1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban nghi gi ve cau lac bo Ong hoc tro cua truong minh?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi lhtran, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đã có bao giờ bạn nghe nói đến câu lạc bộ Ong học trò của trừơng chưa? và bạn biết gì về cái câu lạc bộ đó? hồi năm lớp 10 ,khi mới vào trường, nghe nói có câu lạc bộ ong hoc tro, thế là lập tức đăng kí làm thành viên câu lạc bộ hóa học và mô hình liền, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình hồi đó ...xung ghê .Hồi đó cũng đã từng chế ra được...mực để sài (kết quả là 1 cây bút mực bị hư vì ngẹt mực!!!) và cũng làm được xe thế năng , mất cả 1 tháng trời cặm cụi làm, nào là đi kiếm dụng cụ thích hợp ,mà hồi đó hăng hái đến nỗi mỗi buổi trưa tan lớp, là lấy xe đạp đạp lên tận Tân Bình để mua đồ cho phù hợp!!! (xung thật ) làm được 2 chiếc lận nhưng lần đầu thử nghiệm không vừa ý thể là làm lại 1 chiếc khác (đương nhiên là tốt hơn và kết quả cũng 0 tệ) rồi đến hồi làm xe điện chạy theo đường ray và kết quả cũng là mất hết 1 tháng trời!!! hồi đó câu lạc bộ ong học trò có 1 cái phòng nhỏ xíu há ,dụng cụ vứt bừa bãi ,lung tung, nhưng hầu hết đứa nào cũng thích ,hết giờ học là vào đó đục đục,khoan khoan nhưng đến khi làm ra thành quả thì cũng đi thi nhưng chỉ có mấy đứa đi thi xem với nhau rồi tự trao giải thường là ...vỗ tay ,thế thôi, chả nghe gì về giải thửơng do trường đã nêu ra trước đó!!!
    khi qua đến bên Mỹ, vào học trong trường thấy tụi Mỹ hăng hái làm về những câu lạc bộ ngoài giờ như vậy lắm, 0 hề có được tổ chức gì hết, khi tụi nó nghĩ ra 1 cái gì (dù là tốt hay khùng khùng điên điên) là tụi nó làm thử nghiệm liền. mà tụi nó cũng tự tiềm kiếm dụng cụ vật liệu để lảm. Nghĩ lại trường mình chán thật, hồi đó trong phòng câu lạc bộ ong học trò có cả mô hình máy bay (dù trường của úc tặng) mà trường mình chả thèm dùng đến ,đến nỗi nó mục va rối...đem dục thùng rác( lúc đó nhìn mà tiếc ghê) hồi đó nhớ mấy thầy vật lý giúp đỡ ủng hộ, thầy nào cũng đồng ý hết nhưng đến hồi có vấn đề là thấy cứ bảo mấy thầy bận!!! đến khi xắp ra cái building cho lab thì trong đẹp lắm mà mỗi lần vào phòng thí nghiệm hoá hay Lý có thấy tụi nào vô đó để thí nghiệm ngoài gì đâu!!!
    mặc dù học trường chuêyn , học nhiều lắm nhưng tui thấy trường mình có điều kiện hơn những trường khác (được ủng hộ và...thông minh hơn ) thế thì tại sao cái câu lạc bộ ong học trò vẫn 0 phát triển mạnh được nhi? toàn là làm hoài mấy cái chủ đề: xe thế năng ,xe điện, mực, mạch báo cháy , máy báo trộm,...rồi nghỉ!!!
    đi xa trường gần 1 năm rồi, không biết cái câu lạc bộ đó giờ ra sao? không biết tụi đàn em nó có phát triển hơn đàn anh của nó 0? hay cái phòng ong học trò vẫn là cái phòng để...giới thiệu tham quan cho các du khách khi đến trường!!!


    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 30/04/2003
  2. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    CLB Ong học trò hả? Theo mình thì nó chỉ còn trong danh nghĩa thôi. Vì sao ư? Vì nó 0 có ích cho các thành tích của trường nên 0 được đầu tư. Vì HS LHP bận học thêm nhiều quá: toán, lý , hoá, sinh, anh, văn, còn đâu thời giờ tham gia.
    Buồn.
