1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hackilan

    hackilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài emnhoanhmaimai viết lúc 22:44 ngày 25/05/2004
    ................................................................................................

    Tui thấy bạn cũng khá thú vị đấy, vậy bạn đã bị tấn công chưa hay là bạn đã tấn công 1 người nào đó rồi. Thật sự tui đã bị tấn công rồi, nhưng lần đó với tôi thì tôi chỉ coi người đó như là 1 người em gái mà thôi, "người đó là đối diện nhà tui và tui dạy người đó học á ", còn lần sau thì có 1 người "cực kỳ đáng ghét" đã tỉnh tò với tui và tui đã bị ngã cái rẹt , hix, hiện giờ thì tui đã biết rằng 1 điều là chuyện đó quá bình thường, có 1 chuyện này nữa đó là chuyện 1 người con gái tấn công người con trai, chuyện có thật đó là chuyện xảy ra trong nhóm bạn tui mà tui ko thể nói hết được, Nếu bạn muốn mình kể chuyện này rỏ ràng thì liên hệ tui qua mail hackilan@yahoo.com.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 26/05/2004
  2. hackilan

    hackilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bạn nhiều chuyện wá người ta có những chuyện không thể nói được, và có những chuyện nói ra thì mới giải quyết được vấn đề???? bạn nên ít chuyện tí nha ha ha ha
  3. hackilan

    hackilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ cô tán tỉnh kiểu đó ai mà dám trả lời cô chứ, bây giờ tốt nhất là coi hắn coi mình như là bạn hay là 1 người "xa lạ" đã. Sau đó dùng cái đầu của mình để hắn ta có thể biết từ từ cái ý định "điên khùng" của mình. Thôi có gì liên hệ tui để tui kể 1 câu chuyện hay lắm đó bye
  4. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    OK, bạn là một người rất có cá tính. Tôi lập ra topic này cũng chỉ mong các bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Vậy bạn hãy trả lời đi???Vì sao và vì sao nhỉ???(Xin lỗi tôi không có ý định chất vấn bạn, mà tôi chỉ mong bạn hãy trả lời cụ thể hơn thôi)
    Nếu tôi không lầm thì bạn có một cái gì đó...(thật khó nói) đối với những cô gái đó, một cái gì đó như là coi thường các cô gái.
    Tôi còn muốn nói với bạn thật nhiều và thật nhiều, nhưng trước hết bạn hãy trả lời tôi những câu hỏi đó nhé!
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Trước tiên tôi xin trả lời 4 câu hỏi của bạn :
    1) Tôi không đẹp trai và có nhiều điểm mạnh nhưng tôi biết những điểm mạnh của mình nên cũng có vài người con gái tán mình .
    2) Những cô gái này đều là những người dc rất nhiều người quan tâm và tán tỉnh và rất tự tin vào mình.
    3&4 ) những câu này thưc sự tôi đã trả lời rồi (vì tôi thích chủ động không thích bị người khác điều khiển ) nhưng có một số lí do khac mà bạn muốn hỏi tôi cặn kẽ thì tôi xin trả lời bạn :
    - Tôi đang học đại học và tôi không (chưa thì dúng hơn )coi yêu đương là một điều quan trọng , tôi chỉ coi những cuộc yêu đương là những cuộc thử nghiệm cho người vợ tôi sau này .
    - Tôi thích chiến thắng ( kể cả trong trò chơi 2 người , cái trò câu kéo này thật thú vị ) . Vì vầy kể cả khi đã chiến thắng trong trò chơi này tôi cũng sẽ ra đi (tôi không có làm điều gì mờ ám và xấu xa ở đây đâu nhá , đừng hiểu lầm nhá ).
    - Tôi không hề coi thường các cô gái ( có những người khiến tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích mà khiến tôi khâm phục ) .
    - Tôi có một cậu bạn hồi nhỏ đã yêu một cô gái nhưng bị từ chối một cách phũ phàng >>điều này gây ra cho tôi một ấn tượng mạnh và từ đó tôi không cho phép mình gục ngã trươc bất cứ người con gái nào >>>dần dần biến thể thành tôi bây giờ .
    (Ôi , tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nói nhiều thế này . Nhưng chẳng sao , đây chỉ là một diễn đàn và mọi người đều chẳng biết tôi là ai .)
    Thế nào "yêuanhmaimai" , bạn đã hiểu tôi cặn kẽ chưa ?

