1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ ĐTQG nào sẽ VĐ Euro 2004? nhận xét, bình luận trước và sau trận đấu !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cả Anh và Pháp đều bị loại ngay ở vòng 2 ( nếu chẳng may gặp phải Bồ Đào Nha ) , gặp Tây Ban Nha thì may ra , tốt nhất là nên kiếm cái vé đầu bảng để tránh phải gặp Bồ Đào Nha cái đã , rồi khi đó lại nghĩ đến ..............
  2. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    còn Smicer nữa mà , sao quên vậy
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    vấn đề trung thành ... bác hâm mộ phong thái và lối chơi của anh ấy , khi anh ấy đi thì bác bảo sẽ ghét ... vd có gì bất mãn với CLB hay đồng đội Pires ra đi là chuyện bình thường ... rồi ARS cứ đá mãi ko được danh hiệu gì thì nếu anh có tài năng và khao khát danh vọng , anh cũng sẽ ra đi tìm kiếm danh hiệu , hehe ... rất nhiều lý do để ra đi
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    nếu ra đi thì đã đi từ năm ngoái rồi...hehhehe.. bất đồng đương nhiên là sẽ có nhưng mọi bất đồng đều sẽ được gỉai quyết một cách hợp lý ! sếp A.W rất tâm lý.
    Pires chả có lí do gì mà bất mãn với clb cả... và khi thi đấu cho ARS anh cũng đâu có thiếu danh hiệu gì đâu: Vô địch WC, Euro, FA cup, PL, cầu thủ xuất xắc nhất mùa giải(02), cầu thủ xuất xắc nhất tháng, cả cái cup vô địch và danh hiệu cầu thủ xuất xắc nhất cái giải quỷ qoái gì mà khi thi đấu Foe bị die nữa đó! có lẽ chỉ thiếu CL mà thôi.. các năm còn lại cuối sự nghiệp anh sẽ cố gắng kiếm một cái .. hehhehe..
    ARS Vô địch !!
    Pires Tuyệt vời !!
    lạc đề một chút nhé, bây giờ tiếp tục:
    PHÁP VÔ ĐỊCH EURO 2004
  5. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý vơi U ! Pháp vô địch
  6. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hừ dù đức ko được đánh giá cao ,nhưng không phải là 1 đội để các đội khác xem thường .Trước đây ,nhiều lúc đức luôn vất vả ở các trận vòng loại ,nhưng càng vào sâu thì họ đá càng chắc chắn .Có lẽ hiện nay đội đức ko có nhiều ngôi sao ,nhưng Bóng đá là cuộc chơi của 22 cầu thủ ,chỉ cần 11 cầu thủ đức đoàn kết với tinh thần Đức thì những cỗ xe tăng có thể cán nát bất cứ trở ngại nào .Hay chờ xem ..
  7. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ Đức có tinh thần thép, lối đá của nó thật lạnh lùng và đáng sợ , Nói chung không thể coi thường Đức trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi thích đội Pháp và mong đội Pháp vô địch, năm nay có nhiều đội mạnh nên các trận đấu hay ngay từ vòng bảng. Các đội bóng Châu Âu rút kinh nghiệm từ thất bại tại World Cup 2002 nên chuẩn bị chu đáo hơn. Hy vọng Pháp bảo vệ ngôi vô địch.
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thế là một ứng cử viên chuẩn bị ra đi , hehe , thằng HLV đó ngố thật , đến khi nhận ra thay đổi thì đã quá muộn ... dù sao mình đã chiến thắng
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    vậy là Pháp đã chiến thắng trong trận ra quân đầu tiên.. một chiến thắng vất vả nhưng hợp lý !
