1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

    Tôi là lính mới nên chả hểu nên poste bài này ở đâu vì câu hỏi của tôi liên quan cả đến cả ba box: TBTY, Tâm hự và GDGT. Lấy tinh thần post bài và học hỏi là chính.


    Tôi muốn hỏi các anh chị em box nhà ta là sau lần đầu tiên "ăn vụng trái cấm", các bạn có suy nghĩ gì không? Có thấy sự thay đổi nào cả về tâm hồn và thể xác không? Tất nhiên là có khác rồi nhưng ở mỗi người một trạng thái khác nhau. Riêng tôi, sau lần đầu tiên bị "đưa vào đời", tôi đã rất hoang mang, buồn và lo lắng . Tôi sợ là sau lần đó bf sẽ không thương tôi nữa và nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi lúc nào không biết. Có lúc tôi còn tự hỏi là "liệu mình có phải là người hư hỏng hay không?". Còn về mặt thể xác á? Lúc về nhà tôi còn tưởng là chưa có chuyện gì vì mọi việc xảy ra nhanh quá (vì anh ấy sợ tôi đau mà). Tôi đúng là một con ngố. Còn bf của tôi thì nói là "sau đấy anh thấy rất ân hận và thấy thương em hơn" . Cả hai chúng tôi đều thấy sống có trách nhiệm với nhau hơn. Tình yêu đã trải qua giai đoạn mới mà.