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... khì... hồi đó lớp tui cũng đi thi mấy cái vụ đó... xe thế năng của lớp tui thành xe bắn trứng (chưa kịp chạy nó đã bắn mất cái trứng lên trời... hic)... xe chạy pin cũng báo hại thằng bạn tui 2 mắt sưng húp vì phải đi hàn sắt, nhìn vào ánh hồ quang... làm cũng nhiều... khì... cũng vui lắm... nhưng cũng bức xúc về trường mình lắm cái lần thi xe thế năng đó... có trường Nguyễn Thượng Hiền thi cùng... nhìn mí cái xe của họ mà mê lắm... cho thấy họ có sự đầu tư của trường như thế mà... CLB Anh Văn có trong CLB Ong không??? nếu có ta có thể nghe người đã từng là chủ nhiệm CLB AV nè, roxygirl!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hồi đó tui học có nghe có các câu lạc bộ :Hóa,Mô hình;điện tử;anh văn(hình như cũng có mà chả thấy đâu!!!)
    nghe nói mấy anh chị ngày xưa đi thi mấy cái giải ở thành phố (như nhà khoa học trẻ... ) mấy anh chị cũng lấy tên là Ong học trò nhưng mấy anh chị đó là học giỏi trong lớp và được thầy cô chọn ra đi thi và gắng với cái tên ong học trò, chứ chưa thấy mấy anh chị hay thầy cô lấy đội tuyển từ những thành viên trong ong học trò nên chúng ta có tới ....2 câu lạc bộ ong học trò: 1để dùng đi thi và 1 để làm kiểng cho khách tham quan!!!
    hồi đó cât công làm xe thế năng cả tháng (nhìn cái xe cũng đượcccc!!!! ) nhưng bây giờ cũng dùng để ...chung trong....nhà kho!!! nhìn đau lòng hết sức
    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 01/05/2003
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    CLB đúng là "hữu danh vô thực" nhưng vẫn còn khá hơn những trường khác ấy chứ (những trường khác làm gì có CLB nào). Ít nhất là CLB OHT của trường ta cũng đã từng nhiều lần được lên TV quảng cáo, có một lần chính Roxy đã chạy lên hò hét ca ngợi CLB Anh Văn đấy thôi !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    to lhtran: bạn viết bỏ dấu TV nhé... đọc khó lắm... tui sữa lại mệt quá...
    tui nhớ cuộc thi xe pin hình như không tổ chức thi trong trường mình mà thi ngay trên Thành Đoàn luôn... còn về giải thì tui cũng khôg biết... vì lớp tui đi thi hụt vì không biết địa điểm thi... hic... mà hồi đó lúc thi xe chạy pin... thấy có mí bạn nữ đem xe dzô thử nữa nghe... ngưỡng mộ lắm....
    xe thế năng lớp tui làm thì chán lắm... hic... thất bại lắm... hic... xe chạy pin coi bộ tốt hơn... nhưng lại kô được đi thi... khì...
    hồi đó còn có CLB vô tuyến điện nữa... có ai tham gia không???
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hết chuyện ,ai đời đi so sánh với trường khác bao giờ!!! mất mặt LHP wá!!!
    mở cái cuốn kỉ yếu của trường mình ra thấy câu lạc bộ ong học trò cũng rầm rộ lắm chứ, nhưng toàn là hình từ hồi nảo hồi nào không hà!!! làm gì có 3 nặm gần đây!!!
    nhìn trong cuốn kỷ yếu thấy anh chị CA ngày xưa đi giao lưu tiếng anh với nhiều trường khác ,nhìn mà ham, đến cái nặm khoá 1999-2002 thì chả thấy tâm hợi ở đâu hết!!!(mà lại đựơc trường mình tài trợ nhiều lắm chứ bộ, chứ đâu có như câu lạc bộ mô hình, cái gì cũng là "tự cung tự cấp")
    đúng là cái câu lạc bô anh văn từ năm 1999 trở đi đến năm 2002 tệ thiệt chứ (2002 là cái năm tui ra trường nên 0 biết sau đó ra sao) 0 hiểu mấy người lãnh đạo họ quản lý ra làm sao nữa!!!
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... hình như roxy là chủ nhiệm CLB AV năm 00-01 phải không, tức là cùng năm với lhtran thì phải??... đó là năm mà CLB OHT được lên tivi, chương trình "Ngày chủ nhật của em" đó!!! khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    O-O học khóa nào ấy nhỉ? Năm anh Tuấn rồi đến anh Đạt làm chủ nhiệm thì cũng ko đến nỗi nào, nhưng nghe nói mấy năm sau đó ko còn được như xưa nữa, chẳng biết thực hư thế nào...
    Nhớ hồi trước có mấy cái mô hình tàu lượn bằng giấy, đem đi photo rồi dán vào giấy, chắt cắt ghép ghép rồi đem thả cũng dzui lắm :-)
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui học 98-01 bạn á... năm anh Đạt làm Chủ nhiệm CLB thì tui vừa học lớp 10 thì phải!!! công nhận anh Đạt nhiệt tình thiệt đó... hâm mộ anh ấy lắm lắm... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này