xới mà đi. Thiên tài Wilson Giggs bị hắt hủi vì ông bố người Anh bạc beõ. Scholes đáng nhẽ phải sinh ra ở Đức. Mấy năm gần đây. Họ có Owen. Có Mc Pheil. Có Milner. Đặc biệt là có Rooney. Ở Anh thì chắc không bị ăn gian tuổi trắng trợn. Nên có thể xếp những cậu bé kia là thần đồng. Thế nhưng. Thần đồng của Anh ròi sẽ ra sao. Mc Phail và Milner đã không trỗi dậy nổi. Owen mờ nhạt như chưa bao giờ được thế. Nước Anh vốn có tình hài hước cao. Họ trông chờ vào cậu bé hôi sữa Rooney.
    Bề ngaoì. Anh có vẻ hào nhoáng. Ẩn bên trong. Đó là sự bạc nhược. Họ gục ngã trước Brazil ở WC2002 chính vì bạc nhược. Bàn thắng của Ronaldinho chưa phải là tất cả. Beckham đã rời khỏi WC98 với chiếc thẻ đỏ làm kỷ niệm. Rio Ferdinan đã không thể tới BĐN mùa hè này vì quên đi tiểu. Vậy thì. Có nỗi niềm hy vọng nào dành cho Rooney đây. Các CĐV của Anh cần hết sức bình tĩnh. Bị loại ngay từ vòng bảng không phải điều gì quá đáng buồn. Biết đâu. Vào một năm đẹp giời nào đó. Đội Anh lại được thi đấu trên sân nhà thì sao.

Chia sẻ trang này