1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khỏi mút mỏ đi cha nội, mấy khi phải làm cái việc đó đâu . Sự nghiệp thiêng liêng của anh em ta không phải là hun mỏ, khà khà.
    Em nào yêu rồi thì cứ tán bỏ má nó đi. Nói như bác delilab "xông đại vào ôm hôn nó" nhỡ gặp phải thằng nhát chết có khi nó chạy mất, nhưng đại khái cứ nhìn vào mắt nó thật đắm đuối, đèn xanh đèn đỏ vài lần là nó tự động nhào vào ôm các em ngay. Tớ là tớ chỉ thích được các em tán thôi.
    ( thằng nào được/bị các em tán mà không sướng là nói láo, dù em có ma chê quỷ hờn thế nào thì cũng vẫn sướng, không nhiều thì ít. Mà cứ sướng là đủ cho các em làm nên sự nghiệp rồi )
  2. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhớ buổi trước, ngồi nói chuyện với hắn, không hiểu sao hắn nói với tôi "Ở công ty anh cũng có một cô năm nay 32 tuổi rồi chưa lấy chồng...". Nghĩ lại tôi cảm thấy tự ái. Sao hắn lại nói thấy nhỉ? Hắn dám coi thường tôi ư?
    Tôi tuy không phải như bà chị 32 tuổi mà hắn nhắc đến, tôi còn trẻ hơn thế nhiều cơ mà, vả lại tôi làm gì mà đã đến lúc mất giá như thế đâu, chẳng qua là tôi muốn chủ động một chút thôi mà.
    Tôi nghĩ lại điều này nhiều lần lắm. Không biết hắn có coi thường mình thật hay không, hay điều đó chỉ xuất phát từ tâm lý ngại ngại của tôi.
    Nếu hắn coi thường tôi ư? Tôi làm cái gì để hắn coi thường tôi nhỉ? Nếu chỉ đơn giản tôi gọi điện cho hắn trước mà hắn coi thường tôi, thì thật là chẳng biết phải nói thế nào bây giờ. Nhưng mà tại sao thế nhỉ? Tôi đủ tự tin để cho rằng sẽ chẳng có một ai coi thường mình. Nhưng mặc dù nói thế, tôi cũng không dám chắc rằng hắn tôn trọng mình cũng như mọi người tôn trọng mình. Mỗi một người đứng ở một góc độ khác nhau.
    Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên dẹp tự ái sang một bên hay không nhỉ? Hay là cần phải nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận?
    Các bạn hãy giúp tôi trả lời câu hỏi đó!
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Các em chú ý , hết sức chú ý .Những điều mà anh sắp nói ra đây đều là chân lý và chúng sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong công cuộc tán trai đầy thương đau và nước mắt nhưng tất nhiên cũng không thiếu vắng bao niềm vinh quang .Đây cũng là tâm sự , thổ lộ rất thật lòng của anh - một thanh niên chân chính và vô cùng tiêu biểu của thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh .
    - Chúng anh rất mê gái . Bên trong vỏ bọc lạnh lùng , bất cần bất chấp là cả một trời khao khát muốn ôm ấp , hun hít ... các em gái .Vì thế chúng anh rất dễ mủi lòng trước sắc đẹp và sự kiên trì nhẫn nại của các em
    - Chúng anh không bao giờ làm như nói , chúng anh cũng không bao giờ nói như nghĩ . Thế cho nên các em nên hành động và hành động , đừng nên chú ý nhiều đến các biện pháp phân tích tiến trình diễn biến tâm lý của chúng anh .Chúng anh bao giờ cũng là những chàng trai vô tâm và đơn giản
    - Trước mặt chúng anh , các em không nên tỏ ra quá vô duyên . Các em nên ăn mặc mơn mởn xinh tươi một tý , váy ngang mông lại càng tốt , hú hú hú , tuyệt làm sao nếu có 1 bé như vậy , anh tin rằng cũng như anh , triệu triệu chàng trai ưu tú của nước Việt phải giương mắt cua lên nhìn dáng vẻ yểu điệu thục nữ , quyết rủ thướt tha của các em .
    - Các em phải luôn luôn bật đèn xanh cho chúng anh tiến tới . Đèn xanh phải được bật ở mọi nơi mọi lúc , tất nhiên chỉ với đối tượng mà các em tấn công . Vì như các em biết , nhiều trong số chúng anh tỏ ra rất nhát gái , yêu nhưng không dám tán , thương nhưng chẳng dám ngỏ lời .
