1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có bé nào tán anh với , tán trai dễ lắm , cứ nhảy vào ôm đại , đến nghiêm khắc , lạnh lùng như anh mà còn chết nữa là chúng nó , anh nói thật đấy , các em cứ thế mà làm là thành công
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi, rụng xuống mõm anh nào
  2. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này nói hay thật đâu phải thàng nào cũng thế, tụi bi đến lần thứ ba mới gục ngã, hehe tại vì người yêu tui cá tính quá lên tui gục, cô ấy tán tui mà nói tui như thể muốn đánh nhau đên nơi căn bản cô ấy cũng xinh mới chết, hai lần đầu thì không có cảm giác gì, hihihi
  3. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em đã gửi cho hắn mấy bức mail rồi, chờ mãi không thấy hắn hồi âm lại. Em thất vọng quá!!! Em phải làm gì tiếp bây giờ nhỉ? Viết mail tỏ tình với hắn thì em chẳng dám làm điều đó đâu. Xấu hổ chết đi được.
    Anh Delibab chỉ được cái xui dại là giỏi?
    Bạn xuan_thanh gì đấy ơ..i! Cô ấy tán bạn như thế nào mà làm bạn đổ được th...ế? Sao cô ấy tài thế? Bạn chỉ giùm cái đi mà! Mai tôi cũng thử cái xem sao nhỉ?
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe thấy câu nói "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" chưa vậy, muốn tấn công, thì phải tìm hiểu rõ về đối phương cái đã rồi mới vạch ra kế hoạch để tấn công chứ, phải không em. Nhưng tìm hiểu về đối phương là cả một vấn đề đấy em ạ, thành hay bại là ở khâu này cơ, em hiểu chứ? Để câu cá thì em phải tìm mồi mà cá yêu thích chứ không phải những thứ em thích. Anh chúc em thành công.
  5. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, cái ông delibab chỉ giỏi xúi dại, nghe lời ổng chắc bán thóc giống đi mà ăn quá .
    Đây trình bày kinh nghiệm bản thân lần chinh chiến trước nhé. . Nói chung là cái gì cũng vậy, hehe, phải có "thiên thời, địa lợi, nhân hoà".
    Nhóc gặp anh í ở một cái fan club rock hè hè anh í cao to, đẹp trai, học siêu giỏi và... cười có răng khểnh duyên ko chịu được!
    Thiên thời ở đây là đúng lúc í bạn gái anh í và anh í lục đục. Lúc đó mình cũng phải điều tra sơ sơ chứ, "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng".
    Địa lợi... Nhà anh í tình cờ ở cách nhà Nhóc 500m, trường anh í học lại là nơi gia đình Nhóc làm việc, Nhóc rất hay vào đó chơi.
    Nhân hoà là hì hì, mình và him cùng có nhiều sở thích giống nhau lắm, đúng ROCK thì lại khác nhau, anh í nghe progressive, còn mình thì alternative, 2 dòng này trái ngược nhau ầm ầm thành ra có chuyện để tranh cãi. Mình bít anh í hiểu biết rất nhiều về các dòng rock, nên cũng phải gồng mình lên đi bổ sung kiến thức về alternative, hehe, không show off nhưng cũng phải thể hiện hết vốn liếng và... Sau này anh bảo: "Em trông đáng yêu nhất là lúc hăng say bảo vệ cho Jewel với alternative của em. Người đâu mà có thể nói nhiều đến thế, nhanh khủng khiếp và say sưa đến thế!" Lâu lâu tỏ ra nhiệt tình vác progressive của anh về nghe --> nghiệm ra: mình có sở thích riêng nhưng cũng phải biết tôn trọng sở thích người khác và tìm hiểu về nó... điều đó đánh gục người ta nhanh lém!
    Anh í lại là dân CNTT, giỏi lém, thế là Nhóc cứ vài hôm lại có cái gì đó dính dáng đến máy tính mừ "em không biết, anh chỉ cho em với" -> nghiệm ra: con trai thích con gái đánh giá cao mình!
    Những bước trên chỉ là ... dò dẫm vào chiến trường thôi. Phải có những cú tấn công quyết định nữa, hihi.
    1. Nhóc mún rủ anh í đi chơi, nhưng mừ... thất sách là "Anh có rảnh không, đi uống nước với em nhé." Nhóc đã điều tra được trường anh hôm đó có buổi văn nghệ, Nhóc chỉ bảo là "Em nghe nói.., fải ko anh? Hình như có band X này nữa, Nhóc mê band này lắm!" hì hì, kết quả là có một buổi đi chơi trên cả tuyệt vời! Và người mời là anh
    Bài học kinh nghiệm: Không được cưa, mà chỉ đào hố thôi!
    2. Anh í có một cái nickname. Và khi Nhóc hỏi nó có nghĩa là gì, anh í chỉ cười. Hihi, nhưng Nhóc ko phải là đứa dễ dàng chịu thua như thế... cuối cùng thì Nhóc đã tìm ra một cách giải thích cái nickname đó... tuy nó không đúng với nghĩa thật sự mà anh í lấy, nhưng hợp lí vô cùng Và sau này anh í đã phải thú nhận rằng "rất ấn tượng"
    Bài học kinh nghiệm: Ai cũng có cái tôi to đùng, nắm được cái đó thì... không được ít cũng được.. nhiều!
    Hihi, nói chung là Nhóc rất thích người ta, và Nhóc đã cưa đổ được người ta, rùi bi giờ Nhóc nghiệm ra rằng cưa cẩm cũng giống như đánh trận thui.
