1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bạn thân (có thể người yêu) hút thuốc ...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Hades_Alone, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì khi bạn thân (có thể người yêu) hút thuốc ...

    Mình biết là post lên cái chủ đề này thì cũng cũ rích rùi , nhưng vẫn cứ post lên xem bà con cô bác bàn luận thế nào. Giả sử giờ các bác bắt gặp thằng bạn thân or người yêu mình đang phì phèo điếu thuốc, tay cầm điếu cầy thì các bác nghĩ gì ? Có nên chạy ra tát 1 cái không nhỉ ? Hay là ..... Mọi người post ý kiến đi nèo Riêng tui thì : " No Comments"

    Hades4ever!!!
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hi hi,cậu thần chết là boy mà post bài này à? lạ quá nhỉ! tôi cứ nghĩ là girl cơ
    là boy thì khỏi fải nói rồi,ngoại trừ gay,kô thì có đứa con trai nào thích bạn gái mình hút thuốc kô?
    còn đối với bạn bè thì nhắc nhở thôi,chỉ đúng 1 lần,lớn rồi,còn nhỏ đâu mà kô biêt lợi hại thế nào?




    I am who I am
  3. pho_co_ha_noi

    pho_co_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đã dính vào thuốc lá thì việc cai được là một việc ko đơn giản như bạn nói là chỉ việc góp ý thôi là xong đâu , nếu thực sự muốn bạn ấy bỏ được thì vấn đề ko phải ở những người khuyên như chúng ta mà chính ở chỗ cái người hút thuốc ấy có được sự quyết tâm hay ko thôi .
  4. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đầy đứa con trai có người yêu hút thuốc kìa, thiếu gì
    Hades4ever!!!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HIc hic ngồi cạnh người nào hút thuốc lá hay nghiện thuốc thì ko mê được.Mùi thuốc ám vào quần áo thì kinh điển.
    Mấy đứa lớp mình cũng hút thuốc lá,hay ho gì cái trò tập làm người lớn kiểu đấy,vừa hại phổi vừa mùi kinh khủng.
    Ông bạn tớ hồi trước 1 ngày phải hết 1 bao ,sợ thật chẳng hiểu nghĩ gì nữa,chẳng lẽ hút thuốc thay cơm,làm đồ án cũng thuốc,nghĩ ngợi cũng thuốc ,buồn bã hay vui cũng thuốc.Như thói quen thành nghiện,bỏ rất khó.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    how old are you???
    he he he he...thứ nhất thuốc lá đã hút 1 lần thì khó bỏ lắm...thứ 2 là có hại...nhưng thử hỏi lúc buồn thì hút thuốc thì sao nhỉ...he he he he...với lại hút thuốc cũng giống tình yêu ấy...ko phân biệt tuổi tác...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  7. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hiz tui dường như bị ám ảnh mùi thuốc lá rồi í. Sáng đi học, mấy ông ở trường hút fì fèo, chiều về nhà, bố hút, tối đi chơi, bạn hút (bạn hơn tuổi, chứ mấy đứa bạn cùng lớp tui chúng nó ngoan lắm ). Hiz nhiều lúc tự dưng cũng ngửi thấy mùi thuốc Đến thối fổi mất thôi
    H.O.T forever together
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngày trước học cấp 3 thì chẳng bao giờ mà đụng đến thuốc nhưng từ khi vào đại học thì có nhiều lúc quá buồn để tôi phải hút thuốc, nó cũng giảm bớt căng thẳng nhiều lắm. tôi nghĩ chuyện hút thuốc cũng chẳng to tát lắm, nhưng mà muốn bạn mình bỏ thuốc thì nên cho người ta thấy một niềm vui khác. Tôi thì thực sự muốn bỏ nhưng mà quá buồn, chẳng có niềm vui lâu dài nên tôi không muốn bỏ
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hehe! Tui một ngày cũng đốt hết 1 bao nhưng 1 tuần không có thuốc cũng chẳng sao . Đừng nghĩ cứ hút sẽ nghiện .
    Dù sao , một thằng con trai mà thấy người yêu hút thuốc thì ít thằng chịu nổi . Nếu là tui thì tui chỉ nói " anh không thích con gái hút thuốc , nhất là người yêu ! " . Còn nghe hay không thì tuỳ cô ấy . (Tất nhiên là tui không chọn cô bé nào hút thuốc cả !hehe)
    Cat_in_black can not login now!
  10. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì hì toàn ý kiến hay! Nói thật thì em cũng hút thuốc, nhưng mà không nghiện, nghiện thì có vẻ căng đấy !!
    Hades4ever!!!

Chia sẻ trang này