1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh zai làng cho em hỏi cái nhá...
    Tại sao làm xong rồi mà lại thấy yêu người yêu hơn?
    Có fải các anh chiếm đoạt được cả gốc lẫn ngọn rồi thì tâm trạng yên tâm thảnh thơi thanh thoát..kiểu mình nắm đằng chuôi rồi ấy..---> có cảm giác yêu hơn ..
    Vì đơn giản nếu quần áo treo ở ngoài hàng thì lượn qua lượn lại chỉ thấy thích nhưng mà khi mua về nó là của mình rồi thì tự dưng fải thấy quí ko?
  2. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vì chàng cảm thấy con nguời mình có ý nghĩa hơn. "Thằng bé" không chỉ dùng để "pee" mà còn được đùng đúng chức năng . Để tạo hóa hay cha mẹ không trách là .. thà rằng tao dẻ mày đừng có cái ấy còn hơn.
    - Chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối từ phía GF
    - Để không bị " có bồ mà cũng như không ", lâu lâu phải vào buồng tắm " một mình ".
    - Chưa hẳn là đã chiếm đuợc cả gốc lẫn ngọn
    - Quần áo các cô mặc một vài lần đều chán, nhưng con nguời đâu phải quàn áo đâu
    - Thôi tui phải vào buồng tắm đây ..
    happy new year - F**k you all
  3. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lo lắng đủ thứ, nhưng bản năng mà trỗi dậy là lại...không chịu nổi!Rồi lại trách mình, vòng luẩn quẩn quá!
  4. JogR_15

    JogR_15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không phải em ạ, vì sau lần đó thấy người iu tự nhiên đi cà nhắc mất mấy hôm nên thấy thương thương, thế thôi
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    [​IMG]
  5. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    hồi đó tôi là lính mới tò te chưa có quân hàm quân hiệu gì cả, một buổi chiều êm đềm như bao buổi chiều khác tôi rủ người yêu đi tập bắn, nhưng
    tuổi 18 những ước ao
    buổi đầu cầm súng biết bao là mừng
    mẹ ơi súng đẹp quá chừng
    con đi đánh giặc mẹ đừng lo chi
    lính mới, súng mới, bia tập bắn cũng mới toanh, có lẽ do bị choáng trước vẻ "hoành tráng" của bia phát đầu tiên bắn trượt, bẽ mặt với bạn gái, hai hôm sau rủ cô ấy đi tập bắn tiếp thì trúng ngay hồng tâm (10 điểm).
    Phê!!!!!!
    Từ đó trở đi cứ hai ba ngày lại lôi rủ cô ấy đi tập bắn một lần, bây giờ đã thành thiện xạ "bắch phát bách trúng"
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    Các đồng chí tránh xa La Rô-meo ra cẩn thận kẻo nó lăn ra ăn vạ bây giờ...
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Đọc cái bài này mà phì cười, chắc chú Jog không vào khu vui chơi mà đi nhầm khu vệ sinh. Đến khi bắn rồi mới biết là trượt
    xoá vì spam
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 02/01/2005
  7. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vì thấy có một cái gì đấy mới lạ, còn hơn cả tình yêu, không gọi tên ra được Sự gần gũi đến mức không còn giới hạn như hoà tan vào nhau, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, đam mê, cuồng nhiệt.... thấy thực sự của nhau thuộc về nhau
    Không biết mọi người thế nào, chứ tớ và lover đều chia sẻ quan điểm là khi XXX, nhuc cảm chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại là sự thăng hoa về tinh thần không thể diễn tả nổi. Chính vì thế mà chú nào chỉ chăm chăm ghi danh mình vào bảng thành tích chinh phục hay là muốn thoả mãn dục vọng đơn thuần sẽ không bao giờ biết được ******** hoà trộn với tình yêu thật sự sẽ tuyệt vời đến mức nào

    Này em gì ơi, người ta hỏi cảm giác, suy nghĩ của những ai đã từng... cơ mà, em đã từng chưa, nếu chưa thì trả lời làm giề, dzô dzuyên dzữ dzậy??? Hay là em đã từng rồi và cảm giác của em nó thế???
    Được usd15m sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 02/01/2005
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  9. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cứ xong rồi mới ân hận thì ân hận cả đời. Có lẽ do tính cách từng người thôi. Đúng là chuyện ấy đến xong rồi, đã yêu thì yêu hơn, đã chán thì chán hơn. Bản thân việ hái trái cấm không làm thay đổi yêu hay không, nó chỉ làm tăng mức độ dẫn đến thái độ dứt khoát: gắn bó hay chia lìa.
    Nhiều bạn có thể thấy cảm giác hụt hẫng chênh vênh, khi phải định đoạt mối quan hệ, nhưng dù được hay mất thì chẳng bao giờ nói hối tiếc

Chia sẻ trang này