1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì nếu một ngày việt nam lại có một Đông Timor thứ 2

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi HaiLua_QuangBinh, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì nếu một ngày việt nam lại có một Đông Timor thứ 2

    Nếu các bạn là một người hay quan tâm đến các vấn đề thời sự hẳn các bạn biết trong mấy ngày gần đây ở Tây Nguyên đã xãy ra những vụ bạo động hết sức nghiêm trọng. khoảng 10 ngàn người đã xuống đường đổ về TP Ban Mê Thuột cùng với các hành động quá khích đập phá. đây không phải là lần đầu tiên xãy ra những việc như thế.
    Thật đáng buồn khi một đất nước đang được xem là bình yên nhất thế giới lại xãy ra những chuyện như vậy. hàng loạt phóng sự bài báo ở nước ngoài đã đưa một loạt các bài viết về sự kiện này. Ngay cả BBC cũng đã đưa một loạt con số ma về số người chết và thương vong để rồi dưới phản ứng của dư luận họ đã rút lại bài viết của mình. Ở Vantican hàng trăm người xuống đường biểu tình với biều ngữ [​IMG] thật là nực cười. nếu bạn vào Messenger của Paltalk thì còn nghe được những câu chuyện về những cuộc đàn áp của CS với đồng bào Tây Nguyên con gay cấn hơn cả tình hình chiến sự ở IRAQ nữa. Thật là nực cười.
    Tất cả kịch bản đó đều được thực hiện từ những thế lực ********* từ nước ngoài mà kẻ đứng đầu không ai hết chính là Kok Ksor một tên Folro đã may mắn thoát khỏi nòng súng của Quân giải phóng ở chiến dịch Tây Nguyên. Tên này đang thực hiện một số hành động kích động đồng bào ở tây nguyên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để thực hiện những mưu đồ đen tối của mình. nhằm tách Tây Nguyên Thành một quốc gia tự trị mà Tổng thống nước này không ai hết chính là nó. Tự phong cho mình chức tổng thống. rồi thành lập một đảng gồm những tên vô công rồi nghề ở nước ngoài thành một đảng gọi là Đảng cấp tiến xuyên quốc gia. thường xuyên có những bài phát biểu trước liên hiệp quốc về những nhân quyền ở việt nam mà các thông tin trong đó chỉ có chúa mới biết là làm sao để nghĩ ra được như thế.
    Tại sao đã gần 30 năm trôi qua rồi mà người ta vẫn chưa quên hết những hận thù. Việt Nam chúng ta đang thực hiện chính sách " Xoá bỏ hận thù" cùng nhau hợp tác. Mình đã không thù nó không đánh nó không chém nó thế mà nó lại đòi chém mình ấy cái là sự đời nó thế. thật là buồn cuời mà chẳng thể nào cuời được. Chúng ta chỉ muốn hoà bình. yên ổn vậy mà cũng ko được. Cần phải có những chính sách biện pháp kịp thời nếu không trong một tương lai ko xa sẽ có một Đông Timor thứ hai hay là Quốc gia ĐềGa đề giếc gì đó.
    Là thệ hệ trẻ việt Nam được sinh ra và lớn lên trong thời bình.chúng ta đang được hưởng những ngày tháng hạnh phúc và bình yên từ sự hi sinh xương máu của ông cha chúng ta. Chúng hãy có những hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi quốc gia và cho chính bạn.

    Tiểu sử Ksor Kok : [​IMG]
    TT - Gia nhập Fulro, đầu quân cho quân đội Mỹ, đi học trường tình báo, đến năm 1974 Ksor Kok trở thành tổng tham mưu trưởng của lực lượng Fulro. Còn bây giờ, Ksor Kok dựng lên nhà nước Đềga và tự phong mình làm "tổng thống".

    Từ thủ lĩnh FULRO

    Ksor Kok sinh năm 1943 tại làng Bon Broai, xã Yatul, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (Việt Nam). Năm 1958, Ksor gia nhập phong trào Bajaraka (*) do ảnh hưởng từ một thầy giáo là thành viên cao cấp của phong trào này. Năm 1964, Ksor đi Campuchia để tham gia tổ chức FULRO (*) vừa thành hình. Tướng Y?TBham Enuol, thủ lĩnh FULRO, đã bổ nhiệm Ksor làm đại diện tộc Jarai của khu vực Pleiku và Cheo Reo.

    Trong bảy năm tiếp đó, Ksor đầu quân cho quân đội Mỹ và phục vụ tại sư đoàn 4 bộ binh đóng ở Pleiku cũng như với đội đặc nhiệm số 5 ở miền Trung. Khi Hoàng thân Norodom Sihanouk bị lật đổ năm 1970, tất cả những lực lượng FULRO ở Campuchia đều bị sung vào các lực lượng của quân đội Cộng hòa Khmer do tướng Lon Nol chỉ huy.

