1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì sau lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi agressor, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Cơ mà quan trọng là safe ***. Tôi không biết các bạn thế nào chứ xxx một lần rồi thì nhớ lắm, lâu lâu không được chàng xxx cho cái trong người lúc nào cũng thấy buồn bã kinh khủng hì hì, có đúng thế không hả mọi người????
    u?c harrykism s?a vo 16:13 ngy 14/03/2005
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, con T.I.M con trai và con gai gái tìm đến nhau, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, tức là khi T.I.M sát T.I.M nghe tiếng thình thịch..óc ách...thình thịch...của nhau là sướng.
    Vì chữ R không có tội tình gì, nên chữ T.I.M thêm chữ R cũng muốn tìm đường vào trái T.I.M con gái. Vì thằng T.R.I.M có chân nên cứ nơi nào chui vào được bất kể trên hay dưới, dưới hay sau....miễn là nhúc nhích trên con đường tìm vào trái T.I.M phụ nữ được 10-15cm là thằng T.R.I.M nó sướng. Mà trong cùng một vườn hoa, chim đã hót véo von thì chả nhẽ **** không tung tăng nhảy múa?
  3. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    các cụ ngày xưa đã tổng kết được 4 "tứ khoái" gồm : ăn uống, ngủ, giải quyết các nỗi buồn và cuối cùng là giải quyết nhu cầu sinh lý.
    suy cho cùng cứ cái gì cơ thể chúng ta đòi hỏi mà được đáp ứng thì ta cảm thấy khoái, thế thôi.
    cái sự khoái về ******** này tuy nó mãnh liệt vô cùng nhưng trên thực tế nó không quan trọng bằng những cái kia, vì có đáp ứng nó hay không cũng không chết, còn ba cái kia mà không được đáp ứng thì con người ta sẽ toi.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, vậy là pác không biết roài. Em hỏi pác nhé. Pác thích lên " thiên đường" không ?. Cái nhu cầu thứ 4 , mà pác nói cỏ thể đưa pác " có cảm giác như lên thiên đường " vậy.
    nói có vẻ thô tục nhưng điều đó là sự thâtt. tại sao Chúa lại sinh ra 1 ADam - Eva. Chúa sinh 1 mình Adam ohặc Eva thôi cũng đc mà. TD là thứ yếu nhưng nếu không có nothí không còn gọi là " Sống "
  5. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chú cứ đùa, trên thế gian này đầy người tiết dục đấy thôi, tỷ dụ như các đạo sĩ trên núi cao, các nhà sư... họ có làm sao đâu, rưng mà nếu không có ba cái đầu tiên thì e rằng nguy to đấy
    Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, nôm na là con trai con gái là để duy trì nòi giống chứ mục đích không phải để chúng ta phì phạch sung sướng tối ngày. Không nên đánh đồng duy trì nòi giống với sinh hoạt ********. Vì nếu chỉ để sinh hoạt ******** cho sướng thì nam giới cần gì phải phun ra một lúc cả mấy triệu con tinh trùng cho lãng phí, một hai con là đủ roài, ở nữ giới cũng chả cần trứng rụng loảng xoảng, một hai "quả" là được rồi, tạo hóa sinh ra như thế để cho nó chắc ăn, đảm bảo cho việc thụ thai được dễ dàng nhất, bắn ra cả triệu "viên đạn" dĩ nhiên là dễ trúng đích hơn chỉ một "viên" chứ.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  6. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà ta toàn nói đến chuyện sướng sau khi have ***e. Thế có nỗi khổ nào không? Các bác kể ra xem nào. Tớ thì thấy hậu quả nặng nề nhất mà chúng ta phải "gánh chịu" là khi không có chàng (hoặc nàng) bên cạnh. Nếu chỉ yêu bình thường mà chưa có have *** thì cũng chỉ nhớ đến mức buồn, khóc và đến nhịn ăn là cùng. Nhưng khi two became one rồi mà phải xa nhau thì đúng là cực hình. Anh nhà tớ bảo như nghiện ma tuý ấy. Đêm nằm trằn trọc.... lăn cả xuống đất vẫn không hết cơn vật vã. Khổ thế đấy!
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Make *** nó là viên nén sướng (kểu như vitamin nén ấy mà). Tất cả nén lại và bùng nổ. Nhưng sau khi uống xong cũng có tác dụng phụ bác ạ.
    Tôi không nghi ngờ bác trai mà "lăn cả xuống đất ", nhưng chắc lúc ấy hắn nằm mơ là bác đang ngồi trên sàn nhà thôi chứ không phải lúc hắn tỉnh đâu. Thấy con mèo kêu meo meo tưởng giọng người yêu. Bác đã em phim the mask chưa? Có mấy cảnh anh chàng bị cún liếm tưởng nàng âu yếm...hơ hơ.
    Còn nếu đúng vậy các thuốc nén của bác liều cao quá, uống vào .
  8. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đọc được hết bài của các bác ở trong này,ngoài cái title ,mình thì thấy xong lần đầu thì tự nghĩ mình "lý trí".Thực chứ,trước khi đó,mình nói với bf là "anh mà không có condom là không được đâu" .Và sau đó là thế nào thì ai cũng biết.Tuy nhiên từ lần đấy trở đi,lúc nào bọn mình cũng dùng condom vì safety của cả 2 và bf nói "lỡ có gì thì tội nghiệp em lắm".Tự nhiên thấy cả 2 yêu nhau hơn,có trách nhiệm với bản thân và người kia hơn còn sự hối tiếc thì không vì cái gì đến đều phải đến.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử một lần đến với nhau không bị màng cao su ngăn cách đi. Còn yêu nhau hơn nữa, vì đã có một lần đến thực với nhau.....
    Dùng bao thì vẫn phảng phất đâu đó suy nghĩ kiểu: " anh yêu, em sợ anh bùng, em cứ phòng thân trước đã nhá..." hay "anh cũng không sure lắm anh sẽ lấy em đâu, em cứ phòng đi cho chắc sau khỏi rắc rối...lúc đó bùng rồi nhưng anh vẫn nghĩ đến em"
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hề hề thôi đi bác Nhatquoc ơi. Cái câu nói trên của bác chỉ dành cho những người tỉnh táo về lý trí, biết suy nghĩ, cân đong đo đếm vấn đề thôi.
    Chứ bác mà nói thế với mấy em mới lớn, các em chưa hiểu hết, không dùng bao thì lại khổ các em ấy và khổ cho gia đình + xã hội.
    Cái màng mỏng đó chưa đủ lớn để làm ngăn cách 1 tình yêu đâu bác!

Chia sẻ trang này