    ...........................
    Còn vô số những điều muốn nói , em nào cảm thấy băn khoăn hãy thực hành với anh , xin nói trước là tán anh rất dễ
  4. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    nếu thích một ai đó, thì bạn phải biết người ta thuộc típ người gì, có hợp với bạn không nhất là bạn là con gái,
    nếu người bạn thích là một tên bonsevic thì ban chỉ có thể làm cho hắn thấy thích với cá tính mạnh mẽ và quyêt doán nhưng không quá đáng
    còn nếu hắn là một tên có cá tính mạnh và thông minh thì hãy cân thận, vì những hành động dù là nhỏ nhất nếu không tính toán để cho hắn thấy bạn thích hắn thì coi như xong, hắn sẽ càng kiêu căng hơn và tự cao tự đại, khiến cho cơ hội để bạn đến được với hắn sẽ mong manh hơn nhiều
    con tui tai sao bạn gai tui lai lam tui guc ngã không một lời hối hận, tai vì cái tính mạnh bao cua cô ấy, bạn tui nói yêu tui trước khi tui kịp nói lời yêu với cô ấy, hun tui lam tui ngân to te ra nhưng lại không quá đến mức có thể làm tui phản cảm, đây không phai là lân đầu có một người con gái vít cổ tôi xuống hun nhưng chỉ có cô ấy khiến tui tròn mắt nhì và đầy thích thú hihi lại còn cảm thấy ngot ngào mới chết, tại vi lúc đó cô ấy đang ăn keo mut, hehêhhhêhhhe
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc mình mới nhớ là hình như mình đã kiếm cớ và làm phiền anh ấy hơi nhiềi. Thảo nào cứ gặp mình hay nghe giọng mình là cảm thấy khó chịu. Chết goài, hiệu ứng ngược rùi.
  6. nghich_nhungmadethuong

    nghich_nhungmadethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    con gái tấn công! chẳng có gì là xấu cả!
    Nhưng mà, hihi, là tớ thì tớ chẳng đi tấn công đâu, vì tớ muốn có cảm giác của một người bị người khác chinh fục, chứ ko fải là cảm giác mình đi chinh fục được người khác...đấy là cái tớ muốn thôi đấy nhé, chứ tớ chẳng áp đặt cái đó cho ai đâu...
    thường là, ai càng đẹp trai, hào hoa thì tớ càng ko để mắt tới và ko nghĩ tới, bởi vì đơn giản là tớ ghét cái cảm giác bị người đó nghĩ rằng "em nào cũng bám theo nên em này chắc cũng sẽ bám theo", còn lâu nhé...cho dù em cũng chẳng tuyệt mỹ, em chẳng kiêu kì gì đâu, nhưng em là EM và ko fải là ai khác, bởi vậy, các anh cứ việc vênh lên với ai đó, còn em thì em xin nhường cho họ
    mình thường chỉ bắt đầu để ý một chàng nào đó, khi chàng đó có dấu hiệu để ý mình...còn làm thế nào để biết chàng đó đang để ý mình thì, hihi, hỏi cái giác quan thứ 6 của bạn ý...với tớ, đã có những người như thế, nhưng mà chỉ có 1 lần tớ thực sự thấy mình cũng rung rinh theo...1 thời gian rất dài sau đó, mỗi bên đều hiểu cái vấn đề của bên kia, nhưng vì hoàn cảnh khách quan, chẳng ai nói lời nào cả...........chính vì ko nói gì, nên trước mặt chàng mình tỏ ra ko thèm để ý chút nào hết, ko nhìn, ko nghe, nhưng thực ra trong lòng thì cứ như là có lửa....thôi, đoạn sau để kể ở topic khác đi, ko có tớ lạc chủ đề mất rồi
    Túm lại là: ai tấn công tớ cũng ko fản đối, nhưng tớ thì tớ chọn giải fáp cho riêng tớ là...tình nguyện để bị tấn công
  7. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! Con trai hay con gái tấn công truớc ko phải là vấn đề quan trọng, bởi cái quan trọng ở đây là chúng ta chỉ muốn họ biết chúng ta yêu thương họ và mong được họ đáp lại tình cảm( đươc thế thì còn gì bằng....). Cái khó của con gái là họ phải thực sự khéo léo( chứ những nàng tấn công người ta như bắn đại bác thì chàng có mà khiếp vãi và kết quả thế nào thì bạn rõ rồi đấy....). Theo kinh nghiệm bản thân thì bạn nên dẫn dắt chàng đi từ một tình bạn thật đẹp, dần dần cho người ta thấy những điểm mạnh của bạn, tạo cho người ta sự tin tưởng, để người ta thấy những lúc vui lẫn buồn đều ko thể thiếu bạn..........thể nào chẳng có lúc chàng phải thốt lên cái_câu_mà_ban_muốn_nghe_từ_lâu_rồi_đấy.... . Còn nếu chàng nhát quá thì lựa lúc thích hợp bạn đập cho một nhát ..... chàng nào chẳng chết.......
