1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về câu nói " chim khôn lựa nhánh lựa cành, gái khôn tìm chốn trai lành gửi thân "

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi LuckStar, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LuckStar

    LuckStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về câu nói " chim khôn lựa nhánh lựa cành, gái khôn tìm chốn trai lành gửi thân "

    Xin các bạn cho ý kiến về câu nói này cho LS làm đề tài mới nhé.........LS

    LuckStar
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hé tớ chịu thôi bạn ơi... đôi khi đậu lên rùi mới biết cái chỗ mình đậu nó là cành mục.... ai mà không muốn tốtchứ.. bản chất con người là muốn hướng tới những điều tốt đẹp mà.... thế nhưng cóđược như thế không mới là quan trọng à...
    Bạn thân tớ lấy chồng , 1 thằng mà ai cũng phản đối ,cũng chê... đêm trước ngày cưới nó ôm tớ bảo" P ơi.. đừng giận tao nhé, cũng đừng lo... trong con mắtmọi người anh ấy chả được cái bbộ dạng gì.. nhưng với tao anh ấy được.. thế là được phải không....??" Nó nói thế thìtớ chỉ biết chịu thôi.. chứ nói gì... giờ vuinó khôngnói.. khổ nó chẳng kêu.. thăm nhau nhìn vào mắt nhau.. thấy đôi khi là sự xot xa... nhưng mà đã đậu rồi..cành mục cũng cố mà bám... Trai không lành thì cũng cố mà gửi thân hehhe iu mừ..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. LuckStar

    LuckStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Forgive mình cũng rất thông cảm vơi nhưng tình huống như vậy. Nhưng để co được môt điều như ý thì cũng khó đấy. Nhưng thế mình mới nói là "lựa nhánh, lựa cành " mà hay "tìm chốn gửi thân" mà . Dù sao cũng phải nói là bạn co ý kiến hay đó, đáng phải xem xét. Thanks
    LuckStar
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người có nhiều sự lựa chọn tốt nhưng người ta không lựa chọn mà lại chọn những sự lựa chọn không tốt bằng măch dù biết là như vậy .
    Theo tôi mỗi một người đều có số phận .
    Số của một người được tính từ lúc họ sinh ra đến khi họ 25 tuổi
    Phận của con người được tính từ 25 tuổi đến lúc từ giã cuộc đời.
    Số của con người thì không thể thay đổi đó là do ông trời .
    Nhưng phận thì bản thân mình có thể thay đổi được .
    Tôi nghĩ là chọn một người mình có thể gửi gắm cả cuộc đời không những phụ thuộc vào số của mình và cả bản thân mình nữa .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  5. LuckStar

    LuckStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm on Thanh Huyền , mình rất vui có một bạn nữa tham gia ý kiến góp ý cho LS. nhưng bạn quan niệm số phận thì nó có nhiều cái phải để ý lắm. Mình không quan niệm số phận, nhưng mình cũng cho rằng cuộc sống có chút gì đó mà mọi người cho rằng là do số phận. Cũng chẳng cứ là điểm chung là tuổi 25 đâu, có người lại chọn tuổi khác đấy. Thanks Thanh Huyền. LS
    LuckStar

Chia sẻ trang này