1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gái tấn công trước à, thích quá đi chứ. Lại đúng em mình thích thì thịt ngay còn lăn tăn gì nữa Gái thế là có cá tính đấy, nhưng loại này thường không bền lâu, cả thèm chóng chán, lúc nào tìm đưọc chú khác ngon là đá mình cái vèo ngay, khôngbiết bác delibab thấy có đúng không??
  2. swd

    swd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy có nhiều em gái muốn vác cưa đi đốn củi nên có vài ý kiến. Trước hết anh giới thiệu qua một chút về tiểu sử bị cưa.
    1. Một cô học cùng lớp (nhưng hơn 1 tuổi) xinh xắn, thông minh, hiền lành. Nhưng hồi đó anh mới 16 tuổi. Em nớ có một lần chặn cả đường anh đi học về. Anh còn nhớ là sợ quá, đạp xe đường vòng chạy bán sống bán chết :)
    2. Khi học ngoại ngữ để đi học, có một em học cùng cũng xinh, hơn 2 tuổi tán. Kết quả không thể tiết lộ được.
    3. Khi đang học năm thứ hai, tức là khi đó anh mới hơn 18 tuổi, vào kỳ nghỉ đông có mấy em (tất nhiên là SV VN) bên Đức bay sang chơi. Có một em dáng mảnh mai trong một buổi tối ăn cơm ở phòng một đứa bạn trong ký túc xá đứng đằng sau áp bụng nóng bỏng vào lưng anh. Thông điệp quá rõ ràng mà mình đành phụ lòng người ta. Sợ chết khiếp, ngu thế!
    ...
    4. Bây giờ đang có một cô rất tự tin, cưa thẳng thừng, nhưng triển vọng là không đổ đâu. Bây giờ thì anh cáo già rồi, chứ không phải như ngày xưa, nhưng nếu mình không (chưa) yêu mà giả vờ đổ thì khốn nạn quá. Không thể bừa bãi được, vì anh cần lấy vợ :))
    Kinh qua nhiều vụ anh thấy thế này:
    - các em gái tán thẳng thừng là sai lầm nghiêm trọng
    - các em cứ suy nghĩ tưởng tượng nhiều về đối tượng là rất nguy hiểm, chưa có gì cả mà các em đã tưởng tượng mình với người ta thế này thế kia -> các em gái có cảm người ta rất gần gũi với mình, nên mất hết tỉnh táo. Anh chàng kia có thể sẽ chết khiếp. Chứ không phải là nhát gái đâu. Anh ngày còn bé có thể nhát chứ bây giờ thì hì hì. Có khi còn bị coi thường, ức lắm.
    - phải lạnh lùng một chút, không tán thẳng thừng, mà chỉ thể hiện sự quan tâm một chút thôi. Đàn ông nhạy cảm lắm, biết ngay là em đó thích mình.
    - đừng bao giờ nghĩ là anh chàng đó chưa chịu chết vì a) hắn nhát gái, nên mình đành chủ động, b) hắn chưa tin tưởng vào tình cảm của mình, nên mình càng phải yêu, càng thể hiện. Cần làm ngược lại, nên kiêu một chút, chỉ một chút thôi, và nhớ là vẫn bật đèn xanh. Nếu hắn không phản ứng thì kệ xác hắn. Sau này có khi hắn tiếc hùi hụi, như anh đây
    Nói chung xông trận quan trọng nhất là phải kiểm soát được tình hình, không để cảm xúc trong lòng lấn át, thì mới thắng được. Cứ thế nhé!
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    EM thay mặt các bạn gái đang lăm le cầm cưa đi đốn gỗ cám ơn anh SWD ahhhhhhhhhh. Em xin thọ giáo anh những kinh nghiệm trên . Áp dụng thử.
  4. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bị con gái tấn công (...xấu trai nhà nghèo nên đâu ai thèm tấn công...)....vì vậy nên cũng chả biết cái cảm giác bị tấn công ra sao......nhưng nếu được một em tấn công cũng thấy tự hào và hay hay....nhưng hình như đọc ở quyển sách nào đó (...không nhớ tên sách nữa ) ...thấy thường thì con trai không mấy khi yêu những người con gái đi tấn công họ...( trừ trường hợp nảy sinh tình cảm đặc biệt sau khi bị tấn công) ....mà thường con trai chỉ yêu những người con gái họ tấn công........Ấn tượng sâu sắc về một người con gái.....thường là mục tiêu của các bác đi cưa.....