    1. Phải nghiên cứu kĩ đối tượng.
    2. Phải hành động thận trọng và... khe khẽ khe khẽ khe khẽ thui. Con gái mừ, không làm 1 lèo ầm ầm được đâu!
    3. Nhưng quan trọng nhất là mình phải thật sự yêu quý người ta, chứ không phải cưa cho vui, cưa vì thấy hay hay, hoặc chỉ vì "con bồ của anh í trông ghét quá"! À quên, ko được "cưa", chỉ được "đào hố" thôi.
    À mà pà koong ạ, chân lí lại ở chỗ này cơ: Đánh đổ người ta thì cũng không khó lắm, nhưng mừ giữ được người ta mới là cả một vấn đề. iu cho lắm, tới hùi không tiến tới được kí rì, người ta bùn, nhưng mừ mình là con gái thì bao giờ cũng thiệt hơn á các chiến hữu!
    Được nhoc_vanny sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 24/05/2004
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tán hắn làm chi cho mất công
    Yêu anh bé sẽ chẳng nhọc lòng
    Hắn đẹp trai ư ? Anh cũng thế .
    Hắn hiền lắm ư ? Anh hết chê
    Bé ơi , yêu anh đây này , thanh niên VN thời đại mới ít ai được như anh lắm .
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xin anh kể chuyện thằng bạn nối khố của anh .
    Hắn đẹp trai , học giỏi ( sinh viên BK Sài Gòn và được Nhà nước cho đi du học tức là không tồi ) , tính hiền lành ,rất khôn khéo .
    Sống 3 năm ở nước ngoài ,gái gú không màng , rất đứng đắn ( khác anh )
    Đột nhiên 1 em xuất hiện :
    - Sắc đẹp ( anh nhận xét khách quan thôi nhé ) : 3/10
    -Tính tình : dữ dằn ,đối với bạn anh là hiền thôi ,còn với bọn anh á ? Như cọp , thỉnh thoảng vô duyên kinh hoàng .
    - Trí tuệ : được
    Em này tán giỏi lắm các bé ơi . Hồi hè anh ở cùng phòng với thằng bạn anh , thấy hôm nào cô đó cũng qua ve vãn . Tối nào cô cũng bảo phòng cô không có thuốc đánh răng và chạy qua phòng bọn anh đánh ( anh nghĩ thầm : quái , sao nó không sang đánh luôn buổi sáng nhỉ ? ) . Sau thì 2 chú đi du lịch , chả biết ở chung phòng hay sao ấy mà khi về thì ... tình yêu như tiếng sét bỗng giánh xuống nào ai có ngờ . Phút chốc tay cầm tay .....
    Nói chung giờ anh đến chơi thấy chúng nó hôn nhau chùn chụt .Phải tội con bé kia xấu quá , mồm miệng cứ vêu cả lên .Có dí súng ép anh hun chưa chắc anh đã hun ,thế mà thằng kia có vẻ rất hào hứng Có lẽ là do sức mạnh tình yêu chăng ?
    P/S : vệ sinh răng miệng rất quan trọng các em ạ .Ngày xưa có 1 bé mê anh , anh cũng liêu xiêu rồi .Một hôm nói chuyện với nàng , eo ơi , mồm nàng thối quá .Anh sợ vãi đái , nghĩ thầm : thôi , chết cha rồi , mình mà yêu nó , hôm nào cũng phải mút cái mỏ thối đó thì chết Thế là anh cao chạy xa bay
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này nói chuyện đàng hoàng 1 lần 0 được hay sao thế?
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhoc-vanvy hay thật, cưa tài ghê. Còn tui đây thì nhân hòa, địa lợi có đủ, thiếu cái thiên thời. Đợi hoài 0 thấy 2 người họ cãi nhau để nhào vô.Tui với anh kẻ nam người bắc. Cùng chung ngành CNTT, nhưng anh làm luận án tiến sĩ, tui sv năm nhất. Cứ tối ngày xách bài lên hỏi anh. Hỏi nhiều tới nỗi anh nói :"Sao cái gì em cũng hỏi thế? Học tin học mà cái này 0 biết, cái kia 0 biết thì tốt nhất thôi đừng hỏi!". HIc, wê mất mấy ngày. Sau đó lại tiếp tục cuộc chiến.Kiếm chuyện lên văn phòng anh nhờ vả này nọ, có lúc đem cả chocolat là thứ anh thích, có cái gì ngon cũng cho anh. Anh cũng tùy hứng, lúc vui lúc buồn chẳng biết đâu mà mò. Tối tối nhắn tin cho anh, giả bộ hỏi bài, hoặc nhờ vả này nọ, anh nhắn lại nhưng nội dung cũng chỉ trong vòng đó. Chẳng thấy tiến triển gì. Rủ anh đi chơi thì anh đi, nhưng chẳng có gì hơn ngoài tình bạn thông thường.Hic, giờ chẳng biết làm gì hơn nữa, mọi thứ biết được đều đã áp dụng hết, nhưng vẫn chẳng suy suyễn.Mà cũng chẳng biết anh có biết tình cảm của tui dành cho anh 0 nữa. Hay anh nghĩ đó chỉ là sự tra lễ của 1"học trò" đối với "sư phụ".Tuy nhiên, tui còn thiếu sự mềm mỏng cần thiết đối với anh. Có lẽ emnhoanhmai nên làm như bạn nhocvanvy nói , và thêm chút mềm mỏng , có thể sẽ thành công.Có lẽ tui đã thất bại rồi.
    Được Crazymouse sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 25/05/2004
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    delibad toàn ý tưởng quái đản xúi dục và quảng cáo linh tinh về mình... gặp anny thì anny cho 1 trận.. bà con ơi hãy cẩn thận cả delibad dấy.. ko có ngày đào hố ko kịp dâu

Chia sẻ trang này