1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì khi không có ttvnol

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xacogara, 05/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ gì cả, mỗi tội Trang đầu tiên mỗi lần lên Net lại lỗi. . Mất đi một thói quen tốt / xấu, chẳng biết xấu / tốt.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đỡ phải online. Đỡ phải mò mẫm tìm bài viết mang tên người ta. không còn cảm giác nhói lòng khi nhìn thấy tên người ấy cùng những bài viết.
    NGƯỜI ĐÂU SAO VÔ TÌNH QUÁ!
    Tớ đấy
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ gì, lúc đầu còn tưởng ai xoá IP của mình
  4. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vâfn va?o đọc ba?i đấy thôi. Nhưng hạn chế viết vi? sợ bị ngươ?i ta cắt nick, treo cô?. Viết dơ? thi? pha?i biết đứng dựa cột ma? nghe chứ lị.
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không ttvn thì cũng ít spam đi, chẳng hiểu sao ở các diễn đàn khác tớ chả bao h spam lung tung được như ở ttvn . cũng hơi thiêu thiếu Không có ttvn nhà SS hoạt động tàu ngầm cũng ngấm ngầm hơn ....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cô bénày sao độ này bi quan quá vậy....??không thấy em viết nữa??chẳng hiểu tại sao??rất ấn tưọng với cặp kính cận và dáng ngưòi nhỏ nhắn...chúc em năm mới an lành.....
  7. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Kính Bác ! Tôi nghĩ rắng đã không tham gia thì thôi, nhưng đã là thành viên thì ít nhiếu cũng phải có trách nhiệm chứ nhỉ? Riêng với tôi thì TTVNOL cũng là 1 niềm cảm hứng, là nơi để tâm sự và bày tỏ quan điểm của mình. tôi cũng như bác " Có cũng được mà không có thì buồn lắm ". Nói thế này Bác thông cảm nhé : Là 1 con ngựa trong 1 tàu ngựa thì phải biết làm sao nhỉ ? chắc là Bác cũng biết điều đó, trừ khi đó là 1 con ngựa hoang.
    Vài lời quê mùa mộc mạc, mong được lượng thứ.
    Ta đi trong nắng... trong mưa đời bận rộn.............
  8. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé có mái tóc đuôi gà...........
    Cúng vào Chùa thì tich công tích đức, cúng vào TTVN thì tích bạn tích bè, tích thêm kiến thức để sau này cô em lấy chồng không bị chồng mắng là........ chẳng hiẻu gì về điện. vậy thì nên cúng, Anh mong được kết bạn với cô em, nhớ hồi âm cho anh mừng nhé.
    Đôi mắt em là dãy huyệt dài
    Đã chôn sống bao chàng trai trẻ
    Đôi mi cong là hai hàng hương thẻ
    Viếng linh hồn bao kẻ đã đi qua
    Miệng mỉm cười là địa ngục bao la
    Lệ rơi xuống bao chàng trai chết đuối.
  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh thì tiếc mỗi thảo luận, vào đấy xả stress là thú nhất.
    Các em ius ới, làm bữa tân niên nữa đê, hum rùi anh đến các ku chiến sạch rồi, còn lại mỗi viên knor, anh buồn không chịu được.
    Ăn xong bữa kem sáng hôm sau còn bị Lão Tào lão ý hỏi thăm sức khỏe nữa chứ.
    Đầu năm mà buồn da diết.
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Một loạt nick lạ hoắc thành ra mình lại là kẻ lạ. Thế thì thế dek nào nhỉ ??? sống chết ảnh hưởng gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này