    Đúng như bạn gì nói đấy thì cái cần ở đây là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nếu gặp phải chàng đã có chủ rồi thì quả là hơi khó. Khi ấy thì xin tha thiết kêu gọi lòng kiên nhẫn của bạn, cố mà đợi cho đến khi bọn họ có xô xát thì xông vô, tiếp theo là cần sự thông minh và tế nhị của các bạn đây. Nhưng chớ có manh động trong lúc bọn họ đang hạnh phúc, rất dễ gây phản cảm mà sau này cũng chẳng có cơ hội nào đâu, có khi lại mang tiếng là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, tiếng xấu để lại muôn đời..........)
    Vậy thôi nhé. Có đôi lời muốn tâm sự với những bạn gái đang có ý định tán giai nhưng còn e ngại. Con nào cũng thế thôi các bác ạ...........Chúc các bác thành công
  8. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng biết ko ông bồ tui trông xấu như ma thế mà lại có mấy ẻm tấn công thế mới sợ , ng như ổng mà đợi tui tán tỉnh chắc đến tết Maroc. Thế mà đúng là chạy tình tình theo ,mấy ẻm tán anh khóc lóc , quỵ luỵ vật vã thế mới kinh , rồi lại có em gọi điện tán tỉnh " con gái mến tài " . Giời sao lại có loại con gái thế nhỉ làm mất mặt chị em phụ nữ qua chừng.
    Cho dù mấy ng đó tán bồ tui hay tán ai khác tui cũng thấy khinh thường , là phụ nữ làm như vậy cũng bị đàn ông coi rẻ
    cho nên thg thì đàn ông ko thích mấy chuyện bị tán tỉnh thế đâu.
    Mới đầu lạ lạ thấy thích nhưng sau là chạy mất giầy
  9. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hờ............phải có những người như thế thì mới thấy chàng của chị ko phải ko có giá chứ. Nói thật chứ chàng chẳng thích bỏ xừ nhưng chắc một phần do nhát gái một phần là đã có chị rồi, léng phéng khéo chị lại oánh cho què chân .
    Vấn đề của chị em là phải thật khéo léo, quỵ luỵ qua là ko được . Mà nếu có gặp phải chàng nào có người yêu rồi và lại nhát gái như chàng của chị yeu_o_yeu thì cũng nên ngả mũ chào sớm.......ko được đâu các bác ah.........dạng này họ chung thuỷ lắm
  10. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với các Girls nhé. Xét như 1 thằng con trai như tui thì tui ko thích mình bị 1 girls tấn công tí nào.(Chuyện này đã xảy ra với tui rồi nên tui nói thế). Kể cả các girls xinh đẹp cũng ko là ngoại lệ. Tui thích cảm giác là mình đã cưa đổ đối phương = những nỗ lực của mình cơ. Chứ chưa kịp vac cưa ra thì cây đã đổ rùi thì chắc tui chỉ có nước chạy nhanh . Tốt nhất là các girls nên làm sao cho các boys tin là mình đã hạ được đối phương ấy. có thế thì đảm bảo tỉ lệ thành công là 99%.còn ko thì ngược lai đấy.
    Cái này các girls đừng nghĩ là phân biệt nam nữ gì nhe. Cũng nhw các girls cung ko the chịu nổi 1 anh chàng sướt mướt như con gái vậy thôi. Con gái bao giờ cũng nên nhẹ nhàng. Bọn tui thường chết vì cái đó đó. Nhưng đừng điệu quá nhé. Sợ lắm.

Chia sẻ trang này