1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bạn gái của mình dỗi hờn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoc12345, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì khi bạn gái của mình dỗi hờn

    trời một vấn đề hóc búa , nếu bạn có một cô bạn gái mà trong những lần đi chơi cùng cô ấy bạn không may nói ra những lời không đáng nói hoặc đông chạm tới lòng tự trọng của bạn gái bằng những câu nói đùa vô ý bạn thì bạn sẽ làm gì ?. và đặc biệt cô ấy lại còn doạ chia tay, thế có khổ không chứ
    Tình huống của tôi đấy mong bà con có kinh nghiệm giải quyết giùm giúp đỡ ,tim cách giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn.
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chân thành mà xin lỗi thôi, nhưng cũng phải tuỳ trường hợp mà xin lỗi.
    Đơn cử:
    - Người yêu bạn tính tình ngay thẳng, nóng nảy, vội vã thì chờ cho nàng nguôi nguôi, rồi hẵng xin lỗi, chứ xin lỗi ngay, giải thích lòng vòng nàng càng giận hơn.
    - Người yêu tính tình kín đáo: xin lỗi ngay, thái độ tỏ ra hối lỗi.
    - ..........................................
    Trong tất cả các trường hợp: thái độ chân thành là yếu tố phải có.
    chỉ biết khuyên thế thôi, lần sau đừng tái phạm chú nhé. Mờ sao chú giải thiết lại có "1 cô bạn gái", nếu mà có nhiều thì lo gì?
  3. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này ai mà chẳng gặp qua vài lần, cứ công thức chung mà làm : sự chân thành + 1 chút nhường nhịn nếu nàng có mắng bạn + sự chọn lựa hoàn cảnh hành động thật bất ngờ, lãng mạn
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay lúc đó you kéo em ấy vô sát người và kiss cho 1 cái nhớ đời thì dám cô ấy dịu ngay đấy chứ... Ngẫm lại tiếc thật, trễ mất òi
  5. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các gà nhà ta càng ngày càng lẩm cẩm. Cáo mà dỗi thì thì fải nịnh nó chứ sao, nịnh mãi mà không đc thì kệ m nó. Dỗi mãi thì cũng fải biết chán chứ
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mà nàng còn dỗi thì bác cứ kệ xác cho em, lờ lớ lơ đi là xong. Em suy từ bụng em ra thôi, chàng cứ thản nhiên coi như chuyện lỡ lời là chuyện thường, xin lỗi một câu, cười hề hề một phát xong rồi lặn mất hút. Đợi mấy hôm lừa lúc cơn của em nguôi nguôi chàng lại hớn hở đến, mặt mũi tỉnh bơ, cười nói nhẹ tênh, thì tâm trạng em cũng nhẹ tênh. Chứ chàng mà xoắn xuýt xin lỗi thì ôi thôi còn õng ẹo còn chán, khóc lóc bù lu bù loa kinh lắm.
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn xin lỗi thành khẩn là được rồi (ngoài mặt thì phải tỏ ra thật là hối hận vào, trong thế nào thì tuy bạn )
    EM không tha lỗi thì đợi em nguôi cơn giận thì xin lỗi vậy . Đánh kẻ chạy đi chứ không ai nỡ đánh kẻ chạy lại đâu
  8. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng làm gì bây giờ / Tặng hoa hay tặng thơ ....
    Khó nghĩ quá giúp em với ?
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà ko dỗi hờn thì vứt đi, em là em thích cái cảm giác sau khi dỗ đc người yêu xong, 2 đứa lại lao vào nhau như 2 con thiêu thân, mây mưa giờ chuyển thành bão tình ^^, ôi sướng thế chứ lị ...
    Mà bác có gì phải khó nghĩ, cứ xin lỗi thẳng thừng, tặng thơ à ? thôi xin can, thơ với chả thẩn : uh thì thơ , thơ đây :
    "Yêu là xa nhớ gần thương ...
    Yêu là mong được chung giư ....ờ...ng cùng em . "​
    Dấy, có tặng thơ thì phải thơ đáy, chư thơ thẩn bi giờ , con gái nó bảo lẩn thẩn.
    Tặng hiện vật đi, hoa cũng đc đấy .
    Với lại bác cũng phải kiêu lên 1 tí, bác cũng phải có giá của bác chứ, như bác kể ở trên , bác chẳng may nhỡ mồm, thì bác đã biết lỗi và ăn năn thế rồi, mà nó còn ỏng eo õng ẹo , thì bác phải lấy độc trị độc . Hiểu chưa.
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi có nhìu cách xin lỗi, vấn đề là chú fải xin lỗi thế nào để Ga''i nó bít là chú ko hề mún thế.
    Ko hề mún thế, nghĩa là chẳng wa do đà câu chuyện, do đà suy luận vớ vẩn nào đó rồi chú suy ra được câu nói ko đáng nói hoặc câu nói là Ga''i tổn thương. Gái có một nhược điểm, chính Gái cũng bít, đó là thích vơ vào mình, khen thì sướng mà chê thì giận hờn, bùn khổ. Bởi thế, chú fải cho Gái thấy rằng đó chẳng wa là do Gái tự vơ vào chứ chú chẳng hề ám chỉ hoặc nói về Gái.
    Chân thành thì rõ ràng rồi, bí kíp, nhưng cũng ko fải wy luỵ wá, chú fải có dáng của chú. Chú cần fải bít thêm một điểm yếu của Gái là thích suy luận theo ý của Gái, chú mà wỵ luỵ wá Gái sẽ suy luận rằng, à thằng này hoá ra mày vẫn nghĩ trong đầu như thế về bà, ko kiềm được rồi mày fun ra fỏng, thế là chú đi đứt, Gái vẫn nhận lời xin lời của chú nhưng nó sẽ trả thù chú đấy mà Gái trả thù thì chắc chú cũng từng nghe nói. Chú fải cho Gái thấy rằng đó chẳng wa chỉ là ý nghĩ thoáng wa rồi chú thuận mồm mà nói, thậm chí chú có thể bức tức nếu Gái vẫn dừng dằng giận dỗi và lúc đó Gái sẽ suy luận rằng, ừ có thể mình giận oan nó thật, vì bản chất Gái là thích ban fát sự ân huệ mà.
    Cốt lõi nó là chỗ đấy, còn thì sau đó sẽ có wà bằng hiện vật hoặc ăn uống hoặc chơi bời, nếu chú có khiếu làm thơ thì cứ xúc cảm cho Gái một bài, dẫu gì thì cũng fải thể hiện cho Gái cảm nhận được là Gái vừa ban fát cho mình một ân huệ.

Chia sẻ trang này