1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ve bai nay ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi danhcon, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhcon

    danhcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ban nghi gi ve bai nay ?

    http://www.tintucvietduc.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3557
  2. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình cũng ok mà. Nhiều lúc hơi buồn tí thôi. Còn lại học hành giờ giấc tự do thoải mái, còn về chuyện quan hệ xx voi xy thì hê hê ... một điều tất yếu của cuộc sống mà. Tớ nghĩ bài này không có nhiều để bàn luận nếu bạn sống ở Đức rồi.
    ah còn nữa tớ nghĩ người ra phải viết là ranh con chứ không phải danh con.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là tất yếu? Tất yếu là tất yếu thế nào Bạn không thấy tác giả chốt hạ 1 câu "Bởi lẽ không gì vất vả bằng sự đấu tranh chống lại phần tối của chính bản thân", chả hiểu mọi người hiểu thế nào chứ tớ thì hiểu là: nhu cầu quan hệ ..."tình cảm" với người khác phái ở cái độ tuổi thanh niên trai tráng là "phần tối của chính bản thân". Ấy nên là các bạn phải đấu tranh chống lại nó.
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì bài này hoặc là bài khác nội dung cũng thế này hình như có thảo luận ở đây rồi. Không có gì để nói nữa nhỉ
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ớ zời...
    kấy phần tối ấy nó dễ lấn áp lí trí lắm bạn ơi, một khi giới hạn ấy lại quá mong manh thế kia.... Ông bà ta bảo rồi lửa nó gần rơm.....
    ....
  5. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà.
    Theo í tớ thì thực ra cái phần tối ở tuổi thanh niên trai tráng mà bạn sweet briar nói ấy chả tối tí tẹo nào cả. Tớ xin được nêu vài lí do như sau.
    1 : Cái í là nhu cầu nếu nói về mặt khoa học thì là tất yếu 100% giống như tớ nói không hề sai một tẹo nào cả. Cái nhu cầu này không do bạn quyết định được, mà nó do cái vật nhỏ nhỏ có tên AND hay ADN gì gì í ( mỗi nước gọi một khác ) quyết định. Khoa học sách báo đều khẳng định rùi, đến thời kì thì tự nhiên nảy sinh đòi hỏi. Nói hơi quá nhưng một số trường hợp không cảm thấy gì bị người ta liệt vào lãnh cảm. ( nguyên nhân tớ không rõ và chỉ muốn lấy vd cho vui thôi nhé ). Với lại cả thế giới người ta thấy ham muốn chứ đâu phải có mình ta.
    2 Cái phần tối í nếu bạn càng đấu tranh chống lại nó thì nó càng trỗi dậy mạnh hơn. Dẫn chứng : có lẽ ai trong chúng ta cũng rõ câu chuyện giáo dục giới tính ở Việt Nam. Trong trường học trong gia đình, ngoài xã hội người ta vận động, tuyên truyền, cổ vũ cho gdgt vv... Nhưng thực ra mọi người nhìn nhận vấn đề í còn e ngại, và nghiêm trọng lắm. Bố mẹ thì cấm đoán đủ thứ. Bạn bè thì thấy cầm tay cầm chân cái là cứ như là ... xong rồi. Vậy nên càng vậy càng ham. Bạn có thể thấy tỉ lệ phá thai ở thanh niên vn tăng thì cứ gọi là. Trong khi đó ở Đức này bọn nó thoải mái thế nhưng tớ có bao giờ thấy phá thai ở tuổi vị thành niên là vấn đề của bọn nó đâu.
    3 Việc đấu tranh với "phần tối" của mình diễn ra trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến tâm lí. vd gây Stress. Cái này tớ cũng không rành lắm.
    4 Theo tớ thì cái í cũng là phần tất yếu của tình yêu.
    Còn cuối cùng theo kinh nghiệm của tớ thì chuyện í cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Tất cả đều do mình quyết định mà. Không nên lúc nào cũng : tớ không thích đâu, tớ không muốn đâu, khi ham vào thì dễ há miệng mắc quai, hoặc lúc nào cũng thích lém thích lém ( là nguy cơ bị nghiện hơi bị cao ) . Túm lại theo tớ là : thoải mái, tự nguyện,
    @ Too : hê hê hồi xưa củi với rơm thì lâu chứ giờ gas với gì gì thì nhanh lắm. Giới hạn là ở đầu mình thôi. Bạn tớ nó ở với nhau cả năm rồi. ( một phòng, làm wé gì có giới hạn đâu ) thế mà có làm sao đâu
  6. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy sờ sờ ra đó, bỏ đi thì tiếc... nhặt thì sợ... Giá có vài anh đứng canh thì mình cũng bon chen.... Mỗi tội k thấy bác nào cả nên càng hãi. Bỏ đi tự nhủ mình trong sạch :D
  7. shily