  5. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To MOD: ko hiểu vì sao bài của Nhóc bị xoá? Đó cũng là cách Nhóc bày tỏ ý kiến cơ mà?
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Những nàng tiều phu thân mến........!!
    ....Thời đại chúng ta đang sống .....kô còn như cái thời xa xưa nữa.....việc đi tìm hạnh phúc cho riêng mình luôn luôn hợp với lẽ tự nhiên......bạn thích một anh chàng khôi ngô tuấn tú, ga lăng hào nhoáng lại biết chiều chuộng...........Ôi ! lẽ đưong nhiên.....!!.......bạn mến một anh chàng mọt sách ,mà giỏi giang....Ôi lẽ tất nhiên !!!..........bạn phải lòng một anh chàng quá ư vui tính ,lại cởi mở chân thành.......Ôi ! lẽ biến thiên........!!!Nhưng mà khổ nỗi..... với bản tính của bao cô gái ,chỉ biết yêu nhưng giữ kín trong lòng thì việc bày tỏ tình cảm là một vấn đề quá ư là vấn đề !!....Bên cạnh đấy..........xuất hiện một hiện tượng mà chúng ta đang tìm cách lí giải và nghiên cứu qua 8 trang trong diễn đàn "Tư vấn tình yêu" đó chính là hiện tượng "Con gái đi làm tiều phu?bạn nghĩ gì?".
    Như các bạn đều biết ,từ xưa đến nay con trai đều chủ động trong việc thăm dò đối tượng ,điều tra nắm bắt thông tin, khoanh vùng đánh úp,tấn công tiêu diệt gọn.......thậm chí có anh còn gài được cả mìn nổ chậm nữa.......phải nói chuyện ấy bây giờ xưa như diễm..........!!!ấy vậy các cô bây giờ chắc là do ức quá ấy mà!!......quay sang tấn công lại .......và làm cho chủ đề ngày hôm nay càng thêm nóng bỏng xuyên suốt 8 trang vừa qua.....
    Vâng........mọi ý kiến đều đúng chả cái nào sai.......hay, lại bổ ích có tính chất tham khảo,làm dày cho vốn kinh nghiệm tình trường
    .......đúng là gãi đúng chỗ ngứa của giới trẻ bây giờ!!!
    Mình thiết nghĩ con gái tấn công trước là việc làm hết sức hoan hô ủng hộ.......nhưng trong một chừng mực nào đấy có thể hiểu là tích cực........chứ có những cô, (nói xin lỗi) thuộc loại cáo già từng trải xem tình yêu như trò chơi ,họ làm như vậy cốt chỉ thoả mãn tính hiếu thắng của họ xem mình là kẻ chinh phục tài ba........hạ gục càng nhiều càng tốt.....và họ rất tự hào với bề dày thành tích vẻ vang đấy!!......vv.........
    Nhưng xét trên một góc độ nào đấy......tính cách của người con gái đi tấn công...... họ hẳn rất mạnh dạn và cá tính,chiến thắng sự nhút nhát của bản thân ,tự tin và chủ động. Những tín hiệu ấy truyền tải đến đối tượng .....theo mình là một ấn tượng tốt.
    Bạn tuy là người kém tự tin về nhan sắc, nhưng sự tự tin vào chính bản thân, cử chỉ quan tâm trìu mến đến người bạn yêu hẳn sẽ làm anh ta chẳng mấy chốc mà mềm lòng vì bạn.Bởi vì anh ta sẽ cảm thấy thoải mái ,dễ chịu khi ở bên cạnh bạn.
    .....vì vậy hãy tấn công nếu bạn có thể !!
  7. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ đầu tiên của anh khi bị gái kưa là "sướng", dù muốn hay không, tự đáy lòng của anh, vẫn còn một ít tính tự hào hão di truyền của dòng giống Adam để lại.
