1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi người nghĩ gì nhưng đối với tôi thì tôi chẳng thích bị tán một tí nào . Riêng tôi thì tôi không tin mình bị một cô gái nào đó tán đổ (bất kể xinh đến đâu , giỏi đến đâu , nhà giàu đến đâu , tính tình hay đến đâu... ) vì bản tính tôi chỉ thích chiến thắng , thích chiến thấng là do mình . Bị tán là bị động mà đối với tôi thì thật là chán khi mình chưa làm mà đã ăn . Với nhưng cô ggái tán mình tôi chỉ đổ khi có một điều gì đó để lợi dụng (cho đỡ buồn chẳng hạn ..) mà thôi , chứ chắc chắn tôi không hề yêu một người con gái như thế .
  2. honeywell

    honeywell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Ban co nhung cau hoi rat hay, rat thu vi. Minh muon duoc lam quen voi ban. hay tra loi cho minh nhe
  3. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To CrazyMouse: Oái, đừng give up vội! Nothing is impossible until the moment you stop trying. Bạn đã dùng đúng chiến thuật nhưng thiếu chút thủ thuật thui mờ, cứ thế tấn công tiếp cho Nhóc ... vấn đề là thêm chút mềm mỏng, dịu dàng, nữ tính và ... ranh ma nữa, hè hè, nếu là Nhóc thì Nhóc ứ chịu làm "học trò" đâu!
    À mừ nè, nếu thật sự hai vợ chồng nhà người ta đang hạnh phúc... thì... Nhóc theo chủ nghĩa hoà bình. Cái thiên thời ấy là quan trọng lắm đó, nếu 2 ng đó còn đang vui vẻ, bạn cố tình cưa, có thể một lúc nào đó anh í đổ... rùi bỏ người kia, trở thành của bạn. Nhưng con trai kì cục lắm, một ngày nào đó lương tâm anh ta mọc thêm vài cái răng và anh ta cảm thấy lưu luyến vì ngày xưa đã bỏ rơi "cô í" thì mệt lắm!!! Tốt nhất là tự người ta chia tay nhau rùi mình viết tiếp đoạn sau của câu chuyện hay hơn là nhúng mũi vào trong lúc này, dù người ta có đổ vỡ hay không thì mình cũng chả được gì đâu, có khi lại còn mang tiếng.
  4. bluefrog

    bluefrog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    kinh khung mien binh luan
  5. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa hồi ... cấp 2 tớ cũng đã từng cưa đổ một ku
    theo chiến thuật ...mưa dần thấm lâu. Ku này hơi VIP nên tớ
    cũng hơi vất vả. Nhưng thế nào sau khi ku đổ tớ lại vác dép
    chạy mất....hờ hờ.....đúng là trẻ con.... Giờ thì tớ đang vác cưa
    ra lau lại....hehe....
  6. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    OK, bạn là một người rất có cá tính. Tôi lập ra topic này cũng chỉ mong các bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Vậy bạn hãy trả lời đi???Vì sao và vì sao nhỉ???(Xin lỗi tôi không có ý định chất vấn bạn, mà tôi chỉ mong bạn hãy trả lời cụ thể hơn thôi)
    Nếu tôi không lầm thì bạn có một cái gì đó...(thật khó nói) đối với những cô gái đó, một cái gì đó như là coi thường các cô gái.
    Tôi còn muốn nói với bạn thật nhiều và thật nhiều, nhưng trước hết bạn hãy trả lời tôi những câu hỏi đó nhé!
    Xin cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến.
  7. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn quá khen. Rất vinh dự được làm quen với bạn! Hihi, nhưng bạn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu đấy nhé.
    "Bạn đã bao giờ bị một cô gái tấn công chưa?"
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cô giáo F có nói một câu, nghe xong thấy rất thú vị, và nhớ hoài đến giờ: Con trai cua con gái thì 99% là thất bại, nhưng ngược lại, con gái đã cua thì 99% là thành công
    Nói thế, nhưng F lại thấy xung quanh mình con gái chủ động thất bại cũng khá nhiều, đa phần lại là các cô gái "cá tính", nhưng cũng có vài cô làm rất tốt, cưa đổ khá nhiều anh mà đối tượng vẫn cứ đinh ninh chính mình cưa em đổ
    Rút ra một bài học: quan trọng nhất, phải xem người đó là ai. Nếu hắn không thích con gái chủ động thì nên bỏ qua ý tưởng đó ngay từ trong trứng nước, tìm cách khác. Nếu hắn không quan tâm lắm chuyện đó thì cứ từ từ tiến hành, điều tra xem hắn thích cái gì, thích kiểu gì để cư xử cho phù hợp. F thấy có nhiều người thích con gái dịu dàng đảm đang, nhưng cũng có người thích con gái thông minh cá tính, lại có người thích con gái trong trắng vô tư, tùy người mới "biến chiêu" được chứ nhỉ?
    Riêng cá nhân F không thích đi cưa ai, thương mấy cũng phải làm cao, sau lưng thì nhìn lén nhưng đứng trước mặt vẫn ứ thèm nhìn, đối với người bình thường dịu dàng dễ thương bao nhiêu thì đối với đối tượng lại "dữ dằn đanh đá" bấy nhiêu
  9. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước có quen được 1 em, đi chơi ngày thứ 3 đã rủ mình vào hotel..phần còn lại của câu chuyện chắc ai cũng biết rồi
  10. hackilan

    hackilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Tui biết you có phải là con gái không?? nhưng theo tui nghỉ chuyện này là bình thường, chỉ có điều nếu người con trai đó không yêu là là chắc chắn là khác. Còn về chuyện gã con trai đó có suy nghĩ gì về người con gái thì cứ mặc kệ đi, nếu hắn ta là 1 người đàn ông thì không bao giờ nghĩ xấu về người con gái đó đâu. Còn tui thì muốn nói là: không có gì là phải sợ hết

Chia sẻ trang này