1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi bị một cô gái tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được nói với Ctrl_Alt_Del đôi câu, gọi là để tâm sự, và là để xả tức luôn, vì bạn giống hệt người mà tôi đang mến, mà có khi đó lại là bạn không chừng
    Bạn nói bạn không coi thường con gái, nhưng cái cách thể hiện của bạn thì con gái bọn tôi chẳng là gì, là MO, một cảm giác mình là vô hình trước bạn luôn luôn có trong đầu tôi, tôi ghét cảm giác đấy, tôi ghét bạn
    Nhưng chính vì lẽ đó mà tôi để ý bạn, cái cảm giác tôi chẳng là gì dù chỉ là một hạt cát trước bạn gây cho tôi một câu hỏi lớn, để ý bạn, quan sát bạn, rồi mến luôn
    Bạn nói bạn chưa thích yêu đương, không coi yêu đương là quan trọng chứ gì, tôi cũng thế , tôi hiện giờ chưa coi tình yêu là gì, nhiều khi tôi không hiểu có thật quan hệ giữa hai người " yêu nhau " là tình yêu không hay chỉ là điều kiện " cần và đủ" của cuộc sống bây giờ không, vì họ yêu nhanh quá, và chia tay nhanh quá làm tôi không tin vào cái gì nữa
    Bạn bảo những cô gái thích vì họ tự tin vào mình, tôi cũng rất tự tin, tôi luôn tự tin khi đứng trước người khác phái, nhưng chính bạn cũng làm tôi mất tự tin, mất nhiều lắm, và không biết đến khi nào tôi mới lấy lại được cái cảm giác ấy
    Tôi nói những lời này với bạn vì tôi đang chán , rất chán, tôi sẽ quên bạn, tôi sẽ phải hối tiếc trong một thời gian dài nữa, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất
    Tôi hi vọng đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối tiếc vì bạn đã coi thường tôi ( mặc dù trong thâm tâm bạn không nghĩ thế)
    cảm ơn C_A_D vì đã là nơi trút gánh nặng cho tôi, và rất xin lỗi bạn nếu tôi nói nặng lời
    Tôi hi vọng cảm giác yêu sẽ đến với bạn trong một ngày không xa
  2. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Kết luận về đồng chí Ctr_Alt_Del : ích kỷ, kiêu căng, kết cục sẽ thê thảm:
    1. lonely forever mặc dù có người bên cạnh( vì người này mất cảm giác yêu thương rồi còn đâu)
    2. Yêu 1 người khác đến điên dại nhưng không được người ta yêu

    Dã man chưa?
    Những người này không nên tức đâu vucsautham ạ, họ mà không tôn trọng mình thì cho ra de luôn .
    Còn về vụ con gái tấn công con trai, hình như tôi cũng xài vài ba lần gì đó. Gần đổ thì phải chia tay toàn thế, còn những người cưa tôi thì tôi lại không thích. Thế nên bây giờ vẫn cô đơn .
  3. vinakor

    vinakor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cùng quan điểm như anh bạn này, tôi cũng đã chứng kiến chứng voi rất nhiều những "pha" gục ngã trước con gái của mấy thằng bạn, nên cũng có ấn tượng không hay ho lắm, thế nên.....
    Định đọc hết rồi post nhưng đến đây thấy ông bạn này viết rất đúng nên post luôn.
  4. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con gái dù thế nào cũng nên kín đáo một chút . Tôi không thich các bạn quá bạo dạn vì thế có lẽ tôi sẽ phải từ chối một mối chân tình . Cô ấy đã đợi tôi 3 năm nhưng tim tôi vẫn không mảy may rung động . Có lẽ tôi đã mất cảm tình khi nghe cô ấy tuyên bố với đám bạn bè bằng mọi giá sẽ có được tôi nên dù có đẹp , có chân thành cỡ nào cũng không thể nào yêu được .
  5. macro

    macro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đã có lần tôi bị một cô gái tấn công . đó thực sự cũng không có gì là ghê gớm cả. cô ấy đến thăm tôi tuần khoảng 3 đến 6 lần tuỳ theo tôi có nhàn hay không ? và có nhiều lý do để rủ tôi đi chơi. nhưng lý do cơ bản nhất là cô ấy bảo là cô ấy buồn và muốn có người tâm sự.thế là cô ấy đến rủ tôi đi chơi.
    hoặc là lý do là trời mưa và cô ấy phải vào chỗ tôi chú mưa mặc dù chỗ tôi và chỗ cô ấy cách nhau không xa. và còn nhiều lý do khác nữa. và cuối cùng kết quả vẫn vậy .và bây giờ cô ta vẫn đến chỗ tôi . từ đó đến nay đã được hai năm rùi đó
  6. vangtoinhaque

    vangtoinhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chịn em phụ nữ bây giợ bạo gan quá ta hic he he tui xin xin tình nguyện làm mục tiêu nè có em nào nhào vô
    Được vangtoinhaque sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 04/07/2004
    Được vangtoinhaque sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 04/07/2004

Chia sẻ trang này