1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chậc chậc, tình ngay lý gian, khó cãi lắm em ạ, nhất là nếu em số đỏ vớ phải một chú phong kiến cổ hủ, cứ nghĩ một cách máy móc là nếu còn trinh thì nó phải ra máu.
    trong trường hợp này em đi khám bác sỹ phụ khoa, bảo họ viết cho cái giấy xác nhận, sau đó lên phường xin con dấu đỏ chót ấy, rồi đi công chứng, thế là xong, thằng nào hỏi han gì em cứ đập cái giấy vào mặt nó.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  2. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải dịch cái giấy chứng nhận đó ra làm 5 thứ tiếng không ạ (để tăng thêm legality)? Ngộ nhỡ em yêu phải một anh dân tộc không biết tiếng Kinh thì phải làm sao? Cái vụ giấy chứng nhận của bác không ổn chút nào cả.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em Đá còn hỏi thế này hẳn nào trong phần Tản mạn tìn dụt em có những ý kiến khắt khe quá.
    Cái phi`-lô-xồ-phi nó thế này nhá:
    Bình thường chúng ta quan niệm phải ăn mặc và hành động nghiêm túc mới là ngườii tử tế. Thế nhưng khi make love, người ta có những biểu hiện hết sức kỳ quặc: quần áo thì cởi hết chẳng còn gì, đen đen đỏ đỏ cũng chẳng giấu diếm, tóc tai và những gì gíông thế lơ phwo trong gió, chân cẳng giơ lên ở tư thế chơi vơi, có những thứ thường không có lại dựng tướng lên, rồi áp sat với nhau làm những motion lạ hoắc, miệng kêu những tiếng ú ớ như điên....
    Nếu bình thường, các hành động đó riêng rẽ sẽ bị coi là điên...multiple điên. Ai chứ Đá chắc chắn nghĩ đến đó là thấy xấu ca rồi.
    Thế nhưng khi make love với người em yêu, sau khi kết thúc những gì xấu xa đó, em thấy tổng hợp của tất cả sự điên rồ lại là điều tuyệt vời nhất mà từ khi sinh em chưa bao giờ có được và đó là một trong những cách tốt nhất để thể hiện tình yêu.
    Cái nghịch lý đó làm cho chúng ta lớn lên đấy, lớn lên chứ không phải to ra rồi bé đi nhé
  4. Julianna

    Julianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ông anh giải thích nhiều vậy mà không lo nước đổ đầu vịt à? Em gái này phản đối điên cuồng chuyện quan hệ tìn dụt , nói năng gay gắt nhưng lại tò mò chuyện này ra phết nhể. Bác giải thích nhiều mà em ấy vẫn không hiểu thì bác phải thực hành đấy.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    he he, bà chị gì mà vẫn thù em hơi bị zai đấy nhỉ ?, em thì chuyện nào ra chuyện ấy, cái gì không biết rõ , thấy là lạ thì em hỏi. Chị đọc lại các bài của em đi nhé xem có chỗ nào em fản đổi QHTD đã kết hôn không ạ ? ???
    Em cũng nghĩ là muốn biết thật sự thì fải thực hành, ý bác Nhặt quốc thế nào, chú ý là trước khi đến với nhau thì nên check về các bài mà em đã viết............em chỉ sợ bác ấy chạy mất dép vì những suy nghĩ của bản thân em thui
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 11/03/2005
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích cái ý được 2-lighted trên các bác em ạ.
    Lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành ..., khúc nào ra khúc đó mới sướng!
  7. Julianna

    Julianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em Đá ơi, agressor hỏi "lần đầu tiên ăn vụng trái cấm" cơ mà, nghĩa là QH trước HN chứ không phải QH sau khi kết hôn. Thế nên anh mới nghĩ là em vào nhầm địa chỉ.
  8. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Rồi, đã check những bài tamhoncuada viết---> suy ra 1 điều: Khó có người phụ nữ nào nghĩ và nói ra những điều nhẫn tâm như tamhoncuada. Đọc những bài đã viết, ít cảm nhận được sự đồng cảm với những người đồng giới của Đá. Có nhiều khả năng tamhoncuada là đàn ông, nhatquoc còn dép mà chạy được là còn may.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chê em Đá. Tôi nghĩ em Đá đáng thương vì chưa biết đời vui thế nào,...nên còn phát biểu khô cứng.
    Mình gặp vài bác gái ban đầu cũng hô khẩu hiệu to, sau thì ...kêu cũng to...hơ hơ.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em là em 0 cần biết có "ăn vụng " hay không , em chỉ biết là cái bác gì gì trên kia viết" sau lần ấy thấy trưởng thành hơn" nên em thấy lạ thì hỏi thui, hơ hơ, em thì thấy đó đúng là giọng điệu của trẻ con mới lớn ................giống mấy em 14,15 tuổi lắm
    Hơ, bác Nhặt Quốc kia đọc bài em viết là sợ em roài, bác ấy chỉ có đủ bản lĩnh đến với chị bồ nông thôi . chị bồ nông gì gì kia , sướng thì cứ việc .......... việc gì fải gắp bỏ cho người như thế ạ, anh Nhặt Quốc nhỉ

Chia sẻ trang này