    Anh vào cuộc với lối chơi phòng thủ chặt và phản công tận dụng vào tốc độ của Owen và Rooney. vừa mở đầu trận đấu đấu Zidane tung ra một cú sút sạt cột dọc cảnh báo đội tuyển Anh. cầm bóng nhiều hơn tấn công nhưng Anh bất ngờ là đội mở tỉ số trước ở phút thứ 33 Lampak đã đánh đầu tung lưới đội tuyển Pháp sau pha đá phạt của Becks.. sau khi mở tỉ số Anh tập chung phòng thủ với số đông chờ đợi cơ hội phản công, nhường quyền kiểm soát trận đấu lại cho Pháp..
    các đợt tấn công của Pháp tỏ ra thiếu sắc bén và sự bất ngờ hầu hết bị ngăn chặn từ xa hoặc dứt điểm ko chính xác... trong khi đó Anh có một vài cơ hội phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm và trong một cuộc phản công họ đã có một cơ hội nâng cao tỉ số khi Rooney đã bị phạm lỗi trong vòng cấm.. nhưng thật đáng tiếc cú sút của becks đã bị thủ môn Bathez chặn đứng!!
    tưởng như trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Anh thì ngay vào những phút cuối Pháp được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm... người sút phạt là Zidane an hđả ko cho D.James một cơ hội cản phá càng bất ngờ hơn khi vài phút sau đó D.Jamé buộc phải phạm lỗi với Henry trong vòng cấm và Zidane lại là người chiến thắng.. trận đấu kết thúc với tỉ ôố 2-1 nghiêng về Pháp !!
    nhận xét:
    Campell và Cole xứng đáng là trụ cột của Anh và Arsenal !! họ chơi rất tốt.
    becks đá quá tệ ! Rooney còn nhỏ tuy là tài năng nhưng nhân cách còn thua xa Owen.. ko thể nào là một Owen thứ hai được.
    Owen chưa lấy lại phong độ
    Pháp tấn công rời rạc, Pires và Henry cùng đồng đội ko thể xuyên thủng hàng hậu vệ khoảng 8->9 người của Anh.
    Pires chơi cánh trái hay hơn cánh phải.
    lối chơi của Pháp ko ăn ý như Arsenal !
    Pháp có cơ hội rất lớn vào vòng trong.. cỏn Anh tuy chưa hết cơ hội nhưng sẽ khó khăn.. chỉ cần Thuỵ Sỹ và Croatia chơi tử thủ để kiếm trận hoà, Anh sẽ về nước.. !!
    cuối cùng: hehhehhe M_O đâu rồi vào post bài đê... anh là người thắng hôm qua em vui mừng quá sớm !!
  10. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Pires nói sai rồi chiến thắng hôm qua không phải là 1 chiến thắng xứng đáng cho pháp ,không phải do pháp đá hay mà là do sự tỏa sáng đúng lúc của Zidane và sự tinh quái của henry .Đó chỉ là chiến thắng của dấu ấn cá nhân ,nếu Pháp cứ tiếp tục đá như thế thì việc dành cúp vô địch sẽ rất khó khăn .Đội Anh hôm qua đã thực hiện chiến thuật rất tốt ,nhưng họ thua là do sự chủ quan của HLV Eric ,ông đã lo dưỡng sức 2 tiền đạo và hộ công chủ chốt ,thay gã vụng về Heskey vào .Để cho đội pháp rảnh tay tuyến sau tha hồ gây sức ép ....Nói chung 1 trận đấu không có gì đáng chú ý khá tẻ nhạt chỉ có kịch tích 3 phút cuối là đáng xem ..
    Nói chung 4 trận đấu đầu tiên làm cho ta có cảm giác rất thất vọng ,sự thể hiện yếu kém của BĐN ,lối chơi của Anh Pháp làm cho chất lượng mỗi trận đấu chỉ ở mức trung bình hi vọng càng vào sâu các đội sẽ chơi cởi mở hơn ....Điểm chú ý ta có thể thấy là bước chân các cầu thủ quá nặng nề ,có lẽ do 1 mùa giải căng thẳng đã vắt kiệt sức của họ .

Chia sẻ trang này