  5. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh đứng một mình . Và thế là anh đẹp trai nhất bọn .
    -----------------------------------------------------------------------
    [red]Anh đứng 1 mình thì kệ anh
    Yêu anh chỉ phí cái xuân xanh
    Trai gì miệng mồm như tép nhảy
    Chỉ nhìn cũng đủ thấy hôi tanh.[
    Nào thì lẫy ca dao
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước là nàng tán anh
    Bao giờ cây chẳng có cành
    Sên nhanh hơn thỏ thì anh chối nàng
    Đùa thôi một chút xênh xang
    Chứ anh nhiệt liệt bởi nàng yêu anh
    Yêu anh em hãy tán nhanh
    Tán nhanh tán mạnh để anh vui lòng
    Hiện nay đang ế chổng mông
    Bé nào nộp mạng anh không tối chừ
    Nạy trúa ! mém xíu em cũng định "làm xung rụng xuống mõm anh .Sợ anh than thở xung này còn xanh " . nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em là đứa chửa iu ai nần lào, kinh nghiệm lon lớt, trong khi anh nại trãi bao xương máu chiến trường. Khả năng chiến thắng có nẽ ko cao nắm. Mà em thì nại ko thích thua cuộc. Thôi, đợi em từng trãi 1 tẹo lữa rồi quay nại tán anh nhá anh delibad.
    Cào ( ý nộn , chào ) quyết thắng và hẹn gặp nại nhá !
  6. hai_vinh

    hai_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái lại không được quyền tấn công con trai nhỉ.
    theo tôi thì con gái tấn công con trai trước cũng là một chuyện bình thường thôi, chẳng có gì đáng phải nói cả.
    bọn họ cũng như con trai thôi mà, khi yêu ai đó người ta cũng phải có quyền bày tỏ tình cảm của mình chứ.
    vấn đề quan trọng là họ có tán đổ được hay không mà thôi.
    Chẳng hạn như cả hai người đề thích nhau nhưng người con trai quá nhút nhát không dám tấn công trước thì việc con gái chủ động tấn công kgông phải là một giải phái tôt hơn hay sao.
    kết quả thế nào chắc cả nhà đều rõ phải không nhỉ.
    Tôi đang trông có cô nào tấn công tôi đây này.
    Có cô nàm dám tấn công tôi không nhỉ
  7. moneyline

    moneyline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn đã bao giờ bị một cô gái tấn công chưa?
    - rồi và mình "để bị" tấn công tới tấp luôn
    2. Cô gái đó là người như thế nào?
    - đẹp , body good,ăn nói rất mạnh bạo.
    3. Bạn có thích cô ấy làm điều đó không?
    - cô ấy đưa cho mình 1 con đường kêu mình đi đi, thế là mình đi ..hết tới cuối đường luôn( đi trong 7 ngày rồi nhảy vào rừng trốn 2 năm !).
    4. Vì sao bạn thích cô ấy làm thế (hoặc không làm thế)?
    - không có ý kiến.
    --------
    mà bác nào lập ra cái topic kỳ quặc thế không biết ....nữ thì cũng như nam thôi, khác nhau cách thể hiện thôi mà..nhưng em khuyên các bác cẩn thận ,kẻo lúc "đối tượng thật sự đến" thì lại đang " kẹt" tùm lum thì có mà ..ngẩn ngơ,thế đấy !
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm liền, 5 em tán, mà em nào nhảy vào bác cũng chạy, thế bác có bị sao không vậy?
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thế. Đành ngồi chờ thời vậy. Đời thật éo le.
  10. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn tán "giai", nhưng em không có kinh nghiệm, mong bác thông cảm mà đừng bực mình như thế. Mà em nghĩ bất cứ một cô gái nào tán "giai" cũng thường rơi vào tình trạng như em mà thôi. Bọn em tán là tán người mình thích thật lòng và yêu thật lòng chứ đâu phải tán chơi đâu mà có kinh nghiệm.
    Anh chàng em đang muốn tán là người em mới quen thôi mà. Nêu coi hắn như người "xa lạ" ấy thì làm sao em có cơ hội tiếp cận chứ. Mà không tiếp cận thì làm sao tìm hiểu đối phương được cơ chứ.
    Bác có kế nào hay thì nói cho em biết cái nào!

Chia sẻ trang này