1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về ăn thịt chó!

Chủ đề trong 'Public' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bạn nghĩ gì về ăn thịt chó!

    Theo các bạn, ăn thịt chó có phải là một văn hoá ẩm thực không, hay chỉ là một hủ tục lạc hâu cần bãi bỏ. So sánh tục ăn thịt chó ở nước ta với một vài nước khác: Hàn quốc, TQ... thì khác nhau thế nào?
  2. Louisbui

    Louisbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo thien y cua to thi an thit cho ngon vai linh hon, chac co the dan minh it nuoi cho meo bang tui Tay nen cam thay an thit cho cung nhu thit ga va heo thoi. Voi lai nghe noi dao nay sap den dai dich cum gia cam.............the nen mai mot xem chung may chu cau tro thanh mon an khong the thieu trong moi gia dinh!
  3. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó hả, tuyệt. Có gì mà thủ tục lạc hậu. Thế ta ăn thịt lợn thì dân đạo hồi nghĩ sao?
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    4.298
    Hì hì, tớ thấy ngon, cũng thấy thương bọn chó! Hồi world cup 2002, 1 hiệp hội bảo vệ súc vật ở Tây chúng nó đòi kô cho Hàn Quốc đăng cai nếu kô cấm thịt chó. Làm tớ cũng nghĩ đến chuyện người đạo hồi sẽ đòi cấm thịt nhợn, người Hindu sẽ đòi cấm thịt bò, sư sãi sẽ đi biểu tình đòi cấm ăn tất cả các thứ thịt. Thế thì loạn, nhỉ!?
    Đọc truyện Papilon - người tù khổ sai, có 1 anh Trung Quốc nuôi 1 con lợn làm cảnh, đến khi ra chợ bán hàng, mặc cả bán tất, bọn kia đòi khuân cả con lợn theo, tí nữa là đánh nhau! Đối với người này thì là thú cảnh nhưng với người khác thì là thức ăn! Với lại cứ thử vác mấy con gà con, vịt con, rùa con về nhà mà nuôi, sẽ thấy là nó cũng có thể thành "bạn của người ngay". Tớ hồi trước nuôi mấy con rùa, suốt ngày đào giun cho nó ăn, nên bây giờ định đi ăn thịt ba ba mà thấy hơi rợn rợn!
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thịt chó hả ... tôi mới ăn có hai lần, cảm tưởng miếng thịt khô cứng ăn cóc ngon ... chẳng qua hai lần không từ chối được phải làm vài miếng ...
  6. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thấy rùa ăn giun, đi ăn ba ba thấy rợn rợn...thế mà ăn chó thấy ngon, nếu mình không nhầm thì chó thường hay ăn c...
    Đùa 1 tý, tớ cũng muốn thử 1 lần, nhưng chưa có dịp!!!
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    4.298
    ặc ặc, tớ bảo ăn ba ba thấy rợn rợn vì tớ nuôi nó nên kô nỡ ăn! Chứ heo ăn cám, tả pí lù, gà cũng bới giun lung tung, tớ ăn tuốt! Cái vụ đào giun lúc bé nói ra cho vui thôi!
  8. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt chó không có gì sai nếu coi nó là món ăn thường ngày, ăn để không bị đói, ăn để tồn tại. Còn nếu ăn để thưởng thức thì nên xem lại. Chó không phải gia cầm. Chó thường là vật nuôi giữ nhà, là nguời bạn, là vật cưng của một gia đình. Người ăn thịt chó có quan tâm đến nguồn gốc thịt chó ở đâu ra không. Người ăn - ăn một miếng thịt chó nhưng người chủ của chó đau tận tâm cang. Vậy hỏi là người bắt chó hay người ăn chó vô lương tâm. Ở một số gia đình, người ta còn coi chó là thành viên trong gia đình, yêu nó như con cái. Nếu một ngày nào đó nó bị bắt và lên bàn nhậu thì người trong gia đình như thế nào. Nếu bạn có anh em, một ngày nào đó anh em của bạn bị sát hại thì bạn sẽ nghĩ như thế nào. Miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội hầu như nuôi chó rất ít chắc các bạn cũng biết lý do. Miền Nam ngược lại, hầu như một sớm 10 ngôi nhà thì ít nhất cũng vài ba hộ nuôi chó. Vậy câu hỏi đặt ra, cùng một nước Việt Nam tại sao 2 miền Nam Bắc lại đối xử khác nhau về con chó như thế. Tôi cũng chẳng hiểu, riêng tôi, tôi nghĩ người ăn thịt chó là kẻ thất nhân!
  9. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chưa ăn chưa có ý kiến!
    Đùa thôi chứ ăn uống tự nhiên đi, sâu bọ chiên lên còn ăn được nói chi thịt chó
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    4.298
    Sao bác biết miền bắc ít nuôi chó? Hội có phong trào nhà nào cung 3,4 còn chó nhật! Còn vụ bắt chó ... đúng là khiến chủ đau xót. Nhưng nó lại giảm hẳn ... bệnh dại. Chủ nào nuôi cũng phải giữ, kô thả lung tung được. Hồi trước chó cứ chạy nhong nhong giữa chợ, nhỡ cắn ai thì phiền, mất công tiêm phòng dại, giảm trí nhớ! Bây giờ ít nuôi chó vì nó hết phong trào, bán kô được giá nữa. Đồng thời người ta cũng phải quản lý chó chặt chẽ hơn (cứ để chạy rông thì tớ cho là bị bắt cũng đáng lắm).
    P/S : Lúc nào rảnh tớ kể thêm 1 kỷ niệm nhớ đời với chó của tớ nữa. (đừng nhầm nhé, tớ cũng rất yêu chó đấy)

Chia sẻ trang này