1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ve bai nay ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi danhcon, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phandoanh

    phandoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không có jì để nói cả. Đó là điều rất rất tự nhiên của xã hội. Mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm và cách sống khác nhau. Nếu bi giờ trong xã hội không có chuyện quan hệ ********, sinh con trước hôn nhân, không có chuyện nạo hút thai. Chỉ quan hệ va sinh con sau hôn nhân thi có còn là xã hội nữa hay không??? Hay là một trường mẫu giáo mầm non.... Cho tôi hỏi thật tất cả mọi người một câu nhé... Trong tất cả mọi người ở đây, có những ai đã từng làm "chuyện đó" rồi? Và sau khi đã từng làm "chuyện đó" thì các bạn có muốn có lần thứ hai rồi lần thứ ba...bốn... năm... sáu...... nữa không...??? Câu trả lời thì các bạn biết rõ hơn ai hết...
    Đó là nhu cầu sinh lí rất bình thường của con người. Và không có ai trong chúng ta có thể kiềm chế hay kiểm soát được nó cả.... ( trừ khi người đó có vấn đề về sinh lí. )
    Còn về mặt hậu quả và chuyện sau nay thì đó cũng là vấn đề rất quan trọng. Các bạn lại cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé. Nếu hai người không tôn trọng và không có trách nhiệm với một nửa còn lại của họ (mặc dù họ chưa từng có quan hệ ******** với nhau, và cũng không ở chung với nhau) thì tương lai cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu? Trái lại, nếu họ tôn trong nhau và có trách nhiệm với nhau (dù đã, đang và sẽ ở chung với nhau như vợ chồng) thì gia đình đó sẽ hạnh phúc chứ?
    Nói tóm lại, mỗi người trong chúng ta không cần phải nói ra hay tỏ ra cho ai biết là: " Tôi là người trong sáng, tôi là người tốt, hay là jì jì đó....!" Chúng ta chỉ cần cố gắng sống tốt, tôn trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình, với nửa còn lại của mình. Khi đó không cần phải nói ra thi mọi người cũng bít mình là người như thế nào....
    Tuy nhiên quan điểm này chỉ đúng với những người đã trưởng thành ( từ 20 đến 23 tuổi trở lên....)
    Được phandoanh sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/02/2006
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ..Bạn đểu thế .....tớ dám khẳng định cái mà cần phổ biến và giáo dục ở nhà mình, kô đc tiếp thu một cách nghiêm túc, đến ngay như trong nhà trường ấy thôi....hầu như là phiên phiến,đề cập đến sinh đẻ, hay bộ phận ấy ấy là lũ mấy thằng ku zai cười ngặt nghẽo,các hĩm gái thì mặt đỏ bừng.......
    nhưng mà ý tớ ở đây là kô phải so sánh về mặt GDGT ở ta hay tây.....bạn nhầm hiểu rồi........!
    cái đáng nói ở đây là quan hệ lành mạnh kô để lại hậu quả...mà như thế thì đòi hỏi phải có hiểu biết về quan hệ GT usw....!
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Cái phần bôi vàng tớ chả hiểu ý bạn muốn nói là chi??!!....
    tôn trọng và có trách nhiệm... chả hiểu??
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ku Tô ngốc bỏ xừ.. TÔN TRỌNG... TRÁCH NHIỆM.. không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?
    Ý bạn ấy là: Không có sự tôn trọng + trách nhiệm thì cho dù có không ớ với nhau, không có quan hệ ấy ấy thì sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Ngược lại có sự tôn trọng + trách nhiệm + ăn ở chung với nhau = hạnh phúc. Tớ hiểu thế không biết có đúng không? Mà hình như mình diễn đạt hơi thô thiển thì phải
    Hẹ.. mọi người cứ bàn nhiều. Tớ chỉ nói 1 câu thôi: Ai có lương tâm thì sẽ tự biết là mình phải / nên làm gì. Ngoài chuyện nghĩ cho bản thân, nên nghĩ cho cả người khác nữa. Thế thôi! Ai hiểu thế nào thì hiểu
    Tớ thì.. ặc ặc.. chả nói được nữa, chuyện đã vào hồi kết rồi
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 15/02/2006
  5. phandoanh

    phandoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đó là một câu hỏi...!!! Nếu bạn không thể hiểu được câu hỏi ---> Bạn không có câu trả lời ---> Bạn chưa từng có bạn gái???
  6. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ờ thì hormon như sweet vậy nhưng theo bác phandoanh cai vụ nay mà chỉ cứ tư 20-23 là không đúng rồi. chả nhẽ < 20 hay > 23 thì có khác gì đâu hả bác.
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    phandoanh nói vậy không đúng đâu.biết ông " già" rùi nhưng vụ này thì ở lứa tuổi nào cũng vẫn có chứ không riêng gì độ tuổi 20-23 đâu
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -------->>>>> Ớ zời! công nhận ! chị tũn giải thích đến thế nhưng em vẫn kô hiểu mô tê hì hì.....

    Cả chị tũn còn kô biết chắc chắn là "hiểu có đúng kô?" ......!! thì
    hì hì hì....... :D
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........... chấm hỏi!?
  10. phandoanh

    phandoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này không có jì để nói cả. Đó là điều rất rất tự nhiên của xã hội. Mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm và cách sống khác nhau. Nếu bi giờ trong xã hội không có chuyện quan hệ ********, sinh con trước hôn nhân, không có chuyện nạo hút thai. Chỉ quan hệ va sinh con sau hôn nhân thi có còn là xã hội nữa hay không??? Hay là một trường mẫu giáo mầm non.... Cho tôi hỏi thật tất cả mọi người một câu nhé... Trong tất cả mọi người ở đây, có những ai đã từng làm "chuyện đó" rồi? Và sau khi đã từng làm "chuyện đó" thì các bạn có muốn có lần thứ hai rồi lần thứ ba...bốn... năm... sáu...... nữa không...??? Câu trả lời thì các bạn biết rõ hơn ai hết...
    Đó là nhu cầu sinh lí rất bình thường của con người. Và không có ai trong chúng ta có thể kiềm chế hay kiểm soát được nó cả.... ( trừ khi người đó có vấn đề về sinh lí. )
    Còn về mặt hậu quả và chuyện sau nay thì đó cũng là vấn đề rất quan trọng. Các bạn lại cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé. Nếu hai người không tôn trọng và không có trách nhiệm với một nửa còn lại của họ (mặc dù họ chưa từng có quan hệ ******** với nhau, và cũng không ở chung với nhau) thì tương lai cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu? Trái lại, nếu họ tôn trong nhau và có trách nhiệm với nhau (dù đã, đang và sẽ ở chung với nhau như vợ chồng) thì gia đình đó sẽ hạnh phúc chứ?
    Nói tóm lại, mỗi người trong chúng ta không cần phải nói ra hay tỏ ra cho ai biết là: " Tôi là người trong sáng, tôi là người tốt, hay là jì jì đó....!" Chúng ta chỉ cần cố gắng sống tốt, tôn trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình, với nửa còn lại của mình. Khi đó không cần phải nói ra thi mọi người cũng bít mình là người như thế nào....
    Tuy nhiên quan điểm này chỉ đúng với những người đã trưởng thành ( từ 20 đến 23 tuổi trở lên....)
    Từ 20 đến 23 trở lên... Đó là thông thường thì như vậy! Nhưng giới trẻ bi giờ "mở mắt" sớm hơn nên có thể là có chuyện "đó" từ 16 hay 17 jì đó. Nhưng để hiểu được thế nào là tôn trọng và có trách nhiệm..... thì có lẽ có cả những người trên 23 hay 32 cũng không hẳn đã hiểu được... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hậu quả sẽ rất tệ khi các cô gái trẻ tin vào những người đàn ông như vậy... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được phandoanh sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này