    Còn các bạn thì thế nào nhỉ? Tôi rất tò mò nhưng chẳng biết ở đâu mà hỏi cả. Hy vọng là bài của tôi không bị "travel" đi đâu đó.
  2. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có suy nghĩ rồi, tớ nghĩ người con gái nào sau lần đầu tiên ấy (nếu đang ở tuổi cập kê), đều có trạng thái như bạn, hoang mang và lo lắng... Nhưng nếu bạn tin rằng đấy là sự cho và nhận của một tình yêu chân thật và cả hai bạn cùng tin tưởng lẫn nhau thì tớ thấy chẳng có gì là ''hư hỏng'' cả.
    Điều quan trọng là bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc bên cạnh người yêu, thật thích thú trong cái sự gần gũi ấy, chứ không phải vì chiều bf, hay vì sợ mất chàng. Bỏ đi cái quan niệm ''ăn vụng trái cấm'', hay ''ân hận sau lần đấy...'', hãy tận hưởng những cảm xúc của mình đi bạn (tất nhiên là cả hai phải biết cách ngăn ngừa những ''rủi ro'' mà bạn không muốn xảy ra, mà nếu có thì phải biết đến trách nhiệm của mình).
    *** is good!
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    heheh BF của em sau khi fạng em lại còn nói '' anh thấy ân hận và thương em hơn '' àh ??? Thà nói là anh thấy hạnh phúc , sung sướng và thương em lắm nghe nó còn đỡ đểu .... Thế mà cũng tin được , đúng là con gái
    Nói chung chả có vấn đề rắc rối nào cả nếu bạn và chú bf đã fạng bạn mãi bên nhau , tiến đến hôn nhân ... Nhưng ngoài ra thì hơi căng đấy vì chả thằng đàn ông nào muốn bị đổ vỏ hết ( Đây là lời nói thật nhất trong số những lời nói thật ) !
  4. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhanh đến mức độ em cũng chưa có cảm giác gì à? thế thì đã vào đời thật chưa nhỉ??? Hay thằng boy của em cũng chưa biết gì tưởng hai đứa chỉ cần chạm vào nhau một cái là xong chuyện rôì???
    Chưa làm thì thôi, làm rồi phải chú ý đến safe *** đấy nhé, không lại xảy ra hậu quả ngoài ý muốn thì phiền.
    Quan trọng là em phải xác định cái thằng boy cho lần đầu tiên đấy có thật sự xứng đáng không, tình yêu có cơ sở để bền vững và phát triển không, thế thôi. Bọn trẻ bây giờ hay ngộ nhận về tình yêu rồi trao gửi tùm lum, đấy mới là điều nguy hại chứ không phải bản thân *** là có hại.
    http://www1.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/gioitinh/2004/12/85228.ttvn
    Được usd15m sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 31/12/2004
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng tột độ xen lẫn tò mò , sợ lắm ấy chử em nhỉ !?? Nhưng vẫn cứ làm ,kô thể kìm hãm cái sự sung sướng lại được phải không em , cũng là lẽ thưởng , quan trọng sau dó thằng bf của em nó bảo thương em hơn là tốt rồi ,nhưng còn phải để thời gian kiểm chứng em ạ . Nhưng lần sau nó đòi thì em đừng có đồng ý nhé , nó no xôi chán chè là nguy hiểm lắm !!!!!!!!
  6. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng đọc kỹ bài của em gì cả? Hay là tại em viết không rõ ràng. Em hỏi là em hỏi cảm giác và suy nghĩ của các bác thế nào cơ mà? Đằng này các bác toàn là comment chuyện của em không thôi hà? Em có nói là em với bf của em vừa mới "fạng nhau" và em muốn tư vấn để trấn an tinh thần đâu. Dù sao cũng xin cảm ơn các bác. Nhưng sẽ cảm ơn nhiều hơn nếu mấy bác giai phát biểu ở trên cho biết cảm tưởng của chính các bác sau lần "fạng" bạn gái của mình lần đầu tiên cơ.
    Gửi bạn gì ấy nhỉ? Tại sao tôi lại phải bỏ "quan niệm ăn vụng trái cấm"? Đây không phải là một quan niệm xấu mà đơn giản chỉ là cách dùng từ ngữ cho nó đỡ thô tục một chút thôi. Vả lại, không phải như vậy thì là gì? Liệu lần đầu tiên bạn làm chuyện đó với bf có ai biết không? (sẽ không giống như đêm tân hôn) hay chỉ có trời biết, đất biết, bạn biết và anh ấy biết mà thôi. Hoặc giả có thêm người nữa nhưng là do hắn ta "dòm trộm" chứ đời nào bạn dám làm như cái cô trong phim "Và chúa đã tạo ra đàn bà" (nếu như tôi nhớ không nhầm). Nghĩa là sau lần đâu tiên thì cô ấy mở phăng cửa sổ ra và hét cho tất cả mọi người cùng biết.
    Chẳng biết em viết thế này đã rõ chưa nhẩy?
    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 31/12/2004
  7. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hồi đó tôi là lính mới tò te chưa có quân hàm quân hiệu gì cả, một buổi chiều êm đềm như bao buổi chiều khác tôi rủ người yêu đi tập bắn, nhưng
    tuổi 18 những ước ao
    buổi đầu cầm súng biết bao là mừng
    mẹ ơi súng đẹp quá chừng
    con đi đánh giặc mẹ đừng lo chi
    lính mới, súng mới, bia tập bắn cũng mới toanh, có lẽ do bị choáng trước vẻ "hoành tráng" của bia phát đầu tiên bắn trượt, bẽ mặt với bạn gái, hai hôm sau rủ cô ấy đi tập bắn tiếp thì trúng ngay hồng tâm (10 điểm).
    Phê!!!!!!
    Từ đó trở đi cứ hai ba ngày lại lôi rủ cô ấy đi tập bắn một lần, bây giờ đã thành thiện xạ "bắch phát bách trúng"
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    Các đồng chí tránh xa La Rô-meo ra cẩn thận kẻo nó lăn ra ăn vạ bây giờ...
    [​IMG]
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác sai bét, sao lại bắn trượt. Đã kịp bắn đâu mà trượt. Cái hoàn cảnh này cũng phổ biến thôi ấy mà. Súng mới giương lên, nhiều chú còn chưa kịp chĩa vào bia thì cướp cò. Đạn thì bay đi, nòng súng thì bốc khói gục đầu. Lúc đấy cười không ra cười, mếu cóc ra mếu.
    Mà the first của bác lúc 18 cơ á. Sớm thế.
  9. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chả có cảm giác hoang mang lo sợ gì cả,vì đã xác định chấp nhận làm chuyện đó thì đã chuẩn bị tư tưởng tâm lý hết rồi,tôi chỉ hồi hộp chờ đợi lần tiếp theo mà thôi.
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác nghe cứ thấy sờ sợ sao nhỉ .... Như không ý .He mà có khi vậy thật

Chia sẻ trang này