1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lại nhầm mất rồi. Sao lại có "đối tượng thật sự" và "đối tượng không thật sự" nhỉ?
    Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh cơ mà?
    Tôi biết bạn nghĩ như thế là đúng, nhưng bạn chưa thực sự hiểu thế giới của chúng tôi đâu.
    Bây giờ, có nhiều cô gái có khả năng tự lập về mọi mặt, chúng tôi không muốn mình là người bị lựa chọn, mà chúng tôi cũng muốn chính bản thân mình lựa chọn. Chứ không phải như lối nghĩ của các cô gái ngày xưa, chỉ ngồi đó mà chờ.
    Vả lại chúng tôi cũng lại không còn muốn yêu một ai đó trong âm thầm, chẳng dám làm gì, chẳng dám nói gì.
    Mặc dù, muốn thì muốn thế đấy, tự tin thì cũng có phần tự tin thật đấy, không tự tin thì làm sao dám đi tán "giai" cơ chứ, nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn không sao xoá nổi cảm giác mặc cảm, rằng "Vì sao mình lại phải làm thế nhỉ?"
    Tại sao chúng tôi lại có cảm giác mặc cảm đó ư? Chỉ đơn giản là chúng tôi cũng lại chưa thật sự hiểu cánh đàn ông đánh giá như thế nào về chuyện này, và quan điểm của họ ra sao, và cũng chưa thực sự hiểu đường lối của việc làm đó.
    Nếu nói tóm gọn lại thì đó là lý do khiến chúng tôi mặc cảm là như thế đấy.
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì biết nhiều cô gái chuyên đi tán các anh,nhưng không hẳn đã là vì yêu, mà là muốn chứng tỏ mình muốn làm cái gì là làm được,đó cũng được gọi là cá tính.Các cô này tán xong rồi, thành công rồi thì lại thấy chán, lại chủ động bỏ.Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó thôi,chơi dao lắm có ngày đứt tay.
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người con gái muốn tán anh
    Tán anh , xin hãy chớ mặc quần
    Cứ nhào vô ôm , hun tới tấp
    Anh mới mủi lòng yêu em nhanh

  4. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    To delibad: y anh noi "khong mac quan" nghia la chi duoc mac vay thoi dung khong? Khong noi ro thi cac co ay lai hieu nham.
    Theo em nghi thi khong nen di "tan" con trai nhung chang ai cam minh quyen chu dong lam quen ca. Minh lam quen voi nguoi ta de nguoi ta thay la minh dang ton tai va nguoi ta cung co an tuong voi minh. Khong an tuong thi ai them lam quen? Sau khi da lam quen duoc roi thi hay to ra la mot nguoi con gai thong minh, duyen dang, hieu biet nua. Tu nhien ban se khien nguoi ta chu dong "tan" ban thoi. Vi "tan gai" la ban nang cua con trai ma. Con gai chi can danh thuc ban nang tiem an do trong nguoi con trai la Ok roi. Dam bao thanh cong den 99%.
    Con lai that bai la 1% thi toi khong biet ro nguyen nhan tai sao. Nhung truoc khi quyet dinh lam quen voi anh nao thi ban hay chac chan rang ban la mot nguoi thong minh khong dễ bi chàng quang ra ngoài duong. Tai vi neu that bai thi mất mặt lắm đó. Good luck!
  5. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    Cái đồ thấy gái mặt tái xanh
    Mấy nàng mới chỉ mắt "nong nanh"
    Chàng đà xách dép toan "bảy chọ "
    Đã nhát mà miệng cứ tài lanh

    he he ! Ông anh làm em hãi quá ! Tình hình ông anh "bức xúc" nắm rồi thì phải . Có nẽ ông anh đang trong thời kỳ " 40 ngày chay tịnh" . Nhưng ko biết ông anh đã chay tịnh được đến ngày thứ mấy rùi nhỉ ??
    Tiếc là ông anh đang ở hang cùng hốc tận lào em ko biết. Chứ ko em sẵn sàng chỉ điểm cho ông anh vài chổ giải toả ngay. Hì hì !! Núc đó ông anh có muốn cởi đến cái gì gì chắc các em ấy cũng cởi ( Theo lời những người đã có kinh nghiệm truyền miệng lại ).
    Hì ! Em nại phạm phải tội nỗi tày đình rùi ! Sao nại xúi giục ông anh phá giới trong thời kỳ "chay tịnh" thế nhễ !
    Thôi em xin chúc ANH DELIBAD toàn thắng qua thời kỳ thử thách này .
    chào thân ái và quyết thắng!!!!!!!!!!!
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Này này cô bé con_ma_le
    Ăn nói làm sao bậy quá nghe
    Anh của cô đây ngoan và tốt
    Cô nỡ xúi anh thịt ....ca-ve
    Cô dám nói anh đang tịnh chay
    Anh vẫn cô đơn ngày qua ngày
    Gái ơi gái hỡi yêu anh với [​IMG]
    Xin hãy đến đây để anh xơi
    Cô đơn quá đi ơi trời ơi [​IMG]
    Gái ở xung quanh xấu ma hời
    Đã xấu lại còn kiêu căng tệ
    Nên nỗi đời anh thật thảm thê
    Ngày xưa mình cũng thật dễ thương
    Gái xinh theo đuổi chật đầy đường
    Hùm báo cùng đường đâm hèn đớn
    Giờ đây gào thét gọi tên gơn ( girl)
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bé là con gái nhà ai
    Cớ sao bé lại nhún vai hiểu nhầm
    Váy là ...? Bé có biết không ?
    Đó là một loại ... quần thôi bé à
    Nhưng mà đặc biệt à nha
    Là quần một ống , hổng là có hai
  8. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ... tớ đang cô dơn lắm ...
    Tớ tình nguyện để cho các cô lừa lọc ... tán tớ , cưa tớ ...
    hix !
    Come on babe !
  9. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. "Tấn công" phải để họ không biết là mình bị tấn công mới giỏi. Cái này là vẽ đường cho hươu chạy. Rõ ràng bị mình "điều khiển" mà đâu có biết. :D
    Nhưng mà nói chung thì cũng vẫn phải có chút attract với nhau về ngoại hình lẫn tính cách chứ không cứ si mê đâm đầu vào chỉ tổ làm các chàng sợ chạy mất dép. Nói chung muốn nói chuyện với chàng thì phải chân tình chứ đừng kiếm cớ. (Kiếm cớ hỏi bài nhiều quá sẽ làm chàng cảm thấy khó chịu lằng nhằng và thấy mình không có tính tự lập). Tâm sự trò chuyện như những người bạn với chàng để chàng tin tưởng và muốn nói chuyện với mình. Đồng thời đừng tỏ ra quá desperate về chuyện muốn họ làm bạn trai khi bạn không biết chắc là họ có tình cảm với mình chưa. Nói chung là phải khéo léo để chàng nhận ra rằng bạn là người mà chàng không thể thiếu. Xong rồi ta cứ thích vẽ đường đến đâu thì đến thôi
    Được PrincessAriel sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 27/05/2004
  10. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    nghe bạn nói thì tôi nghĩ 1% thất bại đó là do các cô gái đó gặp người như Ctr_Alt_Del mà thôi - con người chưa xác định yêu là gì cả , hà hà . Chứ nghe bạn noi'' thì đúng là không thể không đổ dc , chết thê thảm là khác ấy chứ . Tội nghiệp các chàng trai này . hic

Chia sẻ trang này