    shily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Bạn có thể thấy tỉ lệ phá thai ở thanh niên vn tăng thì cứ gọi là. Trong khi đó ở Đức này bọn nó thoải mái thế nhưng tớ có bao giờ thấy phá thai ở tuổi vị thành niên là vấn đề của bọn nó đâu."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nói như Deutsche_Kiban thế này thì cũng không hoàn toàn đúng đâu nha.
    Thành thử chúng ta chỉ thấy tỉ lệ nạo phá thai cao ở vn mà không thấy ở đức, mình nghĩ còn phải xét đến cái vấn đề là ở đây người ta được thoải mái tuyên truyền và tự do đưa cái vấn đề GDGT vào nhà trường, học đường. Nếu bạn thử một lần vào trong trường học ở đức xem, sẽ thấy học sinh bên này tự do ngôn luận, tự do cãi tay đôi với thầy cô giáo thế nào, không có vấn đề gì là họ không giám hỏi. Thêm vào nữa ở bên này không thiếu những thông tin được cập nhập qua mạng, báo chí mà thanh thiếu niên ở đây không phải ngại ngần gì mà không mua xem, đọc. Còn ở vn bạn có được thầy cô, bạn về giảng giải cho cặn kẽ về vấn đề này không?? Chắc chắn câu trả lời là "KHÔNG"
    Còn cái vấn đề như trong bài viết trên ấy mà, tớ nghĩ là cái gì cũng có cái giá của nó. Sống chung đúng là có cái lợi và không hẳn là chẳng có cái hại. Chẳng qua là mọi người nếu làm viêc gì thì đôi khi chỉ nghĩ đến cái lời trước mắt. Còn về lâu về dài thì sao?? Đúng là các bạn đang ssống bên Đức, nhưng các bạn có chắc là sống bên này cả đời không?? Còn nếu về vn, nếu mà hai người từng sống chung mà cưới nhau, sẽ sống với nhau hạnh phúc thì không nói làm gì, còn nếu ko đến được với nhau thì sao?? chắc sẽ có những vẫn đề nan giải.
    tớ thì cũng không có ác cảm gì với những người sống cùng nhau như thế, nhưng chốt lại một điều "CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ"
    Được shily sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 14/02/2006
    Được shily sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 14/02/2006
  8. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thực sự tui nghĩ chuyện như vậy bên này không hiếm nhưng nhiều thì cũng không nhiều vì rất nhiều người thích ở riêng cho thuận tiện trong mọi thứ đặc biệt là khoảng thời gian riêng cho bản thân.
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Thế cái cơ bản là "Sống chung" =
    -Gỡ rối+giải quyết vấn đề tâm sinh lý
    -Yếu tố.... tạo môi trưòng thoải mái giúp cho học tập
    -San sẻ vấn đề tài chính

    -Sống vì Tình Yêu
    --->nhưng mà thiệt thòi cái là ở chỗ các bạn gái.....như bạn shily
    đặt dấu chấm hỏi đấy.......nếu sau này họ kô đến với nhau đưọc thì sao...!? .........
    có lẽ khi bị trao trả về "nơi sản xuất ", lại còn
    được in mác "đã qua kiểm nghiệm và chạy thử" nữa cơ!
    Như bạn Kiban đã nói , một suy nghĩ mang chiều hướng cổ xuý cho lối sống chung,nhưng bên cạnh đó đòi hỏi phải mang hiểu biết tối thiểu về giới tính và quan hệ giới tính.....
    như thế thoải mái ....nói toẹt là "Tây "
    ...
    mà những ai nói sống chung mà kô có chuyện "kia" thì thật khó có thể tin được!....
    .......
    .......Cái câu "..bỏ đi,tự nhủ mình trong sạch!..." của bác Ipaq
    phải thừa nhận....lúc đấy...bác chả..."dát như cáy,run như cầy sấy" rồi he he he he he ! ich bin nicht feig,ich bin nur stärker als der Held in mir, nicht wahr!
    ......................
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    ADN làm gì liên quan đến ở đây.. mà là hormon (hay VN nhà mình viết là hoóc môn- đừng nên nhầm với fóc môn)
    Nói như Tô ấy thì VN nhà mình không biết đến hiểu biết giới tính và quan hệ nam nữ là gì à, hay chỉ Tây nó mới biết

Chia sẻ trang này