1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sau cái lần đầu tiên ấy hả?... Cảm thấy thở pháo nhẹ nhõm và muốn có lần thứ hai... Và thực sự tớ thấy trưởng thành hẳn lên đấy.
    ... Và bây giờ tớ thấy chuyện đấy cũng bình thường... chắc sau lần đấy với vài lần nữa, chắc mình cảm thấy tự tin hơn nhiều.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác ơi cho em hỏi, đọc bài bác em cứ thấy khó hiểu. Sao lại sau lần ấy thì thấy trưởng thành lên ạ? fải chăng vì làm chuyện người lớn thì cũng có cảm giác là mình lớn lên ??
  3. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi em Đá ạ, làm xong cái công việc nặng nhọc, mệt mỏi và tốn mồ hôi ấy con người ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn và tự tin, yêu đời hơn
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mệt hơn thì có ấy bác ạ,sau mỗi lần như vậy thì công sức dành dụm của mình trong 1 tháng coi như đi tong,lần đầu tiên với các cô thì có lẽ là đáng nhớ hơn các anh
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ôi nghe cái bác jorg kể mà nhớ lại ...
    hài vãi lúa !!!
    mình thì không dại như bác jorg .. bắn không được thì bắn đến khi nào được thì thôi (mà tưởng ko bắn tiếp lúc đã thử bắn rồi mà gia sư cho về chắc ) ...
    không bắn được vì lúc đầu địa hình lởm khởm quá ... sau cho lên cao một chút (thêm 4m nữa ) thì okie ... tun hút ... tun hút ... nhưng ngay lúc ấy chả hỉu sao 10'' mà vẫn chưa bốc khói
    Hoãn đến chiều mới xong
    Cảm giác :
    phải nói lần đầu tiên run kinh thật ... nhưng tớ chuẩn bị cho ngày ấy rồi nên đọc khá kĩ . khả năng dính là không có . Nhưng cũng hơi bất ngờ vì nó đến sớm hơn dự tính , tại Thiên thời , địa lợi , nhân hoà . Mà giờ nhớ lại mới biét đôi tya 10 hoa mình khéo
    lúc xong rồi thì vui , lo lắng sợ bạn gái tủi tủi ... tớ thì chả bao giờ nói sáo rỗng là hối hận ... vì rõ ràng có cho các ông chọn lại thì các ông cũng leo trèo cả thôi
    em trấn an tinh thần xong thì ra làm 1 vỉ postinor ... mọi việc rất mãn nguyện và hoàn hảo
    Tuy nhiên hậu quả là 1 tuần em ko mặc được under xì we ... mà thương em lắm khi mà cứ hỏi han là chả nhẽ việc ấy làm anh ra nông nỗi này cơ ah ? ... lần sau em mở cửa to hơn thương chết đi được
    nhưng lần ra máu thì đến lần thứ 3 mới khoan thủng ... mà rõ ràng em đi tập bắn với loại súng ống đâu lạc hậu . Lần ấy bạn gái lại thêm một hôm bần thần ... rồi thì tất cả cũng qua đi trong sự ấm cúng
    thú vị nhất khi nhớ lại là hùi í cả hai cùng gà (mới 16 ) ... mình mình chả làm gì được vì chả giống với tưởng tượng trước đó . Sau em tớ phải giúp đấy ạ (chắc kiên nhẫn ko nổi )
    cái topic này như kiểu tâm sự í nhỉ ... đọc mà như kiểu được trở về cả một thập kỉ ..
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Úi em cũng trả bít nữa khi em .......... mới đưa vào được 1 vài cm thì Girl kêu toáng lên rồi .......... bắt em đưa ra .. ngồi khóc rưng rức kêu nếu em lỡ có thì sao haha đúng là mới lần đầu có khác.......
  7. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    E hèm..
    Thế cho em hỏi là nếu ra máu thì ra dung lượng thế nào ạh...
    Nếu ko ra máu 1st time ấy nhá..thì hoá ra hồi bé ham trèo cây nên rách sẵn rồi hay là có cách giải thích khác ạh?
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chuyện này là chuyện tế nhị, con gái cô nào chả thế, lần đầu tiên có cô nào thấy thích thú mấy đâu, các nàng coi cái lần đầu tiên này như một sự hiến dâng, mà hiến dâng thì tất phải bị thiệt thòi nên nhiều cô hay khóc nhè do suy sụp tinh thần nhất thời, người con trai trong trường hợp này phải biết cư xử với nàng một cách âu yếm dỗ dành cho đến khi nàng "qua cơn tuyệt vọng" , thế mới là đàn ông.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  9. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    em cứ bảo là của em nó mỏng quá nên qua cầu gió thổi... bay mất rồi, thế là xong
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  10. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật mà..
    Em hỏi trên tinh thần Sinh Học..Chứ trả lời như anh..Nó lên cơn hỏi tiếp..Ai thổi mà bay thì cũng fiền...
    Nếu ko có máu chảy ra..Mà người con gái hoàn toàn là Virgin thì giải thích làm sao ạh?

Chia sẻ trang này