    Sau đó thì anh mới bắt đầu tính toán, xem xét và đánh giá thí sinh...Quá trình này được kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình cảm và lí trí.Có trường hợp anh cao chạy xa bay ngay, có trường hợp khéo léo từ chối chuyển sang bạn thân hay em gái, có trường hợp câu kéo cho thêm phần mùi mẫn, và có trường hợp...thảm bại.Anh khuyên các cậu trai ở đây, cẩn thận trước mọi mưu mô của gái, khi gái đã chấm anh em mình rồi thì khó chạy lắm.Âu cũng là lúc để cho ta rèn luyện bản lĩnh nam nhi...Cẩn thận, không khéo bị gái lừa...Nhục lắm !
    Có em gái nào muốn thử kưa thì đến gặp anh nhá, anh chiều tất !Mà anh nói trước, kưa anh mà không xong là anh vác kưa máy ra kưa lại đấy.Đổ rồi thì đừng có trách !
  8. love4ou

    love4ou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khoái thật........... tớ cũng đã trãi qua mà nhiều là đằng khác, tai nạn nghề nghiệp mà............người yêu tớ bây giờ cũng đã từng chủ động tán tớ......cái cách mà nàng " tỉnh tò " thì ..........ặc....ặc...100 thằng thì 100 thằng chết...ác thật hai mươi mấy năm trời tớ tự đặt ra cho mình khẩu hiệu " tôn thờ chủ nghĩa độc thân" thế mà nàng cho chết như "chó con"........hic...nói vậy chứ các bác tán chủ đề này ít thôi cái kinh với nghiệm của các bác cứ vãi ra như thế tớ e sẽ biến các nàng tiều phu của chúng ta thành lâm tặc mất.
    tại sao lại là tai nạn nghề nghiệp? tại sao tớ lại chết như "chó con" sẽ trở lại trao đổi thêm với các bác
  9. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To mấy chị em đang có ý định đi cưa hay đang cưa cẩm các chàng trai:
    Cũng giống như mấy bác trai đã đúc kết, con trai khi có con gái theo đuổi thì cảm giác ban đầu là sung sướng và hãnh diện, nhưng khi cái cảm giác đó qua đi thì đa phần các chàng sẽ quay đầu bỏ chạy (trừ một số các chàng ko chạy kịp hoặc tự nguyện chui đầu vào cái lưới mà chị em ta đã giăng sẵn ra đó- hành động này bị các chàng cho là rất ư là nhục nhã-chắc là vì các chàng bị động vào tự ái và bản lĩnh nam nhi chi chí của các chàng đây mờ hehe). Vì thế thì chị em đừng có lộ liễu quá khi cưa cẩm các chàng. Con gái mình hơn con trai là ở chỗ nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn và tinh tế hơn đó (thực tế là như vậy). Hãy phát huy triệt để ưu thế đó nhen.
    Còn bản thân tớ thì từ trước đến nay toàn bị cưa à (nhưng mừ suỵt... nói nhỏ chút chỗ chị em với nhau nghen, phần lớn tớ toàn biết cách làm cho các chàng nghĩ là cưa đc tớ rất oai fong lẫm liệt còn thực chất thì hihi ai biết đấy là đâu... Nhớ đừng nói lại với mấy ổng nghen ) Chỉ có duy nhất một lần (tính cho đến nay) là tớ chủ động một cách thật sự. Chuyện kể là một lần tớ làm quen với một anh chàng (chỉ là trêu đùa just for fun vì hội bạn tớ xúi tớ làm vậy, bậy bạ quá nhỉ?), anh chàng đó có vẻ ko thích con gái chủ động (1 fần do tớ cảm nhận đc và 1 fần là do sau này chàng thú nhận như vậy) nên tớ chẳng thèm để ý đến chàng nữa, ngó lơ luôn vì thật ra tớ cũng chẳng có tình cảm gì với chàng và chàng động đến tự ái của tớ mừ. Tớ cũng có phải tay mơ gì đâu. Rồi sẽ biết tay chị hihi . Bẵng đi một thời gian tụi tớ lại có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cái này là do khách quan à nha. Chàng có vẻ hiểu về tớ nhiều hơn. Nhưng lúc này chàng đang thích một nàng khác và cũng chỉ hơi quý tớ thôi. Tớ thì vô tư đi. Đến một lần chàng rủ tớ đi xem film (tất nhiên là với tư cách bạn bè), trong khung cảnh rạp tối om, tụi trên film lại hun nhau chùn chụt và xung quanh thì toàn các đôi, tớ bèn quay sang thì thầm với chàng là đố chàng biết lúc này tớ muốn làm gì. Tất nhiên là chàng ko thể biết đc. Khi chàng trả lời, tớ đã bật cười làm chàng xấu hổ mún chết vì bít là đã hiểu lầm ý tớ. Tớ bèn cầm tay chàng và từ từ viết từng chữ cái của cái từ miêu tả cái hành động mà tớ mún làm với chàng lúc đó K.I.S.S Trời ạ, chàng nhìn tớ rất xúc động, mắt hấp háy miệng cười mím chi nhưng tớ tỉnh bơ quay đi cho chàng chít vì thèm cho bõ ghét. Ai bảo ngày trước tưởng bở là tớ mê chàng và định cưa chàng, rồi tỏ ra rất khách sáo và lịch sự (tất nhiên là giả vờ) với tớ. Thỉnh thoảng tớ quay sang nhìn chàng, chàng có vẻ ko đc bình thường như lúc ban đầu nữa. Nhưng tớ mặc kệ.