    Vì lý do này, FULRO đã nằm im trong giai đoạn 1970 - 1973. Giữa những năm 1971 - 1974, tướng Lon Nol, tổng thống Campuchia, đã gửi Ksor Kok đi học tại trường sĩ quan tình báo Mỹ ở Okinawa và trường đào tạo sĩ quan phiên dịch tại Mỹ. Lợi dụng tình thế, tướng Enuol cử Ksor làm đại diện của ông ta đối với Chính phủ Mỹ và LHQ. Tướng Enuol ban cho Ksor toàn quyền đại diện FULRO liên quan tới người Thượng. Một năm sau đó, khi FULRO hồi phục, năm 1974 Enuol bổ nhiệm Ksor Kok làm tổng tham mưu trưởng FULRO.

    Hiện nay Ksor là người sống sót duy nhất trong ban lãnh đạo FULRO. Ksor không trở về VN và tiếp tục ?ođấu tranh? từ? Mỹ!

    Đến tổng thống Đềga tự phong

    Từ giữa năm 1998 đến nay, Ksor Kok chỉ đạo cho một số cá nhân là người dân tộc thiểu số từ nước ngoài về móc nối với các cá nhân ********* tại vùng Tây nguyên, phát tán tài liệu có nội dung kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Năm 2000, Ksor đã cùng một số nhân vật lưu vong thành lập và ra mắt tại Mỹ cái gọi là nhà nước Đềga tự trị và tự phong mình là tổng thống, với mục đích chính là tạo cớ thu hút sự ủng hộ về mặt tài chính của các tổ chức ********* khác.

    Tháng 2-2001, một số khá đông đồng bào dân tộc tại các địa phương vùng Tây nguyên đã bị lôi kéo, xúi giục tập trung đến trụ sở chính quyền tỉnh Gia Lai đưa kiến nghị yêu cầu giải quyết nhiều vấn đề. Tại một số địa phương ở Đắc Lắc cũng xảy ra các vụ gây rối tương tự. ?oTổng thống? Ksor Kok đã đứng phía sau những vụ gây rối đó.

    Để có thể xuất hiện tại các diễn đàn LHQ, Ksor Kok đã tham gia Đảng cấp tiến xuyên quốc gia (TRP) năm 2001. Tháng 8-2001, sau khi tổ chức những cuộc biểu tình của người Thượng tại Tây nguyên đòi đất đai, Ksor Kok đã phát biểu ý kiến đại diện cho TRP tại tiểu ban LHQ về nhân quyền.

    Tháng 4-2002 rồi 2003, Ksor Kok cũng lại phát biểu trước Ủy ban LHQ về nhân quyền tại Geneva đại diện cho TRP, rồi sau đó là tại hai cuộc điều trần về tự do tôn giáo tại Thượng viện và Hạ viện Ý tháng 10-2002. Năm 2003, ông ta lại phát biểu tại Thượng viện Mỹ về vấn đề nhân quyền. Nội dung các cuộc điều trần này là xuyên tạc về tình hình cuộc sống của người dân tộc thiểu số VN, và bóp méo các thông tin về các vùng dân tộc để chứng minh điều mà ông ta gọi là ?osự đàn áp của Chính phủ VN đối với người dân tộc?.

    Trong sự kiện ngày 10-4-2004, Ksor Kok cũng tranh thủ sự chú ý của công luận để xuất hiện nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Thông qua trang web của TRP và những cuộc trả lời phỏng vấn của các hãng tin quốc tế, Ksor Kok tung ra những con số tưởng tượng về số người Thượng chết do bị ?obinh lính VN cùng cảnh sát và thường dân VN đánh đập? (theo từ dùng của ông ta trên trang web của TRP). Những con số đó được tưởng tượng và phóng đại mỗi ngày.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Tôi không tin là kok chủ mưu, đằng sau phải là một thế lực khác (mà ai cũng biết là ai đấy). Nói nhiều thì phạm huý mất. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề nhạy cảm, liên quan đến chính trị, là vấn đề của cả quốc gia. Mọi người nên cẩn thận trong việc tham gia ý kiến. Nhưng rõ ràng đây là vấn đề đáng quan tâm, không phải mỗi lớp trẻ mà tất cả người dân đều phải biết.
  4. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  5. Haitac73

    Haitac73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lão hai lúa này lắm chuyện, học còn chưa xong đi lo chuyện chính trị. Về nhà ngủ đi pa, làm như ông là lãnh đạo. Bày đặt lên tiếng
  6. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cóc mọc đuôi
    Chú mày về Quảng Bình ma làm chủ tịch đồng bào Rục rồi thành lập thêm Dongtimo thứ 3 luôn
  7. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    <-- đề nghị thay hình đại diện đi trông giống mí em trong phim HP wa. nho`m muh` thèm hee
    t

Chia sẻ trang này