1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Em và bf em vừa phạng nhau thì mọi người đều hiểu ... Vậy cảm giác của em là gì ... Anh tò mò muốn biết cảm nhận và cảm giác đầu đời của em trong chuyện này
    Với anh , đó là sự mãn nguyện ... Đó là 1 bước tiến tương đối trong mối quan hệ ... Thực sự trước nay chưa khi nào fạng nhau mà không yêu nhau ... Nên trong chuyện này cảm thấy mãn nguyện về tinh thần rất nhiều ... Còn xác thịt thì chỉ lúc đang làm mà thôi
    Bf em đòi thì cứ cho nó đi ... 1 tuần phải vài lần là bt , bởi em đã cho nó cái đầu tiên thì tại sao không cho nó cái tiếp theo .... Nhưng có thể tội nghiệp cho chú tiếp theo của em
  2. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khi sức đã ra đi và ý chí đã sờn
    em lặng lẽ khóc tiễn biệt thời trinh tiết
    tôi lại hát đón chào thời oanh liệt]
    em đã thành đàn bà và tôi đã đàn ông
  3. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sợ chứ, tất nhiên là lúc ấy bọn tớ đã rất bí mật nên không ai biết cả.Nhưng sau khi xong rồi ,khi mà những niềm hoan ca đã bay đi rồi thì tớ đã rất sợ và lo (sợ bị người yêu khinh thường) nhưng tớ không hối hận tẹo nào vì mình thấy là mình đã dành cái quý nhất của mình cho ngưòi xứng đáng đưọc nhận nó.
    Sau cái lần đầu tiên ấy, còn n lần nữa, lần nào cũng sợ...sợ bị phát hiện.May mà chưa sao, mấy năm trời rồi chứ ít gì!
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi cơ à ???? oh my god ....còn hơn tôi không nhớ tí nào he he !!
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Như thế mới là sống chứ,chứ sống mà để qua tuổi thanh niên đẹp đẽ mà không biết gì,đến lúc lập gia đình mới biết rồi mới tiếc thì chán lắm.he he.À mà có vẻ an toàn nhể?Anh chị em vào học tập nhé,chú ý là tỉ lệ nạo phá thai ở VN cao nhất thế giới đấy.
    He he ngoài lề tí thôi giờ vào trọng tâm,theo tớ là thằng đàn ông phạng xong rồi thì tự đánh dấu thêm vào danh sách của mình 1 huy chương vàng,còn các em thì sau những phút cao trào thì thường là ngồi suy nghĩ mất mấy ngày vì lo:Mình có bị thấp đi trong mắt anh ấy không?Rồi là nhỡ chuyện này chuyện nọ thì sao,rồi sau đó bản năng lại vùng dậy và tiếp tục phạng nhau.
  6. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    18 trăng tròn là đủ lông đủ cánh để nhập ngũ roài còn giề nữa, tại các bác "trốn lính" thì có
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    Các đồng chí tránh xa La Rô-meo ra cẩn thận kẻo nó lăn ra ăn vạ bây giờ...
    [​IMG]
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái lần đầu tiên ấy vừa thích vừa sợthích thì ko nói làm gì nhưng sợ là chẳng may có viêc gì mà bị nổ thì chết,nhất là đối với các em gái.Lần đầu tiên của các em chắc chắn là ko sướng rồi,phải sau vài ba lần quen mùi thì mới sướng dc.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    - Sướng vì ........
    -Khổ vì lo lắng.......sợ cha nội bỏ
    -Khinh khinh { cả bản thân và bf}
  9. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại nghe được lời bài hát này : Tâm hồn say ôi thân xác thăng hoa.
    Híc, đúng là thân xác thăng hoa thật. Cửa phòng khoá kĩ rồi mà con chó cứ lấy chân cào rối rít ngoài cánh cửa, mồm thì cứ rít lên nghe ken két, ken két. Dịch từ tiếng chó sang tiếng Việt là : cho tôi vào, cho tôi vào, tiếng ai khóc to thế, ai thế, cậu chủ? ????
    Híc, tuổi 19 của tớ đấy.
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao em Đá lại có cái cảm giác kì cục thế nhỉ. Thằng con trai nào thì ko biết chứ anh thì sau lần đầu tiên thì cảm thấy yêu thương bạn gái hơn: tăng khoảng vài trăm phần trăm.
    Đã "yêu" thì ko có cảm giác hối tiếc mà đã cảm thấy hối tiếc thì đừng có "yêu "

Chia sẻ trang này