    Lúc sau xem film xong vì còn sớm, chàng và tớ đi uống nước và nói chuyện như 1 đôi bạn cùng tiến. Thời cơ đã đến. Thiên thời, địa lợi, để xem nhân có hòa ko nào. Nước vào lời ra đc một lúc, tớ bèn chuyển qua chủ đề sức khoẻ và đọ tay thi với chàng . Tất nhiên là làm sao mà tớ thắng đc chàng khi chàng to cao lực lưỡng như vầy? Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu thui. Sau đó tớ mới quay lại chủ đề ở trong rạp lúc nãy, tớ hỏi chàng là ý kiến chàng thế nào. Chàng mỉm cười. Nhân đã hòa rùi. Tớ cũng cười và từ từ ghé lại gần chàng... gần hơn... sát hơn... Và cái gì xảy ra sau đó thì các bác cũng bít rùi đó Chàng đổ cái rầm và về sau iu tớ truly madly deeply.
    Những lời khuyên của mọi người cũng chỉ mang tính tham khảo thôi, còn khi lâm trận thật sự thì chị em phải biết tuỳ nghi ứng biến vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có chàng thích kiểu con gái cá tính, mạnh mẽ, có chàng thích con gái hiền lành, thuỳ mị, e ấp, dịu dàng Nhưng nhìn chung khi đi cưa các chàng thì hầu hết đều phải trường kì kháng chiến 1 chút Còn nếu chàng nào đổ nhanh quá thì chị em cũng nên cân nhắc một chút vì bít đâu anh chàng đó chỉ có ý định lợi dụng giống như các bác trai đã đề cập đến trong topic này rùi. Chị em đừng vội bỏ cuộc nha khi thấy có một vài trắc trở, khó khăn. Một khi thấy mình thật sự iu thương người ta thì nên cố gắng chút xíu. Mà các bác trai cũng đừng thành kiến quá với mấy chị em theo đuổi các bác. Mấy giờ rồi mà vẫn còn ôm khư khư cái quan niệm xưa cũ "Chỉ trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc lại đi tìm trâu"? Thế chỉ có trâu đc quyền chọn cọc tốt, cọc đẹp chứ cọc thì ko đc phép đi tìm trâu đẹp, trâu tốt à? Bất công quá!!!
  10. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    trả lời nhá vì tui là con trai chứ không phải là con gái nên được phép trả lời
    1. Bạn đã bao giờ bị một cô gái tấn công chưa?
    - rồi, khoảng 3 lần từ khi nhớn lên đến giờ
    2. Cô gái đó là người như thế nào?
    - tất nhiên là người bình thường rồi
    3. Bạn có thích cô ấy làm điều đó không?
    - hiện tại thì không
    4. Vì sao bạn thích cô ấy làm thế (hoặc không làm thế)?
    - vì đời còn nhiều việc để làm hơn là cứ phải hùng hục như trâu như thế, tui thấy yêu nhau, thương nhau, chăm soc cho nhau, âu yếm còn sướng hơn nhiều cái cảnh cứ trâu như thế.
    có một lão gì đó nói là học nhiều sẽ quên được cái đấy cũng đúng, đời còn dài thì cần gì phải nghĩ sớm đến việc này

Chia sẻ trang này